Sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 04.05.2026

Tin Mừng Ga 14,21-26

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”

Tình yêu là điều đặc biệt quan trọng đối với Chúa Giêsu. Chính vì tình yêu dành cho Cha và nhân loại mà Ngài đã xuống thế làm người, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu độ con người. Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.

Nơi Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy được tình yêu vâng phục tuyệt đối với Cha như thế nào. Ngài đã yêu mến Cha, nên yêu mến mọi điều thuộc về Cha và những gì Cha muốn. Vì thế, Chúa Giêsu cũng yêu mến những ai giống như Ngài, biết vâng lời và tuân giữ các giới răn của Ngài bằng tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được nghiệm thấy tình yêu Chúa dành cho chúng con, để từ đó chúng con có thể yêu mến Chúa với tất cả con người của mình. Và khi có tình yêu, chúng con sẽ làm được những gì Chúa mong muốn. Yêu như Chúa yêu. Amen.

Elithao

 Thứ Ba, ngày 05.05.2026

Tin Mừng Ga 14,27-31a

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.“

Cuộc sống xã hội hôm nay là một chuỗi những bất an, lo sợ. Có người sợ già, sợ xấu; sợ chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, sợ cô đơn và sợ bị bỏ rơi. Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Nỗi sợ nào cũng đáng sợ. Vì thế con người cố tìm cho mình một thế lực nào đó để che lấp nỗi sợ và để tìm sự bình an. Có người tìm kiếm sự bình an nơi của cải vật chất, nơi danh vọng và quyền lực nhưng vẫn cảm thấy bất an. Có người tìm kiếm bình an trong phục vụ và các việc đạo đức, nhưng họ vẫn không đạt được do bản tính yếu đuối. Vậy đâu là sự bình an đích thực?

Bình an mà Chúa Giêsu ban cho các tông đồ khi xưa, cũng chính là bình an Chúa trao ban cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Một kiểu bình an đích thực, luôn bền vững trong tâm hồn cho dù gặp được hạnh phúc hay đối diện đau khổ; lúc thành công hay những khi thất bại; lúc mạnh khỏe hay lúc bệnh tật ốm đau… thì tâm hồn vẫn thấy bình an, không sợ hãi và hoang mang. Đó chính là bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh, giúp ta có thể can đảm và tự tin vượt qua gian khổ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tín thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Ngài, để chúng con được bình an và can trường trước những gian nan, thử thách. Xin cho nhân loại được ơn bình an đích thực, là ơn mà nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Amen.

                                                                                                               Maria Lê

 

Thứ Tư, ngày 06.05.2026

Tin Mừng Ga 15,1-8

“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)

 Trong Tin mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh cây nho và cành nho hết sức thiết thực để diễn tả sự gắn kết giữa Chúa và chúng con. Nếu chúng con không kết hợp với Chúa thì sẽ bị chết khô, còn nếu sinh hoa trái thì Chúa sẽ cắt tỉa cho trổ sinh hoa thơm trái tốt nhiều hơn.

 “Một ngày ở nhà Chúa quý hơn ngàn ngày ở trần gian”. Lạy Chúa, dù chúng con được Chúa yêu thương và tuyển chọn nhưng bản chất mỏng dòn yếu đuối chúng con vẫn còn đó. Những đam mê, hận thù, chia rẽ, ganh tị, và biết bao lần chúng con đã chán nản, thất vọng trước tình yêu Chúa.

 Vì sự gãy đổ ấy đã khiến tương của chúng con và tha nhân không gắn kết và yêu thương. Nếu sống trong Chúa nhưng đời sống chúng con không biến đổi thì chính chúng con đang chết khô trong ân sủng Chúa. Còn nếu chúng con muốn thay đổi, muốn Chúa biến đổi cuộc đời thì phải để Chúa tôi luyện chúng con qua những gian nan, thử thách của cuộc đời.

 Xin Chúa gia tăng niềm tin nơi chúng con. Xin cho chúng con đủ nghị lực trước những biến cố trong cuộc sống. Nguyện xin Mình Máu Thánh Chúa biến đổi đời sống chúng con mỗi ngày, để trong tương quan thân mật với Chúa, đời sống chúng con được biến đổi và sinh nhiều hoa trái trong tâm hồn. Amen.

 Ephata

 Thứ Năm, ngày 07.05.2026

Tin Mừng Ga 15,9-11

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” ( Ga 15, 9)

Thiên Chúa là tình yêu và ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa. Giới răn của Chúa là giới răn yêu thương. Trong Tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa.

Khi yêu một người nào đó chúng ta luôn muốn gặp và ở cùng người ấy để trao đổi, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, cùng quan tâm, chăm sóc, yêu thương, che chở cho nhau. Chúa chỉ khác chúng ta là không có tội lỗi, Ngài cũng muốn chúng ta ở lại với Chúa, ở trong Chúa để Chúa yêu thương, che chở, quan tâm và dẫn dắt ta trước những biến cố. Vì khi chúng ta sống trong tình yêu Chúa là lúc tình yêu sẽ cảm hoá chúng ta thành những nhân chứng của tình yêu. Tình yêu của Chúa không gì khác hơn đó là hoan lạc, từ bi, ôn hòa, nhẫn nại, bình an, tha thứ và chịu đựng tất cả.

Xin Chúa cho chúng con biết năng chạy đến và ở lại trong tình yêu của Chúa. Vì từ tình yêu Chúa chúng con được kín múc mỗi ngày, và sẽ biến đổi chúng con thành những con người của tình yêu, con người của sự tha thứ và thương xót của Chúa. Nhờ đó, chúng con ra đi đem tình yêu Chúa đến với tha nhân, bởi vì chúng con không thể cho nếu chúng con không có. Amen.

Ephata

 Thứ Sáu, ngày 08.05.2026

Tin Mừng Ga 15,12-17

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15, 17)

Giữa những bộn bề và phức tạp của cuộc sống, giữa những nghi kỵ và giận hờn trong xã hội hôm nay, tình yêu diện diện như một dấu lặng bị bỏ quên. Thế nhưng trong truyền thống Kitô giáo và nhất là trong suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Ngài đã chẳng dạy gì ngoài hai chữ yêu thương.

 Đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, dấu lặng ấy lại càng được nhấn mạnh hơn nữa khi Chúa Giêsu nói: Điều răn Thầy truyền dạy là yêu thương. Yêu thương không phải là một cảm xúc thoáng qua nhưng là một quyết định có ý thức, một lựa chọn có cố gắng của một con người luôn thao thức thi hành Ý Chúa.

Yêu thương cũng không chỉ là đối với người khác nhưng còn là một cuộc trở về nội tâm để nhận ra chính mình, nhận ra con người mình. Khi chúng ta hiểu được mức độ tình yêu đang có nơi bản thân, hiểu được những lý do khiến mình không thể mở lòng với người khác, chúng ta mới có thể điều chỉnh bản thân để yêu thương đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, hãy yêu thương như cách Thiên Chúa muốn và bằng điều người khác cần. Đừng bao giờ yêu  hương theo ý muốn của mình mà không quan tâm đến nhu cầu của anh chị em. Nếu yêu theo cách của mình, thì tình yêu của chúng ta chỉ là một thứ tình yêu vị kỉ, không sinh hoa trái cho tha nhân và điều đó cũng không phải là điều Thiên Chúa muốn.

Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần Tình Yêu và ơn Khôn Ngoan của Người trên chúng con, để chúng con luôn tràn ngập tình yêu và biết cách để yêu. Từ đó, tình yêu sẽ không còn là một dấu lặng bị bỏ quên nhưng còn là một bản nhạc hay, vang kêu hùng hồn trong xã hội ngày hôm nay. Amen.

Maria Nguyễn Thị Minh Thư

 Thứ Bảy, ngày 09.05.2026

Tin Mừng Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian“.

Lời Chúa cho chúng ta một viễn cảnh, một kết quả dành cho người môn đệ, những người dám sống giới răn yêu thương như Chúa, sẽ bị thù ghét, bị bắt bớ, bị sỉ nhục, bị bách hại, bị hiểu lầm và thậm chí là bị giết chết. Một loạt những cái “bị” sẽ xảy đến nếu thực sự chúng ta sống giới răn yêu thương như Chúa dạy. Không chỉ có thế gian nhưng thậm chí cả những người thân thuộc, kề cận bên mình cũng có thể ghen ghét, hiểu lầm và oán giận khi chúng ta thực thi lệnh truyền của Chúa một cách triệt để.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra những ân huệ mà Chúa đã yêu thương phủ đầy đời con. Xin ban thêm đức tin, để chúng con tin thật Chúa là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian và Chúa đã sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Xin cho chúng con được sống mãi trong nhà Chúa, được luôn kết hợp với Chúa qua các bí tích, để chúng con xứng đáng là người nhà và là người môn đệ trung thành của Chúa. Amen.

Tulip Nguyễn

Để lại một bình luận