
Suy Niệm 1:
Trong hành trình đức tin, có lúc chúng ta cảm thấy xao xuyến và bất an với bao lo toan của cuộc sống, khiến ta lạc hướng, không biết phải đặt niềm hy vọng vào đâu. Trong bối cảnh ấy, trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu an ủi ta: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Đó không chỉ là một lời an ủi, nhưng còn là một lời mời gọi chúng ta tín thác sâu xa nơi Thiên Chúa.
Đức Giêsu nói những lời này trong bữa Tiệc Ly, vào thời khắc các môn đệ bắt đầu cảm nhận sự chia ly đang đến gần. Các ông hoang mang, sợ hãi và không hiểu hết con đường Thầy sắp đi. Nhưng Ngài trấn an họ rằng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” Hình ảnh “nhà Cha” gợi lên một nơi chốn của tình yêu, của sự hiệp thông và bình an đích thực. Qua đó, Đức Giêsu cho thấy rằng cuộc đời con người không kết thúc trong những giới hạn của trần gian, nhưng được hướng về một quê hương vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.
Thế nhưng, để đến được nơi ấy, chúng ta cần biết con đường khi Tôma thắc mắc: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đã khẳng định rất mạnh mẽ: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Ngài không chỉ cho chúng ta con đường, nhưng chính Ngài là đường. Nghĩa là ai bước theo Đức Giêsu, sống theo lời Ngài và gắn bó với Ngài, người ấy đang đi đúng hướng dẫn tới Thiên Chúa.
Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Ai tin vào Thầy thì cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, và còn làm những việc lớn lao hơn nữa.” Đây là một lời mời gọi đầy hy vọng. Đức Giêsu tin tưởng nơi những người theo Ngài và trao phó cho họ sứ mạng tiếp tục công trình yêu thương của Thiên Chúa trong thế giới.
Ngày hôm nay, lời mời gọi ấy cũng dành cho mỗi chúng ta. Trong gia đình, trong cộng đoàn và giữa xã hội, người Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Khi ta biết sống chân thành, biết nâng đỡ người yếu đuối, biết đem lại hy vọng cho những người đang thất vọng, lúc đó chúng ta đang tiếp tục những việc mà Đức Giêsu đã làm.
Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo âu và bất an của cuộc sống, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng Chúa chính là Con Đường dẫn con đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, để từng bước trong đời sống hằng ngày, chúng con trở nên chứng nhân cho tình yêu và sự sống mà Chúa đã mang đến cho thế gian. Amen.
Nt. Hồng Liên
Suy Niệm 2:
CHÚA GIÊSU TIN TƯỞNG TA
Lời an ủi và động viên luôn cần thiết trong cuộc sống. Những lời ấy có thể giúp người nghe thêm nghị lực, thêm năng lượng để mạnh mẽ bước đi, nhất là trong những lúc gặp khó khăn, thử thách. Đó có thể là lời an ủi của cha mẹ dành cho con cái, lời động viên của thầy cô đối với học trò, hay sự nâng đỡ của bề trên dành cho bề dưới.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng trao cho các môn đệ những lời an ủi ấy: “Các con đừng xao xuyến.” Hơn thế nữa, Ngài còn thúc giục các ông hãy vững tin vào Ngài: “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.”
Qua những lời ấy, Đức Giêsu cho chúng ta thấy Ngài đặt niềm tin rất lớn nơi các môn đệ. Ngài không do dự hay nghi ngờ, dù biết các ông vẫn còn yếu đuối và chưa đáng tin. Chúa Giêsu muốn các môn đệ đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì, cũng đừng thất vọng khi gặp khốn khó, gian nan. Ngài khẳng định rằng nếu các ông tin vào Ngài, thì sẽ làm được những việc như Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi: Làm sao Chúa Giêsu có thể bảo đảm các môn đệ sẽ làm được điều đó, trong khi Ngài biết rõ các ông còn kém lòng tin, thậm chí có lúc chẳng tin?
Điển hình là Tôma, khi nghe Chúa Giêsu nói những lời biệt ly, ông đã hỏi: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Các môn đệ đã ở với Thầy suốt ba năm, nhưng đến lúc này các ông vẫn còn mơ hồ về những điều Thầy làm. Các ông chưa thật sự nhận ra Thầy mình là ai, cũng chưa hiểu Thầy đi đâu và về đâu. Khi nghe Tôma thắc mắc, có lẽ Chúa Giêsu cũng không lấy làm lạ, bởi Ngài biết rõ các môn đệ của mình chưa hiểu sâu xa những gì Ngài đã nêu gương và đã thực hiện cho con người.
Hiểu được các môn đệ, Chúa Giêsu không trách cứ hay bắt lỗi. Trái lại, Ngài nâng đỡ các ông bằng những lời an ủi và trao cho các ông chính niềm tin của Ngài. Ngài không sợ các ông làm hư hoại công trình Ngài đã xây dựng, nhưng tạo điều kiện và cơ hội để các ông được lớn lên, trưởng thành từng ngày. Chúa Giêsu muốn các môn đệ dấn thân trọn vẹn hơn, với lòng xác tín vào Ngài. Nếu các ông tin vào Ngài, các ông sẽ làm được nhiều việc lớn lao.
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc con nhận thấy những người có trách nhiệm không dám đặt niềm tin nơi anh chị em mình. Họ sợ người khác làm không được, hoặc làm không tốt bằng mình, nên không trao bổn phận để người khác có cơ hội thăng tiến và dấn thân.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con biết an ủi, nâng đỡ anh chị em khi họ cần. Ngài cũng mời gọi con biết mở lòng san sẻ trách nhiệm cho người khác, để họ cũng có cơ hội phục vụ. Trên hết, Chúa mời gọi con biết tin tưởng anh chị em, như chính Chúa Giêsu đã tin tưởng con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ