Trong bầu khí tươi trẻ và thánh thiêng, Ngày Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tại Giáo phận Vĩnh Long đã quy tụ khoảng 1.500 bạn trẻ. Với chủ đề “Khám phá nội tâm – Món quà của Thiên Chúa”, ngày hội trở thành một khoảng lặng quý giá để các bạn lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra những khát vọng sâu xa trong tâm hồn và mở ra cho mình những hướng đi tốt đẹp trong tương lai.
Hiện diện trong ngày hội có 10 Hội dòng trong và ngoài Giáo phận, được giới thiệu qua 10 ki-ốt sinh động. Cách riêng, Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn – người “con gái” của Giáo phận cũng góp phần nhỏ bé của mình trong thao thức tìm kiếm và vun trồng những “tay thợ gặt lành nghề” cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, đặc biệt nơi chính Giáo phận nhà.
Từ Thánh lễ khai mạc, các giờ chia sẻ của quý Cha, hành trình viếng thăm các ki-ốt ơn gọi, cho đến giờ Chầu Thánh Thể kết thúc, các bạn trẻ đã được mời gọi bước vào một hành trình nội tâm: lắng đọng, khám phá, phân định bản thân đang khao khát điều gì, sẽ bước đi trên con đường nào, và chọn theo ai trong hành trình đời mình.
Nguyện xin Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành khơi dậy nơi các bạn trẻ lòng quảng đại, sự can đảm và niềm vui dấn thân, để các bạn dám mở lòng, dám lên đường và đáp lại tiếng Chúa trong đời sống dâng hiến.
Xin Chúa Giêsu cũng tiếp tục đồng hành với những ai đã và đang sống đời thánh hiến, để mỗi người luôn trung tín, yêu mến Chúa trọn đời và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban VT – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn
Một số hình ảnh:












