Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 27.04.2026

Tin Mừng Ga 10,11-18

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và Chiên của tôi biết tôi” (Ga 10, 14)

Khi yêu một người, bạn sẽ hiểu rõ về người mình yêu thế nào, sẽ dễ dàng thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ người đó một cách chân thành.  Chúa Giêsu đã khẳng định ngài chính là mục tử nhân lành. Mục Tử yêu thương đòan chiên mà còn thấu hiểu từng cảm xúc nhu cầu của chúng nữa.

Thật vậy, đoàn chiên thuộc về Giêsu không ở đâu xa xôi mà là chính tôi và bạn. Ngài luôn tìm cách đưa chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi đó là sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Xin cho chúng con biết cảm thông với những người xung quanh để chúng con hoạ lại Chúa cho mọi người. Amen.

Kẻ Bé Mọn

 Thứ Ba, ngày 28.04.2026

Tin Mừng Ga 10,22-30

“Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin những việc tôi làm nhân danh Cha tôi. Những việc đó làm chứng cho tôi” (Ga 10, 25)

 Tin mừng hôm nay Đức Giêsu khẳng định Ngài là Con Thiên Chúa đã đến với thế gian để cứu chuộc con người tội lỗi. Chúa Giêsu đến với thế gian trong hình ảnh con người như chúng ta, nhưng Ngài không sống ở trần gian này để tận hưởng niềm vui chóng qua. Ngài đến để mạc khải Nước Trời và minh chứng sự hiện diện hằng hữu của Thiên Chúa Cha.

Đức Giêsu đã trải qua cuộc sống phàm trần đầy đau thương và sự sỉ nhục của người đời; và nhờ đau khổ ấy mà Ngài đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc của mình; cũng như Ngài đã minh chứng được tình yêu tinh ròng của mình dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin, cậy, mến để chúng con tin nhận rằng Ngài vẫn luôn âm thầm hiện hũu và giúp sức nâng đỡ cho chúng con. Amen.

 Hoa cỏ lau

 Thứ Tư, ngày 29.04.2026

Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na, TN, TSHT. Lễ nhớ.

Tin Mừng Ga 12,44-50

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12, 46)

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Người là ánh sáng. Ánh sáng của Chúa hướng dẫn và soi sáng nhân loại chúng ta ra khỏi tối tăm trong cuộc sống. Chúa Giêsu được sai đến để xét xử và ban ơn cứu độ.

Thánh nữ Catarina Si-ê-na là một minh chứng cho điều đó. Thánh nữ đã sống trong thời mà Giáo hội đang gặp nhiều thử thách, nhờ đức tin vững mạnh và nhờ ơn Chúa dẫn dắt thánh nữ đã trở nên ánh sáng rực rỡ cho Giáo hội và cả thế giới.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, nhờ ánh sáng của Chúa giúp chúng con biết tin tưởng, phó thác và quay về với đường ngay nẻo chính. Amen.

 Bồ Công Anh

 Thứ Năm, ngày 30.04.2026

Tin Mừng Ga 13,16-20

Thật, Thầy bảo thật anh em tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16)

Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu dạy các ông cũng phải noi gương Thầy mà hiến dâng mạng sống mình và khiêm nhường phục vụ anh chị em. Bằng hành động rửa chân, một công việc thấp hèn, Ngài muốn các môn đệ hiểu rằng tất cả mọi người dù bất kể ở địa vị hay tầng lớp nào chúng ta cũng sẽ đạt tới vị trí cao trọng nhất khi sẵn sàng cúi mình xuống phục vụ người khác bằng cả tấm lòng, có như thế chúng ta mới trở nên giống Chúa Kitô.

Bên cạnh đó, việc Đức Giêsu biết trước Giuđa sẽ phản bội. Chính tay Ngài đã chọn Giuđa và đã tôn trọng sự tự do của ông. Nhưng ông đã lợi dụng mà không chọn Chúa lại còn hãm hại Thầy mình. Cho thấy quyền lực bóng tối đang bao trùm thế gian. Đời truyền giáo sẽ gặp nhiều thử thách và thất bại. Nhưng giữa nghịch cảnh ấy ta hãy nhớ rằng có một Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi và quan phòng ta. Nên chúng ta hãy tin tưởng và chân thành dấn thân, phụng vụ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra mình là vị trí của những người được sai đi, để chúng con luôn biết khiêm nhường phục vụ mọi người đang gặp khó khăn chung quanh mình và cho chúng con biết cộng tác với ơn chúa để đời sống chúng con ngày một thăng tiến. Amen.

 Bông Hồng Nhỏ 

 Thứ Sáu, ngày 01.05.2026

Tin Mừng Ga 14,1-6

 “Chính Thầy là Đường là Sự Thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”

Lạy Chúa, nếu chúng con không đến với Chúa, không đến với Mình và Máu Thánh của Người, nếu chúng con không biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì chúng con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn sự sống và hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa Giêsu là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con. Xin cho con luôn xác tín rằng con không thể đến với Chúa Cha nếu không sống cho sự thật, không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường thập giá mà Chúa đã đi qua, với niềm tin rằng: “qua thập giá sẽ đến vinh quang”. Amen.

                                                             Thiên Di

 Thứ Bảy, ngày 02.05.2026

Tin Mừng Ga 14,7-14

“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8)

Chúng ta thường hay đi hành hương đây đó, như: Đức Mẹ La Mã, Cha Phanxicô hay Thánh Martin, …để cầu nguyện và xin phép lạ từ các Ngài về một vấn đề nào đó trong cuộc sống đức tin. Và đứng trước những phép lạ ấy, ta không khỏi ngỡ ngàng và thán phục. Tuy nhiên, chìa khóa để mở ra sự kỳ diệu đó chính là sự kết hiệp mật thiết và sâu xa giữa các thánh với Đức Giêsu. Vì thế, không phải các ngài tự mình làm nên những điều phi thường nhưng là chính Chúa đang hành động qua các ngài.

Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng muốn dạy chúng con về bài học kết hợp sâu xa với Người trong cuộc sống. Nếu kết hợp với Chúa thì cuộc sống dầu có thế nào đi nữa thành công hay thất bại cũng có thể vượt qua. Nhất là trong đời sống chứng nhân, cần luôn có Chúa hiện diện để Người đồng hành và dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường được bình an.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con biết học hỏi hiểu biết về Chúa nhiều hơn để trong mọi sự lời nói, việc làm chúng con luôn điều thuận với Thánh ý Chúa. Amen.

Ephata

Để lại một bình luận