Chúa Vẫn Chọn Gọi Lọ Lem

Ngày nào con bé tí teo

Lắm lem bùn đất quê nghèo xa xôi

Tuổi thơ xóm đạo là nôi

Ngày qua tháng lại dần trôi trưởng thành.

 

Tình con nhỏ bé mong manh

Thương con Chúa để dành con cho Ngài

Nhiệm mầu kỳ dịu lạ thay

Chúa kêu Chúa gọi theo Ngài dấn thân.

 

Yên tâm chớ có ngại ngần

Dù con bất xứng lỗi lầm đáng chi

Lọ lem ngây ngô biết gì?

Thế mà Chúa bảo hãy vì tha nhân

 

Quên mình con sẽ xin vâng

Hăng say phục vụ chẳng màn phù vân.

 

Nt. Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn 

Tin liên quan:

Để lại một bình luận