Sau Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

Thứ Hai, ngày 02.02.2026

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Tin Mừng Lc 2, 22-32

Cùng với Giáo Hội hôm nay chúng ta mừng lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh. Thánh Lu-ca thuật lại việc Đức Maria và thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem không chỉ là nghi thức mang tính thủ tục, mà còn là sự kiện Đức Giêsu tỏ mình ra cho Dân Chúa tại nơi trung tâm của Do Thái giáo.

Cũng chính nơi đây, hai cụ già đại diện cho dân tộc Do Thái đã tuyên bố Người là Ánh sáng muôn dân. Ánh sáng này vừa dẫn đưa con người tới chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, vừa giúp chúng ta phân biệt tốt với xấu, thánh thiện và tội lỗi, quyền năng Thiên Chúa và quyền lực thế gian.

Trong truyền thống của Giáo Hội, hôm nay có nghi thức làm phép và rước nến, như một cuộc cung nghinh ca tụng Đức Giêsu là Ánh Sáng muôn dân, Ánh Sáng thiêng liêng vĩnh cửu.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng được mời gọi trở nên ánh sáng cho muôn người bằng chính đời sống chứng tá hằng ngày. Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương, chu toàn tuân giữ giới răn Chúa dạy và sống chân thật với anh chị em. Nguyện xin Chúa giữ gìn tâm hồn chúng con trở nên trinh trong xứng đáng Chúa hiện diện nơi cõi lòng. Amen.

Nt. -Ephata-

Thứ Ba, ngày 03.02.2026

Tin Mừng Mc 5, 21-43

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giê-su đến nhà ông Gia-ia là trưởng hội đường để chữa cho con gái của ông được sống lại. Câu chuyện bị gián đoạn bởi trên đường đi xảy ra việc xuất hiện một phụ nữ bị bệnh loạn huyết chen vào đám đông vây quanh Chúa Giê-su để chạm vào Người. Hai nhân vật đã làm nổi bật lên niềm tin vào Chúa qua điều họ ao ước.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con luôn vững tin vào Chúa dù gặp phải bao khó khăn thử thách. Đức tin được rạng ngời nhờ sự thanh luyện gian nan và trường kỳ. Đức tin đòi hỏi một sự can đảm liều lĩnh và một sự kiên nhẫn vững tâm, để nhờ đó chúng con mới đạt đến chân lý cuối cùng là Ơn Cứu Độ. Xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa giữa những thử thách đau thương của cuộc đời. Xin cũng cho chúng con biết năng chạy đến với Bí tích hoà giải để được Chúa chữa lành bệnh tật thiêng liêng trong tâm hồn chúng con. Amen.

NT Biển Đắng

Thứ Tư, ngày 04.02.2026

Tin Mừng Mc 6, 1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi.”

Không phải lúc nào Chúa Giêsu cũng được đón nhận và thành công trên con đường rao giảng. Bài Phúc Âm hôm nay là một minh chứng rõ nét. Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa Giêsu luôn được mọi người yêu mến, luôn có thể thực hiện nhiều phép lạ để cứu giúp con người. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi Người trở về giảng dạy tại chính quê hương Nazaret.

Đối với những người đồng hương, Chúa Giêsu chỉ là con của một bác thợ mộc bình thường, lớn lên giữa làng xóm quen thuộc, chứ không thể là Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi. Chính sự hiểu biết giới hạn và những định kiến sẵn có đã khiến họ khép lòng lại, không thể đón nhận Người cũng như không nhận ra quyền năng Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người. Những gì họ “biết” về Chúa Giêsu tưởng chừng là đủ, nhưng lại trở thành rào cản ngăn họ mở ra trước điều mới mẻ.

Qua bài Phúc Âm này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: liệu chúng ta có đủ khiêm tốn để nhận ra những điều tốt đẹp, mới mẻ đang ẩn chứa trong những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hay không? Thực tế cho thấy, những lời chân thật, những giá trị mới, hay thậm chí những ơn gọi và tài năng, thường dễ bị từ chối nhất nơi những môi trường thân quen, nơi người ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ người khác hơn bất cứ ai.

Nhiều khi, chúng ta dễ ngưỡng mộ người ở xa, nhưng lại thờ ơ với những giá trị nơi chính những người sống bên cạnh mình. “Ở xa thì quý, ở gần lại coi thường”, đó là một thái độ rất con người, nhưng cũng là điều Chúa mời gọi chúng ta vượt qua.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn khiêm tốn, cởi mở và yêu thương, để ta biết nhận ra điều tốt đẹp nơi anh chị em mình, nơi những con người mà mỗi ngày chúng ta gặp gỡ. Khi đó, ta sẽ dễ dàng nhận ra và đón nhận những “phép lạ” mà Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện trong chính cuộc sống của chúng ta. Amen.

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Thư

 Thứ Năm, ngày 05.02.2026

Thánh Agatha, Đồng Trinh, TĐ. Lễ Nhớ

Tin Mừng Mc 6, 7-13

“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7).

Đức Giê su căn dặn các môn đệ không mang theo gì đi đường, điều này cho thấy lối sống giảng dị của người môn đệ Đức Giê su. Không bị vướng víu, bận bịu bởi những điều không cần thiết ngoài việc rao giảng và làm chứng cho Nước Thiên Chúa.

 Lạy Chúa, Chúa đã thương chọn gọi chúng con là những người môn đệ ra đi rao giảng Lời Chúa và đem Chúa đến với mọi người. Xin cho chúng con luôn biết can đảm bước ra khỏi vỏ bọc của mình, khiến trái tim khép kính nay được mở ra, biết từ bỏ những gì không phải là của mình, những gì làm cản trở chúng con trên còn đường rao giảng làm chứng cho Chúa.  Để chúng con luôn là những ngọn lửa thắp lên được thắp lên từ ngọn lửa tình yêu của Chúa, đi đến thắp sáng cuộc đời của anh chị em và những người xung quanh chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi tất cả mọi người nhất là những người cùng khổ, để luôn ân cần đón tiếp mọi người. Amen.

Tulip Nguyễn

 Thứ Sáu, ngày 06.02.2026

Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Tin Mừng Mc 6,14-29

“Vua buồn lắm nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức Vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa.”

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một vị vua chỉ sống và nghĩ cho chính mình, chỉ vì danh dự của bản thân sẵn sàng kết án một người vô tội. Có lẽ hình ảnh của vua Hêrôđê cũng đang len lỏi vào cuộc sống hôm nay, khi có quá nhiều người sẵn sàng vì bảo vệ danh dự, chức tước, quyền hành, tài sản… đã sự dụng những mánh khóe gian lận, bất công, làm cho sự thật bị bốp méo. Liệu có thấy được hình ảnh Gioan hiện nay dám vì sự thật mà chịu cái chết, hay thay vào đó là những con người chỉ biết đứng bên lề cuộc sống, chỉ vì sợ phiền hà và liên lụy.

Lạy Chúa, sống trong một xã hội cạnh tranh, xin cho chúng con biết phó thác, tin tưởng vào Chúa, để luôn can đảm sống theo sự thật, sẵn sàng bảo vệ cái đúng, dù phải chịu thiệt thòi.

Hôm nay, cũng ngày là giáo Hội mừng kính Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài can đảm tuyên xưng đức tin và biến cái chết thành lời minh chứng cho tình yêu. Amen.

Violet-BCA

 Thứ Bảy, ngày 07.02.2026

 Tin Mừng Mc 6, 30-34

“Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6, 33)

Thiên Chúa luôn hướng ánh nhìn về phía con người, bất chấp con người đang là ai và đang ở trong tình trạng nào. Trái tim của Người luôn đặt nơi con người. Chính vì thế, khi nhìn thấy con người bơ vơ, lạc lối, không người dẫn đường, Đức Giê-su đã chạnh lòng thương.

 Điều khắc khoải nhất trong trái tim Thiên Chúa chính là ước mong con người được sống hạnh phúc, và là hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu ấy luôn đi bước trước, kiên nhẫn chờ đợi, không mệt mỏi tìm kiếm con người ngay cả khi họ quay lưng lại với Người. Nếu con người thực sự cảm nếm và hiểu được tình yêu mầu nhiệm, nhưng vô cùng lớn lao ấy, có lẽ chúng ta đã không dễ dàng chay lì trong tội lỗi, cũng không còn quyến luyến với những gì làm mình xa cách Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con cảm nghiệm sâu xa mình được Chúa yêu thương dường nào, để lòng chúng con không ngừng biết ơn và cảm tạ. Xin cho chúng con biết sống trung thành trong từng giây phút đời thường, qua những việc thiện nhỏ bé mỗi ngày. Và khi bắt tay vào bất cứ việc gì, xin cho chúng con luôn biết thưa lên rằng: “Lạy Chúa, vì Chúa, con làm điều này.”. Amen.

Maria JsTT

Để lại một bình luận