Sau Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Thứ Hai, ngày 26.01.2026

Lễ Thánh Timôthê và Titô

Tin Mừng Lc 10, 1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)

Trong bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ được Chúa sai đi đem bình an của Chúa đến cho mọi người và chữa lành những người đau yếu, bệnh tật. Ngày nay, dù thế giới đã hiện đại và phát triển nhưng đâu đó vẫn còn một số người nghèo khổ. Vậy Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng và ra đi giúp đỡ những người ấy, vì đó là chìa khóa mở cửa Nước Trời.

Nhờ lời Thánh Timôthê và Titô chuyển cầu, xin cho chúng con cũng can đảm và hiên ngang như các Ngài, dám dấn thân, ra đi loan truyền tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con dám bước ra khỏi bản thân mình để đến với tha nhân, những người bất hạnh và kém may mắn trong cuộc sống. Đồng thời, xin Chúa cũng giúp chúng con sống tốt trong đời tu của mình, là yêu Chúa và sống vì Chúa. Amen.

 Dịu Diệu 

Thứ Ba, ngày 27.01.2026

Tin Mừng Mc 3, 31-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi là mẹ tôi.” (Mc 3,35)

 Qua nhiều lần, nhiều cách Thiên Chúa luôn mời gọi ta lắng nghe và vâng theo thánh ý. Lời của Chúa là tiếng nói thánh thiêng, do vậy ta cũng cần ơn Chúa soi sáng và cần niềm tin cậy vững vàng để thấu hiểu. Đức Maria là một mẫu gương sống động của sự vâng phục cách trọn vẹn khi can đảm đón nhận và thực thi chương trình mà Thiên Chúa đã trao phó cho Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con niềm tin cậy và phó thác mọi sự nơi Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được ý định mà Ngài dành riêng cho từng người chúng con và hãy dám mạnh mẽ từ bỏ những ý riêng mà chu toàn thánh ý Chúa. Có như thế, chúng con mới nên xứng đáng hơn với thiên chức làm con cái Chúa và anh chị em của Đức Kitô. Amen.

 -An●- 

 Thứ Tư, ngày 28.01.2026

Tin Mừng Mc 4, 1-12

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”               

Thiên Chúa đã luôn luôn gieo vãi lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, mọi hoàn cảnh. Người gieo vừa hào phóng nhưng kiên trì, hy vọng và yêu thương, không tính toán hơn thiệt khi ban phát, đó là vì Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng con thấy lòng quảng đại và sự tin tưởng của Người đối với chúng con.

Lạy Chúa, đã có bao nhiêu hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng con và con đã đón nhận hay để hạt giống đó ở đâu, con đã làm gì để hạt giống ấy phát triển và lớn lên? Xin cho chúng con biết dùng phương tiện hiện đại ngày nay để rao truyền Tin Mừng, đem Lời Chúa đến cho tất cả mọi người không loại trừ ai.

Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho tâm hồn mọi người chúng con nên thửa đất tốt, biết mở rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong chúng con. Amen.

Thiên Di

 Thứ Năm, ngày 29.01.2026

Tin Mừng Mc 4,21-25

Chúa Giê-su nói: “Đèn được mang đến là để đặt trên giá, chứ không phải để giấu dưới cái thùng.”(Mc 4,21)      

Lời này mời gọi ta xét lại đời sống đức tin, ta có để ánh sáng Tin Mừng soi chiếu cho người khác, hay chỉ giữ đức tin cho riêng mình? Chúa ban cho mỗi người ánh sáng chính là Người, ánh sáng của chân lý và tình yêu. Ánh sáng ấy không thể bị che khuất bởi sợ hãi, ích kỷ hay thờ ơ.

Khi ta sống trung thực, yêu thương, chia sẻ và tha thứ, ta đang đặt ngọn đèn của Chúa trên giá cao để soi rọi thế gian. Ngược lại, nếu ta sống khép kín, ánh sáng trong ta sẽ dần tắt. Chúa dạy: “Ai có sẽ được cho thêm.” Nghĩa là ai biết lắng nghe và sống lời Chúa, người ấy sẽ càng được thêm ơn soi sáng.

Xin Chúa giúp chúng con luôn lan tỏa ánh sáng đức tin qua từng lời nói, việc làm, và cách sống  để những ai thấy chúng con đều nhận ra hình ảnh sống động của Chúa nơi trần gian này. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa với lòng trung tín, để “đo bằng đấu nào” con cho đi thì cũng được Chúa “đong lại bằng đấu ấy” một cách đầy tràn và dư dật trong ân sủng Chúa. Amen.

Nữ Tỳ Bé Nhỏ

Thứ Sáu, ngày 30.01.2026

Tin Mừng

Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu nước Thiên Chúa với các môn đệ. Người ví nước Thiên Chúa giống như hạt giống được gieo. Nó tự mọc lên, lúc đêm hay ngày và như thế nào, người gieo không hề hay biết. Người cũng ví nước Thiên Chúa như hạt cải bé nhỏ. Lúc gieo xuống đất, nó là hạt nhỏ nhất nhưng đến khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ và xum xuê đến nỗi chim trời có thể đến tàm tổ.

Điều đó Chúa cho chúng con thấy sự cộng tác của mình khi gieo vào lòng thế gian này với tình yêu và sự nổ lực xây dựng nước Chúa, dù có cố gắng như thế nào thì chính Chúa mới là tác nhân làm cho những hạt giống ấy nảy nở và lớn lên. Phần chúng con là người gieo, chúng con chỉ cần lo chu toàn bổn phận của kẻ gieo, còn kết quả là do Chúa liệu.

 Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ điều này để chúng con không bao giờ nản lòng hay thất vọng khi gieo lòng tốt, sự tử tế và tình yêu vào mảnh đất tâm hồn người khác, cho dù có gặp sự vô ơn hay lạnh lùng.

Xin Chúa ban cho chúng con có trái tim khiêm nhường của Chúa, để chúng con luôn biết bắt đầu mọi việc với sự khiêm tốn, một lòng cậy dựa và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ thu được những kết quả tốt đẹp hơn sự mong đợi của mình, bởi chính Chúa là Đấng hoàn tất mọi công việc cho chúng con. Amen.

Elithao

Thứ Bảy, ngày 31.01.2026

Tin Mừng Mc 4,35-41

Câu chuyện Chúa Giê-su và các môn đệ vượt biển đã gặp phải cuồng phong đe dọa, cho chúng ta hình ảnh một Đức Giê-su Con Thiên Chúa đầy quyền năng, trong một con người Giê-su mệt mỏi nằm ngủ trên thuyền sau một ngày làm việc vất vả.

Trong cuộc sống hôm nay giữa  những khó khăn của cuộc đời,thử hỏi rằng mỗi người chúng ta đã biết đặt niềm tin nơi Chúa? Chúng ta có để con thuyền của đời mình đươc Thiên Chúa đưa đến bến bình an hay không?

Như các môn đệ trên biển hồ Galilê xưa khi gặp giông bão trên biển cả biết chạy đến Chúa xin Ngài cứu giúp, thì trên con thuyền trần thế hôm nay, dù khi gặp khó khăn, thử thách, bệnh tật, mỗi người chúng ta cũng biết chạy đến với Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và dù có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn luôn tin rằng mọi nghịch cảnh ấy chỉ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, là phương tiện giúp chúng ta về với Ngài.

Lạy Chúa, xin Chúa luôn hiện diện với chúng con, và ban thêm sức mạnh, lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn tin rằng Chúa là Đấng quyền năng trên vũ trụ mà Ngài đã tạo thành. Amen.

Maria Lê

Để lại một bình luận