Sau Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A

Thứ Hai, ngày 19.01.2026

Tin Mừng Mc 2, 18-22

“Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.” (Mc 2, 20)

Ăn chay mà Chúa muốn nói với chúng ta là sự ăn năn, sám hối từ bên trong tâm hồn chứ không phải chỉ hình thức bên ngoài. Ngài muốn tình yêu của ta dành cho Ngài xuất phát trọn vẹn từ nơi trái tim chứ không dừng nơi môi miệng.

Xin Chúa dạy chúng con cách sống và cách yêu của Chúa, để chúng con biết khiêm nhường, sống bác ái và luôn quảng đại với mọi người xung quanh. Xin giúp chúng con biến đổi tâm hồn, để chúng con đón nhận trọn vẹn hơn tình yêu và ân sủng mà Chúa thương ban. Amen.

 Hoa Cúc Trắng 

Thứ Ba, ngày 20.01.2026

Tin Mừng Mc 2, 23-28

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sa-bát” (Mc 2, 27)

Đức Giêsu khẳng định lề luật được đặt ra để phục vụ con người không phải để trở thành gánh nặng. Ngài đã cho thấy rằng cần hiểu rõ tinh thần của luật hơn là áp dụng cách cứng nhắc. Ngày sa-bát được tạo ra để làm việc lành và việc lành cao cả nhất là mến Chúa – yêu người.

Lạy Chúa, xin đổ đầy lòng chúng con tình yêu mến và ân sủng. Xin giúp chúng con biết hành động vì tình yêu để qua đó mang lại sức sống và niềm vui cho mọi người xung quanh. Amen.

 FPT

 Thứ Tư, ngày 21.01.2026

Thánh Anê, Trinh Nữ, Tử đạo

Tin Mừng Mc 3, 1-6

Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều d, cứu mạng người hay giết đi”(Mc 3,4)

Thánh Máccô tiếp tục kể cho chúng ta nghe những phép lạ của Chúa Giêsu làm trong ngày sa-bát. Nhóm Biệt phái tìm mọi cách để bắt bẻ Chúa vì Chúa phạm lỗi ngày hưu lễ. Đức Giêsu nhìn họ với ánh mắt buồn và giận vì họ chỉ giữ luật theo hình thức. Đức Giêsu không đến để bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn, làm cho luật được trọn nghĩa bằng tình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khác gì những người biệt phái xưa. Nhiều lúc chúng con giữ luật chỉ vì sợ, giữ luật vì thói quen và hình thức bên ngoài. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được ý nghĩa của việc giữ luật. Chỉ khi nào chúng con giữ luật vì yêu mến, chúng con mới cảm nhận được sự êm ái, mới đạt được sự tự do hạnh phúc khi mình là con Thiên Chúa.

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh nữ Anê tử đạo, xin Chúa ban cho quý tu sĩ, quý bà, quý chị em chọn thánh nhân làm quan thầy được nhiều ơn lành hồn xác và thực thi sứ mệnh Chúa trao. Amen.

 Hy Vọng 

 Thứ Năm, ngày 22.01.2026

Tin Mừng Mc 3, 7-12

“Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến sờ vào Người” (Mc 3, 10)

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa những người bị bệnh từ khắp miền kéo đến với Ngài để được người cứu chữa, vì họ nghe biết quyền năng của Ngài đã làm. Ngày nay, xin Chúa chữa lành chúng con trở nên giống Chúa hiền lành và khiêm nhường.

Xin Chúa ở cạnh chúng con mỗi ngày và chỉ ra điều không đẹp ý Chúa mà chúng con đã làm. Xin cho chúng con giữ vững đức tin của mình nơi Chúa, để làm hành trang trên con đường mà Chúa đã vẽ sẵn cho chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình Chúa yêu chúng con như thế nào, để chúng con dám xả thân phục vụ anh chị em của mình mà không ngại gian khó. Amen.

Ánh Nến

 Thứ Sáu, ngày 23.01.2026

Tin Mừng Mc 3, 13-19

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ người muốn và các ông đến với Người.” (Mc 3,13)

Chúa Giêsu đã xác định với chúng ta trong Kinh thánh khi từng chấm, từng phết cũng không một điều bị bỏ qua. Qua biến cố Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và lập nhóm Mười Hai, lời Chúa ghi rõ hai hành động: hành động thứ nhất Chúa Giêsu kêu gọi những kẻ người muốn và hành động thứ hai là những người đó đi theo Người.

Trong thế giới hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu luôn kêu gọi con người, và ai cũng được mời gọi đến với Ngài, cộng tác và cùng hưởng hạnh phúc với Ngài. Nhưng thử xem có được bao nhiêu trong số đó đáp lại lời mời gọi của Chúa. Ngày hôm nay có được bao nhiêu trong số Mười Hai và coi chừng đôi khi chúng con lại thuộc nhóm những kẻ làm ngơ trước Lời Chúa.

Dẫu biết thế giới hôm nay có nhiều tiếng gọi, tiếng gọi của tiền tài, danh vọng, tiếng gọi của hạnh phúc lứa đôi, tiếng gọi của những đam mê phù phiếm. Xin cho chúng con có được những giây phút thinh lặng để cùng lắng nghe được tiếng gọi mời của Chúa. Và nguyện cầu cách riêng cho ơn gọi hôm nay hằng luôn có nhiều người quảng đại đáp lại.

Xin đừng để chúng con mãi là những học sinh cá biệt khi chối từ lời giảng dạy của “Thầy” cũng như chối từ con đường đến hạnh phúc đến vinh quang. Amen.

 Người con gái God yêu 

 Thứ Bảy, ngày 24.01.2026

Tin Mừng Mc 3, 20-21

“Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc 3,21)

Lạy Thiên Chúa là Tình yêu Nhập Thể. Chúa đã đến thế gian để bày tỏ tình yêu vô bờ của Chúa. Tình yêu ấy không phải là tình yêu chỉ dựa trên lý thuyết nhưng là một tình yêu cụ thể, và quả thật nó được biểu lộ qua những công việc của Chúa nhằm cứu độ chúng con. Nhưng với cái nhìn hạn hẹp mà nhiều người đã không nhận ra lòng quảng đại của Chúa và không cộng tác vào công trình cứu chuộc.

Lạy Chúa, hàng ngày chúng con được gặp gỡ và kết hợp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể nhưng chúng con chẳng nhận ra Chúa và Lời Chúa, còn quá xa lạ với chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã đến cứu độ trong thân phận con người đơn sơ, nhỏ bé, bình thường, thầm lặng. Có thể vì lẽ đó mà chúng con lại coi thường Chúa.  Xin mở rộng tâm trí chúng con để chúng con đón nhận những điều kỳ diệu Chúa đã làm vì thương chúng con. Xin ban tình yêu cho chúng con để trong yêu thương chúng con nhận ra tình Ngài. Amen.

 Ngọn Đèn Chầu 

Để lại một bình luận