Tuần IV MV Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 22.12.2025

Tin Mừng Lc 1,46-56

Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.” (Lc 1, 56)

Sau khi nghe Thiên Thần Chúa truyền tin, Mẹ Maria vội vả lên đường không ngại đường gian khó để thăm viếng và nâng đỡ người chị họ của mình trong lúc khó khăn. Việc Mẹ làm không phải để chứng thực điều thiên thần nói đúng hay không, mà sự gặp gỡ của hai người Mẹ là sự gặp gỡ của Thiên Chúa đối với con người, là sự giao hòa giữa Thiên Chúa với con người, Ngài đem niềm vui, ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Xin Chúa cho chúng con biết mở lòng đón nhận Con Thiên Chúa bằng chính đời sống yêu thương, quảng đại, tha thứ trong đời sống hằng ngày. Xin cho chúng con biết luôn vui lòng đón nhận giúp đỡ chị em và tha nhân khi cần thiết.

Và xin cho mỗi bước chân Mẹ Maria lên đường cũng là hành trình dâng hiến của chúng con, để nhờ ơn Chúa, chúng con sống và phục vụ tha nhân, mang niềm vui ơn cứu độ, bình an của Chúa khắp nơi. Amen.

-Ephata-

Thứ Ba, ngày 23.12.2025

Tin Mừng Lc 1, 57 – 66

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, ông Dacaria đã vâng phục, chờ đợi trong sự tín thác trọn vẹn vào bàn tay Thiên Chúa, và một ngôn sứ xuất hiện dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến. Sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả là dấu hiệu của lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho con người, khi Ngài cho con người đóng góp vào công trình cứu độ. Thiên Chúa thi ân với những ai kính sợ và trọn niềm trung hiếu với Người.

Xin cho chúng con biết luôn đón nhận những điều Chúa gởi đến trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi ngày chúng con luôn sống trong tâm tình phó thác. Xin dạy chúng con luôn tươi tắn dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Có những ngày chúng con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc chúng con muốn buông xuôi tất cả, mặc cho dòng đời đưa đẩy, xin ánh sáng đức tin của Chúa soi chiếu tâm hồn chúng con, để chúng con luôn trông cậy vào tình yêu thương của Chúa.

Xin Chúa cùng đồng hành và hướng dẫn mỗi người chúng con trong hành trình cuộc sống, để chúng con biết cảm thông và chia sẻ niềm vui với những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, để đón mừng ngày Chúa đến trong niềm vui trọn vẹn. Amen.

-Elithao-

 Thứ Tư, ngày 24.12.2025

Tin Mừng Lc 1, 67-79

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. (Lc 1, 68)

Khi được Chúa cho mở miệng nói trở lại, Dacaria đã cất cao lời chúc tụng Chúa. Chính vì cảm nhận được tình thương và hồng ân của Thiên Chúa mà Dacaria không ngần ngại chúc tụng Chúa ngay khi lúc ấy. Niềm vui và lòng hân hoan khiến ông phải thốt lên lời cảm tạ Chúa. Dacaria đã nhận ra Chúa luôn là Đấng muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương, và là Đấng luôn luôn giữ lòng trung tín với con người.

Để rồi khi nhận ra được Chúa quá thương mình và gia đình mình cũng như toàn thể nhân loại mà Dacaria từ một người có đức tin yếu kém đã can đảm nói tiên tri cho mọi người thấy về quyền năng của Thiên Chúa, và ơn cứu độ của Ngài đến với muôn dân.

Lạy Chúa, cả cuộc đời của chúng con đã lãnh nhận biết bao hồng ân Chúa ban. Nhưng nhiều lúc chúng con không nhận ra và ngợi khen, tạ ơn Chúa cho đủ. Hơn thế nữa, vì chúng con chưa cảm nhận được biết bao ơn lành Chúa ban nên chúng con vẫn sống thờ ơ, vô tâm, thiếu niềm tin tưởng và nghi ngờ vào quyền năng Chúa.

Xin Chúa mở môi miệng chúng con để mỗi ngày chúng con không ngừng cất cao lời chúc tụng Chúa, và xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con sẵn sàng rao truyền tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Anê Thành Kim Vui

 Thứ Năm, ngày 25.12.2025

Chúa Giáng Sinh. Lễ Trọng

 Tin Mừng Lc 2,15-20

“Này tôi báo cho anh em một Tin mừng trọng đại, cũng là Tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít. Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11).

Hôm nay Con Thiên Chúa đã giáng trần với biết bao ngày tháng chờ mong trong hy vọng. Chúa giáng trần trong thân phận bé nhỏ, nghèo hèn – một Hài Nhi không xa hoa, rực rỡ nhưng âm thầm, lặng lẽ. Chúa đến với con người trong cảnh nghèo khó đơn hèn, để thấu hiểu từng nỗi lòng chúng con và để chúng con dễ dàng đến với Chúa và với anh chị em.

Lạy Chúa Giê-su Hài đồng, cánh tay Chúa mới sinh ra lúc nào cũng mở ra để đón lấy từng con người chúng con. Xin cho chúng con trong mùa Giáng Sinh này biết biến đổi thực sự, hoán cải hồi tâm mỗi ngày, sửa đổi bản thân để tâm hồn chúng con xứng đáng Chúa ngự vào.

Xin cho Mầu Nhiệm Nhập Thể canh tân đời sống chúng con để chúng con biết ra đi đến với những tâm hồn bất hạnh, nghèo khó về vật chất cũng như tinh thần để đem niềm vui, bình an đến cho tha nhân.

Nguyện xin Chúa lắp đầy tình yêu nơi trái tim chúng con còn bao ích kỷ của hố sâu, bao tính toán so đo của đường ngoằn ngoèo, bao vách tường của sự kỳ thị, riêng tư, … để tâm hồn chúng con xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày. Amen.

-Ephata-

 Thứ Sáu, ngày 26.12.2025

Thánh Stêphanô. Lễ Kính

Tin Mừng Mt 10,17-22

“Vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.” (Mt 10,20)

Xưa các thánh tử đạo đã dùng chính máu của mình để tuyên xưng danh Chúa Giêsu Kitô, ngày nay chúng con không còn dùng máu để tử đạo vì Chúa, nhưng dùng chính đời sống đức tin và gương sáng để làn sáng danh Chúa. Và vẫn còn có rất nhiều người chưa nhận biết Tình Yêu của Chúa nên có khi đã dùng những lời nói hay các hành vi mà xúc phạm đến Chúa, chính vì lẽ đó mà những người Kitô hữu chúng con phải sống thế nào cho họ nhận biết tình yêu vô bờ của Chúa.

Xin Chúa dùng quyền năng Thánh thần mà soi sáng và ngự trên môi miệng chúng con, dùng sức mạnh Chúa giúp chúng con can đảm tránh xa cám dỗ mà tuyên xưng Chúa trước mặt người đời, để mỗi ngày chúng con có thể loan truyền tình thương Chúa và làm cho Nước Chúa lan rộng hơn.

Mừng kính lễ thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân mà can đảm đối diện với mọi thử thách và dám tử đạo cho Chúa mỗi ngày. Amen.

Nt. Trương Anh

 Thứ Bảy, ngày 27.12.2025

Thánh Gioan, TĐ. Lễ Kính

 Tin Mừng Ga 20,2-8

“Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.” (Ga 20, 4)

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Lễ thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin mừng thứ tư. Gioan trong Tin mừng hay được nhắc đến và tên ông nghĩa là người được Chúa yêu.

Biến cố trong Tin mừng hôm nay cho thấy Gioan là người luôn tinh tế, nhạy bén trước biến cố Chúa sống lại. Ông đã nhường cho anh là Phê-rô đến mộ Chúa trước dù ông là người nhanh chân hơn và nóng lòng muốn gặp Chúa.

Lạy Chúa, bước theo Chúa trên đường dâng hiến, mỗi người chúng con bao nhiêu người là bấy nhiêu con đường. Có lúc chúng con phải va chạm, và cần nhường nhịn với nhau. Có khi chúng con vấp ngã cũng cần sự nâng đỡ an ủi của chị em, và những lúc chúng con bất mãn, thất vọng trong sứ vụ cần lắm sự nhẹ nhàng, tế nhị với nhau.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan, xin cho chúng con từng bước theo Ngài được dồi dào nghị lực, sức mạnh của niềm tin và hăng say phục vụ Chúa với tất cả lòng nhiệt huyết và phó thác. Xin Chúa cho chúng con luôn giữ trong sạch, một trái tim không san sẻ, thanh khiết tinh tuyền để chúng con xứng đáng với danh hiệu “người được Chúa yêu”. Amen.

-Ephata-

Để lại một bình luận