Ngày 17.11: Thánh Êlisabeth Hungari

Êlisabeth công chúa nước Hungary sinh năm 1207. Cô kết hôn với vua Louis IV, cai trị miền Thuringia, khi còn rất trẻ, chàng 20 và nàng 14. Hai người có ba người con; và sống hạnh phúc bên nhau suốt sáu năm.

Ngày sống của bà được phân phối cho việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng các phụ nữ dệt len cho người nghèo, rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ. Luy trung thành nâng đỡ bà.

Một huyền thoại kể lại như sau: Vào một ngày mùa đông. Luy đi săn về gặp vợ cong lưmg dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi: Em mang gì đó? Vạch áo ra ông chỉ thấy những hoa hồng rất đẹp. Xúc động vì phép lạ, ông càng ưu ái vợ mình.

Còn chính Êlisabeth thì càng làm việc bác ái. Bà săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Dưới những chiếc áo sang trọng, bà giấu một chiếc áo nhặm.

Nhưng đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Êlisabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Luy tham gia đoàn quân thánh giá và thiệt mạng năm 1227. Bà như điên lên vì đau đớn. Rồi những người bà con của Luy không có cảm tình với Êlisabeth vì bà đã bố thí cho những người nghèo quá nhiều thực phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà cùng với ba người con đã bị đuổi ra khỏi lâu đài… Tuy vậy, Êlisabeth chấp nhận những đau khổ cũng y như ngài chấp nhận những niềm vui vậy!

Bà đã mặc áo dòng ba Phanxicô và dùng tiền của chồng để lại mà điều hành một nhà thương là nơi bà ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Bà dệt vải để nuôi thân.

Nhưng Êlisabeth yếu dần và qua đời ngày 19.10.1231 lúc mới 24 tuổi. Từng đoàn người hành hương viếng mộ bà với rất nhiều phép lạ. Bốn năm sau, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX đã phong thánh cho Bà.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ

Để lại một bình luận