Thứ Hai, ngày 18.08.2025
Tin Mừng Mt 19, 16-22
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện hãy bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19, 21)
Ước muốn được trở nên thánh thiện luôn nằm sẵn trong mỗi con người vì Thiên Chúa là Đấng Thánh đã đặt để khát vọng lớn lao ấy vào trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta được Ngài tạo dựng.
Thế nhưng muốn có được sự thánh thiện theo tinh thần Tin Mừng đòi hỏi mỗi người phải biết tự nhận ra chân giá trị đích thực của đời sống hiện tại này, chỉ là phương tiện đưa đến hạnh phúc mai hậu trên thiên đàng. Chỉ có thế chúng ta mới can đảm từ bỏ tất cả mà chọn lấy Chúa là gia nghiệp muôn đời.
Thời gian có dừng lại bao giờ đâu xin cho chúng con biết tìm nương tựa Chúa và trông cậy vào Ngài sẽ làm được mọi sự mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ của cải trên đời này bước theo Chúa. Vì chỉ có hạnh phúc của Chúa ban là vô hạn còn mọi thứ nơi trần gian này đều có hạn.
Huỳnh Như
Thứ Ba, ngày 19.08.2025
Tin Mừng Mt 19, 24-30
“Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” ( Mt 19, 24)
Lạy Chúa Giêsu, người đời coi của cải là nơi nương tựa, là niềm vui, sự hạnh phúc và là chỗ phòng thân. Vì thế, họ tìm kiếm nó bằng mọi giá. Và khi có được nó rồi họ sẽ an tâm vì tin tưởng rằng nó là chỗ dựa vững chắc. Do những ham mê ấy mà làm cho lòng người quên Chúa và dễ dàng đánh mất Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng của cải trần gian dù cần thiết hay giá trị đến đâu cũng chỉ là tạm bợ. Xin đừng để chúng con bám víu vào nó, xin cho chúng con nhận ra lòng quảng đại bao dung của Chúa để chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa và tin tưởng rằng: “Chúa sẽ đến đền bù cho con gấp bội”.
Ngọn Đèn Chầu
Thứ Tư, ngày 20.08.2025
Tin Mừng Mt 20, 1-16a
“Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. (Mt 20, 16a)
Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa đã đưa ra một dụ ngôn về ông chủ và những người thợ trong vườn nho nhằm dạy chúng con biết đón nhận những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Dù đó là điều tốt hay xấu thành công hay thất bại. Thiên Chúa là Đấng luôn công bằng và khoan dung với tất cả mọi người, Ngài không thiên vị và không để ai bị thiệt thòi. Chúng ta không nên kêu trách hay đòi hỏi, than van khi mọi xảy ra không như lòng mong ước. Vì tất cả hồng ân Chúa ban luôn là những gì tốt nhất cho chúng con.
Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày biết tự kiểm điểm lại chính mình bằng việc xây dựng đời sống nội tâm hằng ngày để được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết chung vui với những người may mắn và san sẻ cảm thương đối với những người bất hạnh, kém may mắn. Xin Chúa cũng dẹp đi lòng ganh ghét đố kỵ, tính toán trong mỗi người chúng con để chúng con biết làm đẹp lòng Chúa và đem bình an, hạnh phúc, niềm vui đến cho mọi người.
Diệu Hiền
Thứ Năm, ngày 21.08.2025
Tin Mừng Mt 22, 1-14
“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng” (Mt 22, 8)
Thiên Chúa là vị vua quyền năng tuyệt đối, Ngài đã dựng nên con người để thông chia phần phúc vinh quang và luôn mời gọi con người đến tham dự tiệc cưới Nước Trời với Ngài. Thế nhưng, dù chủ tiệc đã chuẩn bị chu đáo và bữa tiệc đã sẵn sàng nhưng những thực khách lại quá thờ ơ để nhận ra được nguồn hạnh phúc đó. Và cứ thế, chỗ ngồi trong bữa tiệc sẽ được trao lại cho người xứng đáng hơn.
Lạy Chúa, có khi chúng con đang sống trong ân sủng nhưng lại chẳng nhận ra. Nhiều mối lo phù phiếm lại cản bước chúng con đến dự bàn tiệc thánh. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết trân quý ơn kêu gọi của mình, cùng biết chuẩn bị chu đáo lễ phục – là các nhân đức mà chúng con tích góp được để chúng con sẵn sàng chờ ngày Chúa đến những bước chúng con vào dự tiệc Nước Trời. Amen
-An.-
Thứ Sáu, ngày 22.08.2025
Tin Mừng Lc 19, 45-48
“Nhà Ta là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. “(Lc 19, 46)
Lạy Chúa, những của lễ trong đền thờ tự bản chất chúng đã có giá trị, nhưng vẫn cần những yếu tố quan trọng khác để hình thành việc thờ phượng Thiên Chúa, đó là đức tin của những người đến đền thờ dâng lễ vật và cả cộng đoàn đến để tôn thờ Thiên Chúa. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay xin cho mỗi người chúng con biết ý thức đền thờ là nơi thờ phượng Chúa chứ không phải để trục lợi, trao đổi mua bán. Cùng xin cho mỗi người chúng con biết ý thức hơn khi đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, với tất cả tình yêu và lòng sốt mến dành cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn mình nên trong sạch để xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.
Thiên Di
Thứ Bảy, ngày 23.08.2025
Tin Mừng Mt 23, 1-12
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)
Ngay tại những quán xá người ta thường để “Khách hàng là thượng đế” nhằm phục vụ và thu lợi nhuận được nhiều hơn. Theo tâm thế bình thường ai lại không thích được người khác phục vụ. Có một kiểu phục vụ mà Chúa Giê-su đã chọn là phục vụ vì lợi ích mọi người và cũng không cần phải đền trả lại. Và ai phục vụ như thế sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự khiêm nhường. Vì chỉ trong khiêm nhường chúng con mới thật sự hạ mình để phục vụ vì nhu cầu tha nhân. Và chỉ trong khiêm nhường chúng con mới nghe được Lời Chúa dạy bảo để đời sống chúng con mỗi ngày được trở nên giống Chúa nhiều hơn.
-Ephata-