- LỜI CHÚA: Ga 1,19-28
” Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Glêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?
20 Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Ella” – “Hay ông là một đồng tiên tri? – Gioan đáp: “Không phải”.
12 Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? “
2 Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.
24 Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.
25 Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”.
* Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các người không biết
27 Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cài dây giày cho Người”
28 Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
2. LỜI CỦA ĐỨC CHA LAMBERT:
Hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu làm nên hạnh phúc đời nầy và đời sau.
Ký sự AMEP. T. 677, trang 216
3. PHÚT HỒI TÂM
Còn tôi, tôi nhận định như thế nào?
– Lời chứng quan trọng. Một lời nói có thể cứu mạng người nhưng cũng có thể chết người. Tôi có bao giờ nói lời không ngay thật để hại ai không?
– Ít có ai muốn người khác biết sự thật về mình nhất là những điểm xấu của mình. Tôi có bao giờ che dấu và không dám nhận thật tôi có những điểm xấu, những điểm không bằng chị em?
– Thánh Gioan Tẩy Giả là con người của sự thật. Nhận mình chỉ là một tiếng kêu của cầm thú, ngắn ngủi mau qua, không có giá trị tồn tại, chỉ là người nhắc nhở người đời mau hoán cải.
– Ông đã nhận thật chân giá trị của mình. Một thụ tạo mỏng dòn, yếu đuối, chỉ là một cuộc sống không đáng cởi dây giày của Đấng đến sau Ông? Còn tôi thì thế nào? Thích khoe mẻ về mình!
Trong cuộc sống tôi có can đảm nhận tôi chỉ là tấm thảm chùi chân. Tôi có hạ mình thẳm sâu đúng vị trí con người thật của tôi không? Hay tôi vòng vo quanh quẹo để bàu chữa, không dám nhận chân giá trị thật về mình?
– Tôi thích mọi chị em xem tôi sáng giá và khổ tâm khi bị xem thường?
– Một bài học, một gương sáng đáng cho tôi suy gẫm và bắt chước. Trong tĩnh lặng, xin cho con biết hồi tâm để thấy rõ con người thật của mình mà sửa đổi. Xin thương xót con theo lòng từ bi của Ngài.
4. DỐC LÒNG
– Ít nói, sống tĩnh lặng nhiều hơn để biết xé lòng chứ không xé áo.
+ Xé lòng kiêu ngạo, ham danh ham được ưa chuộng – Đổi ra khiêm tốn, dịu dàng biết lắng nghe nhiều!
+ Xé tâm cong vẹo ra ngay chính thật thà, có nói có, không nói không, không sợ bị thua thiệt, cười chê.
– Lấp hố sâu thiếu sót Lời Chúa: Siêng năng đọc, suy gẫm, sống Lời Chúa để được Chúa biến đổi.
– Sống tĩnh lặng, dành giờ gặp Chúa Giêsu Thánh thể đúng “giờ của góc nhỏ” bắt chước gương của Đấng Sáng Lập là luôn hướng lòng trí về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
5. LỜI NGUYỆN:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng yêu mến của lòng con. Qua bài học khiêm tốn, nhận đúng chân giá trị của cuộc sống mình, Thánh Gioan Tẩy giả dạy chúng con một bài học “giá trị thật của thân phận con người”
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, nếu chúng con nhận biết Thiên Chúa thật thì tất cả chúng con phải chết ngay tức khắc. Vì làm sao lòng trí chúng con hiểu và chứa đựng nỗi sự tốt lành, oai nghiêm, thánh thiện ba lần Thánh của Ngài. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài đối với loài người bạc bẽo vô ơn của chúng con quá lớn lao. Chúng con biết nói gì để cám ơn tình không biếu không của Chúa. Dù cả địa cầu này cất lời ca tụng Ngài, thì cũng như cơn gió thoảng qua chẳng xứng với Ngài. Lạy Thiên Chúa rất đáng yêu mến và chúc tụng. Chúa đáng cho mọi loài mọi vật trên trần gian này sấp mình thờ lạy! Muôn miệng lưỡi ca khen chúc tụng. Chúng con xin của mượn lời ca Thánh Phanxi Assesi để ca tụng ngợi khen Ngài
“Muôn tạo vật hỡi!
Muôn trăng sao tinh tú hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đáng được yêu mến và ca khen đến muôn muôn đời. Lòng thương xót của Ngài bao la tựa đất trời! Xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa, xin cho con biết rõ con để con chê ghét chính con và xin biết rõ Chúa, để con yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn.
(Thánh Augustinô)