Sau Chúa Nhật Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 30.06.2025

Tin Mừng Mt 8,18- 22

“Anh cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết” (Mt 8, 22)

Lạy Chúa, giữa cuộc sống trần thế đầy bộn bề, nhiều khi chúng con chỉ biết đặt bản thân và lợi ích cá nhân lên trên hết, mà quên mất việc dành vị trí ưu tiên cho Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đặt Ngài là trung tâm của đời sống, để từ đó chúng con can đảm chấp nhận hy sinh, bởi chúng con tin rằng đó là hành trang quý giá cho sự sống vĩnh cửu.

Con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng phần thưởng dành cho những ai trung thành bước theo Ngài luôn vượt qua mọi giá trị trần thế. Xin cho chúng con đủ lòng can đảm và sự thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng gọi của Chúa, và luôn nhận ra rằng: chính Ngài là ý nghĩa đích thực của cuộc đời chúng con.

Maria Yến Khoa. Tiền tập II

Thứ Ba, ngày 01.07.2025

Tin Mừng Mt 8,23-27

Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ” (Mt 8,24)

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu ghi lại việc Chúa Giêsu vẫn ngủ khi sóng biển ập đến. Ngài không lo sợ, không hoang mang, vì Ngài đã phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa Cha.

 Lạy Chúa có biết bao lần chúng con không đủ tin tưởng nơi Ngài. Chúng con lo sợ hãi trước sóng gió, những thử thách gian nan của cuộc đời.  Làm sao chúng con có thể giữ được sự bình tĩnh khi bao nhiêu khó khăn xảy đến? Và liệu chúng con có biết tìm đến với Chúa hay tìm đến ai để giải bày những nỗi lo toan?

 Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con luôn tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Xin cho chúng con biết sống trong sự thinh lặng và chờ đợi thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa Giêsu xin đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường, dẫn chúng con đến bình an đích thực.

-Ephata-

Thứ Tư, ngày 02.07.2025

Tin mừng Mt 8,28-34

“Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”. Người bảo: “Đi đi”. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo” (Mt 8, 30-32a)

 Trong một buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Sự hiện diện của ma quỷ trong thế giới ngày càng nhiều và trở nên ghê gớm khi con người và xã hội quay lưng với Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đã chữa lành cho hai người bị quỷ ám, minh chứng cho thấy quỷ dữ là một thế lực đáng sợ, khiến không ai dám lại gần. Tuy vậy, Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi, bởi vì Người có quyền năng vô hạn trên ma quỷ.

Ngày nay, thế lực quỷ dữ vẫn còn tồn tại qua những hình ảnh như: chiến tranh, bạo lực và các tệ nạn xã hội. Chúng sẽ ngày càng mạnh hơn nếu con người tiếp tục quay lưng lại với Thiên Chúa.  Vì vậy, chúng ta có thể nhận ra sự cần thiết của việc giúp đỡ lẫn nhau qua những hành động nhỏ bé khi thấy người khác cần sự giúp đỡ.

Chúa Giêsu yêu thương và tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Ngài, để biết giúp đỡ và yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu thương và sống theo gương của Chúa, ma quỷ sẽ không thể xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta và làm cho chúng ta xa rời Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và rao giảng về một Thiên Chúa quyền năng, Đấng có thể tiêu diệt sự dữ và mang lại bình an cho thế giới.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Ngài, và nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẽ vượt thắng sự dữ.

 -Têrêsa Violet-

Thứ Năm, ngày 03.07.2025

Thánh Tôma, Tông đồ. Lễ Kính

Tin Mừng Ga 20,24-29

“Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người đã không thấy mà tin”(Ga 20,29)

Đức tin không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn vượt qua khả năng nghe thấy và hiểu biết của con người. Hơn thế nữa, đức tin là ân huệ của Chúa, nhờ đó chúng ta mới thật sự hiểu biết và yêu mến Ngài một cách sâu sắc.

Trường họp của thánh Tôma là một minh chứng rõ ràng; ông đã cứng lòng không tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu cho đến khi tận mắt chứng kiến. Vì vậy, chúng con cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để niềm tin của chúng con được cũng cố và ngày thêm bền vững.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tôma, xin cho chúng con có một đức tin vững bền, biết vun trồng và nâng cao đời sống đạo đức, đồng thời nhiệt thành phục vụ mọi người xung quanh để chúng con xứng đáng lãnh nhận phúc lành của Chúa cả đời này và đời sau.

-Thérése-

Thứ Sáu, ngày 04.07.2025

Tin Mừng Mt 9, 9-13

“Vì tôi không đến kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13)

Thánh sử Matthêu là một người thu thuế tội lỗi được Chúa đoái nhìn và chọn gọi. Chính ông đã không ngần ngại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Chúa không nhìn ông theo cách của những người khác, vì Chúa muốn dùng ông theo ý muốn của Người.

Mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, hãy noi theo Thánh sử, để dám từ bỏ mọi sự thế gian, vâng theo Chúa và sống theo hướng dẫn của Người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tự hào vì được hưởng bao ơn lành từ Chúa, đồng thời cũng biết sống khiêm nhường và nhận ra những yếu đuối của bản thân để sống đúng theo Thánh ý Chúa.

  -a. quyen-

Thứ Bảy, ngày 05.07.2025

Tin Mừng Mt 9, 14-17

“Tại sao chúng ta và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay” (Mt 9,14)

Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa chuẩn bị một con đường riêng, nhưng đôi khi chúng ta không hiểu thấu đáo và chưa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao. Thậm chí, chúng ta còn hay so bì, ganh tị với con đường mà Chúa dành cho người khác. Chúa luôn đồng hành, đứng sau mỗi người, Ngài hiểu rõ và không bao giờ giao cho chúng ta những điều vượt quá sứ mình. Tuy nhiên, khi gặp mệt mỏi, khó khăn, chúng ta hãy cố gắng vượt qua và chạy đến với Chúa trong cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức hơn trong sống, tránh giả hình như nhóm Pharisêu hay sống gian dối theo phe ma quỷ. Xin cho chúng con nhận ra rằng Chúa luôn là cùng đích để chúng con siêng năng cầu nguyện và chạy đến với Ngài nhiều hơn.

-m-t-

Để lại một bình luận