Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 05.05.2025

Tin Mừng Ga 6,22-29

 “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ?”

Là con người ai cũng muốn mình được hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc con người tìm kiếm lại đặt trên cơm áo, gạo, tiền. Điều đó không sai, nếu thiếu đi giá trị của những vật chất con người khó tìm thấy sự bình an, nhưng liệu con người có dừng lại ở mức “đủ” để đi tìm cái cao trọng hơn là Nước Thiên Chúa ?

Tại sao người giàu vẫn khóc? Vì họ không tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có bình an và sự sống vĩnh cữu. Sự bình an khi biết cho đi để nhận lại tình yêu, biết nhận ra giá trị của cuộc sống khi biết nhận ra bao người đau khồ đang cần sự giúp đỡ.

Lạy Chúa, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống xin cho chúng con biết đặt Chúa trên tất cả, và luôn ý thức đời sống tâm linh, phần hồn của chúng con mới là vĩnh cửu, vì “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Mt 12,26a)

-Violet BCA-

 Thứ Ba, ngày 06.05.2025

Tin Mừng Ga 6,30-35

Trên hành trình đi về đất hứa, Thiên Chúa luôn đồng hành và tiếp sức cho dân Is-ra-el để đủ sức tiến vào Đất hứa. Giờ đây, trên con đường lữ hành của hy vọng, Giáo Hội cũng mời gọi mỗi người nhìn lại tận tâm khảm mình, điều gì mới lấp đầy nỗi khao khát thẳm sâu ấy. Chỉ có Chúa mới đong đầy những khoảng trống trong cuộc đời chúng ta  khi Ngài khẳng định “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Quả thật, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã báo trước bánh trường sinh là Ngài. Ngài chính là tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho mọi người, ai tin nhận Ngài, đón nhận Lời Ngài, người đó sẽ được trường sinh, người đó sẽ tham dự vào chính sự sống của Ngài, nghĩa là cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra để san sẻ và trao ban cho người khác.

Lạy Chúa, Chúa là tấm bánh trường sinh bẻ ra cho nhận loại, là những người con cái được chính Ngài bao bọc dưỡng nuôi, xin cho chúng con cũng biết trở nên những tấm bánh trao ban cho mọi người, không chỉ những người nghèo đói về cơm bánh, nhưng còn người đói khát sự cảm thông, thiếu vắng tình yêu thương. Và xin cho chúng con luôn chạy đến bên Chúa để Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống chúng con.

-Violet BCA-

 Thứ Tư, ngày 07.05.2025

Tin Mừng Ga 6,35-40

Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào Tôi chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)

Cơm, áo, gạo, tiền là những điều cần thiết mà con người ngày nay luôn lây hoay tìm kiếm để nuôi dưỡng thân mình. Người thì tìm cho đủ sống qua ngày, kẻ thì tìm để có của ăn của để, … dù biết rằng đó cũng chỉ là thứ yếu, là những của cải phù vân. Nhưng nếu nói cho đúng, thì nhu cầu con người không hệ tại ở chỗ ăn uống, mặc đẹp mà còn ở tình thương. Chúng ta suy nghĩ lại rằng: tại sao những đứa bé, nhu cầu của chúng ăn uống đã đủ nhưng còn mong cha mẹ cho nó tình thương, sự nuông chiều, gần gũi? Và đối với người lớn, ăn uống bên ngoài đã không còn cần thiết nhưng điều đáng quý nhất là lời thăm hỏi, cảm thông, lắng nghe và an ủi là cần thiết.

Lời Chúa hôm nay, nhắc nhở chúng con chỉ nơi Chúa mới có thứ bánh ăn sẽ không đói, uống chẳng bao giờ khát nữa. Đó chính là tình yêu. Nơi Chúa, cội nguồn tình yêu sẽ là lương thực mới làm thỏa mãn cơn đói khát trong cõi lòng chúng con. Tất cả của cải phù vân mau hư nát bên ngoài rồi sẽ hết, nhưng chỉ có niềm tin và tình yêu nơi Chúa sẽ là bảo chứng cho chúng con để được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa. Dù chúng con tội lỗi nhưng tin rằng tình yêu và lòng thương xót Chúa sẽ phủ lắp con người mỏng dòn của chúng con. Lạy Chúa là tấm bánh trường sinh đã hủy mình vì cả nhân loại chúng con, xin cho chúng con biết chết đi với con người bất toàn, ích kỷ và ganh ghét, để chúng con cũng được trở thành tấm bánh bẻ ra chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của Chúa cho anh chị em xung quanh chúng con. Amen

-Ephata-

 Thứ Năm, ngày 08.05.2025

Tin Mừng Ga 6,44-51

“Chẳng ai đến với Tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”

Chúa Cha không lôi kéo người ấy thì người ấy cũng không bao giờ đến được. Động từ “lôi kéo” được hiểu như là cơ hội để chúng con sống gần với Chúa cũng như sống tinh thần của Giê-su. Cơ hội chính là khi đứng trước một nghịch cảnh, chúng con biết đón nhận một cách vui lòng, phải cố gắng nói lời yêu thương, bao dung thông cảm với những người chúng con không thiện cảm. Cơ hội cũng là lúc chúng con phải chống trả ý riêng mình, chấp nhận thiệt thòi để vâng nghe theo ý Chúa qua Bề Trên và những người có trách nhiệm. Cơ hội cũng là lúc chúng con chấp nhận giới hạn bản thân để nhường chỗ cho người khác để công việc sẽ sinh hoa kết quả tốt hơn.

Lạy Chúa, cơ hội chỉ đến với chúng con một lần, đôi khi sẽ không trở lại với chúng con thêm lần nữa trong cuộc đời. “Lương thực của Chúa Giê-su chính là thục thi Thánh Ý Chúa Cha”. Xin cho chúng con biết suy nghĩ đúng đắn trước quyết định mọi điều trong cuộc sống. Nhất là luôn nghe tiếng lương tâm mách bảo, luôn biết lắng nghe và thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc đời. Có như thế, chúng con sẽ được niềm vui và bình an cho bản thân và tha nhân.

-Ephata-

Thứ Sáu, ngày 09.05.2025

Tin Mừng Ga 6,52-59

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.” (Lc 6, 54)

Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày chúng con được đón lấy Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng cho đời sống đức tin của chúng con.

Thế nhưng, mỗi ngày Thánh lễ vẫn cứ lặp lại hầu như ngày này cũng như ngày khác. Điều đó khiến chúng con quá quen thuộc đến nỗi không còn chú ý. Việc rước lễ cũng vậy, chúng con rước Chúa chỉ là hành động theo lề thói không chút ý thức. Nếu chúng con không thay đổi thái độ đón nhận của mình mỗi ngày thì thật là khốn cho chúng con và điều đó rất nguy hại đến đời sống thiêng liêng của mình. Như cành nho gắn lết với cây nho, nhưng đời sống chúng con không sinh hoa trái thì cuộc đời chúng con chẳng có ý nghĩa gì? Và Chúa sẽ cắt tỉa chúng con khi đến thời người đã định.

Lạy Chúa, cuộc sống trần gian nay còn mai mất, cuộc đời thật ngắn ngủi nếu chúng con không lo cho bản thân thì ai sẽ lo cho mình về đời sống thiêng liêng. Xin cho chúng con siêng năng và ý thức hơn mỗi khi rước lấy Mình Thánh Chúa. Và chính đôi tay sẽ thúc đẩy con tim chúng con lan tỏa tình thương và lòng thương xót đến với anh chị em.

-Ephata-

 Thứ Bảy, ngày 10.05.2025

Thánh Gioan Avila, Lm, TSHT

Tin Mừng Ga 6,60-69

“Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”( Ga 6, 68)

Nhìn về đời sống đức tin của con người hôm nay, thành thật mà nói ngày càng sa sút. Bởi nhiều khi có một số người giữ đạo chỉ vì gia đình, vì thói quen, vì được tôn trọng hay vì vật chất chút lợi lộc nào đó. Và họ cũng dễ dàng bỏ cuộc khi phải mưu sinh với cuộc sống trần gian hay vì một tiếng chói tay của vị Mục tử hay người có trách nhiệm. Bởi vì họ đón nhận Lời Chúa nhưng chính Lời Chúa không đi vào bên trong tâm hồn nên chỉ giữ theo hình thức cái vỏ bên ngoài, còn bên trong thì trống rỗng.

Còn đối với mỗi người chúng con, đã thấm nhuần Giáo Lý của Chúa nhưng đôi khi Lời Chúa không ăn nhập gì với cuộc đời chúng con. Bởi ý riêng của chúng con còn quá nặng nề, não trạng còn giữ khư khư không thể tha thứ cho người anh chị em.

Lạy Chúa, xin tha thứ vì lối sống đạo chưa đúng của chúng con. Xin Lời Chúa ăn sâu vào đời sống chúng con, để biến chúng con trở thành người môn đệ Chúa. Xin cho chúng con phải có kinh nghiệm riêng tư về Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, xin biến chúng con thành những thợ lành nghề của Chúa, vì chỉ nơi Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời làm gia nghiệp.

-Ephata-

Để lại một bình luận