
Chị yêu quý,
Hôm nay, em ngồi đây, lòng tràn ngập niềm vui xen lẫn xúc động để viết những dòng chữ này gửi đến Chị. Hai mươi năm Chị nhỉ! Hai mươi năm Chị khoác lên mình chiếc áo dòng, biểu tượng của sự thánh hiến, tình yêu trọn vẹn và lòng trung tín dành cho Thiên Chúa. Chiếc áo ấy, không chỉ là một trang phục, mà là cả một câu chuyện dài, một hành trình thiêng liêng mà Chị đã dấn thân.
Em nhớ lại câu chuyện ngày Chị quyết định chọn con đường này, đó là một quyết định khó khăn mà mỗi khi nhớ đến em cảm thấy nghẹn ngào, xen lẫn niềm tự hào về Chị. Em hiểu, đó là sự dâng hiến vĩ đại, là hiện thân của khát khao được thuộc trọn về Chúa. Hôm nay nhìn Chị rạng ngời, với nụ cười ấm áp và trái tim vẫn tràn đầy tình yêu thương, em biết Chị đã chọn đúng con đường.
Chiếc áo dòng của Chị là niềm trân quý trong em. Em biết rõ, từng giọt mồ hôi, nỗi niềm, nước mắt đã thấm đẫm trên áo, chứng kiến những giờ phút Chị lặng lẽ cầu nguyện, đồng hành qua bao khoảnh khắc vui buồn, cùng Chị âm thầm chiến đấu trong những giới hạn của bản thân. Nơi mỗi nếp gấp, từng đường kim mũi chỉ, đều chứa đựng tình thương, sự trung thành và lòng kiên trì bền bỉ đến cùng.
Chị ơi, chiếc áo dòng là “chiếc áo cưới” thiêng liêng của người nữ tu, biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng dành cho Đức Kitô. Với chiếc áo này, Chị đã chọn Ngài là bến đỗ duy nhất, gói ghém cả cuộc đời mình, gởi trao trọn vẹn vào nơi trái tim Ngài, để đổi lại một thứ tình yêu thiêng liêng như chính Ngài – một tình yêu bất diệt và không bao giờ phai nhạt.
Hôm nay, em xin chúc mừng Chị “Hai mươi năm một hành trình của ân sủng và tình yêu”. Hai thập kỷ ấy không chỉ là những dấu mốc thời gian, mà còn là chuỗi ngày Chị thắp sáng bằng sự dịu dàng, kiên cường và tình yêu thương bao la. Như ánh trăng soi tỏ đêm dài, sự hiện diện của Chị luôn là nguồn an ủi và nguồn cảm hứng thầm lặng cho em và mọi người xung quanh. Nguyện chúc Chị tiếp tục bước đi trên con đường phía trước với tâm hồn luôn nhẹ nhàng, ngập tràn niềm vui và sự bình yên. Mong rằng mỗi ngày sắp tới của Chị sẽ là một trang sách đẹp, được viết nên bằng những nét mực vàng óng của hạnh phúc.
Em luôn nhớ đến Chị, và luôn cầu nguyện cho Chị.
Nt. Hoa Xuân
(Viết tặng Chị Thầm Lặng kỷ niệm 20 năm nhận áo Dòng 2005 – 2025)