Valentine Và Tình Yêu Thánh Giá

Valentine và Tình Yêu Thánh Giá là hai góc nhìn khác nhau về tình yêu trong dịp lễ 14/2. Trong khi thế giới chìm đắm trong sự ngọt ngào của hoa hồng và socola, thì chị em Mến Thánh Giá chúng ta lại có một phiên bản “nâng cấp” sâu sắc hơn: “Valentine Suy Tôn Thánh Giá”.

Thay vì theo đuổi những lời hứa hẹn “muôn kiếp yêu nhau”- vốn có thể tan nhanh như sôcôla, chúng ta lại chọn cam kết “trọn đời dâng hiến” cho Tình Yêu đặc biệt dành cho Thiên Chúa. Tình yêu này không cần “ship” mà vẫn cứ “cháy” bỏng, không cần “vote” mà vẫn cứ “vô cực”. Trong khi người khác bận rộn ghép đôi, chúng ta chỉ “crush” nhìn lên Thánh Giá, nơi có một tình yêu vô biên, không cần bất kỳ sự bình chọn nào. Tình yêu ấy thật “độc lạ” và “vĩ đại” khi Chúa đã dại dột hi sinh tất cả vì nhân loại.

Ai bảo Valentine phải có đôi có cặp mới vui? Dù có thể “ế” trong mắt thế gian, nhưng trong mắt Chúa, chúng ta đều là “siêu sao”. Niềm vui đích thực của đời thánh hiến không đến từ những vật chất bên ngoài như hoa, quà hay socola, mà đến từ niềm an bình nội tâm khi nhận ra mình được yêu thương vô điều kiện, niềm vui lan tỏa qua sự đồng hành chân thật của Chúa trong đời sống cộng đoàn.

Chúng ta không có những cuộc hẹn hò lãng mạn, nhưng có sự đồng hành của Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, và có sự hài hước bất ngờ khi chiêm niệm sự vĩ đại và lạ lùng của tình yêu Thiên Chúa, giúp chúng ta tiếp tục “cháy” hết mình trên con đường phụng sự.

Các bạn thân mến! Valentine này, thay vì chạy theo những thứ bên ngoài, chúng ta hãy “đầu tư” vào tình yêu đích thực xem sao?

Đối với các cặp đôi: Hãy nhớ rằng, tình yêu đích thực không chỉ là những lời ong bướm, mà còn là sự hy sinh, là cùng nhau vượt qua khó khăn. Đừng quên dành cho nhau những lời cầu nguyện thật lòng nhé!

Đối với hội FA (Forever Alone): Đừng buồn! Tình yêu có nhiều dạng lắm. Hãy mở lòng ra, yêu thương mọi người xung quanh, yêu thương chính bản thân mình. Biết đâu, “chân ái” của bạn lại chính là Tình Yêu Vĩnh Cửu thì sao?

Còn các chị em Mến Thánh Giá: Hãy tiếp tục “cháy” hết mình với ngọn lửa tình yêu ấy! Hãy giữ sự “mặn mà” và “sâu sắc”, bởi lẽ, tình yêu mà chúng ta theo đuổi tuy có phần “độc lạ” nhưng lại là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng.

Nhân dịp Valentine này, xin chúc tất cả chúng ta đều tìm thấy “chân ái” đích thực của đời mình. Dù là tình yêu đôi lứa hay tình yêu Thánh Giá, tất cả đều được nâng đỡ và hoàn thiện trong Tình Yêu thiêng liêng cao cả này.

Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận