Tuần XXXIII Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 17.11.2025

St. Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ

Tin Mừng Lc 18,35-43

Đức Giêsu nói: “ Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Lạy Chúa, đôi mắt sáng đó là một kho báu, một hồng ân lớn lao mà Chúa đã tặng ban cho chúng con. Nhưng có những lúc chúng con đang sống trong cảnh đui mù một cách nào đó. Vì con mắt thân xác nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng mắt linh hồn lại không thấy được tình thương và sự quan phòng của Chúa qua những vẽ đẹp ấy.

Lạy Chúa, xin thương mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con thấy được tình thương của Chúa đang hiện diện ở khắp mọi nơi, nhận ra đâu là điều đẹp ý Chúa và nhận ra mọi người là anh chị em của chúng con. Xin Chúa cho chúng con ngay từ bây giờ được bước đi trong ánh sáng của Chúa, để mai sau được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa muôn đời. Amen.

Tulip Nguyễn

Thứ Ba, ngày 18.11.2025

Tin Mừng Lc 19,1-10

“Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu bước đến với những tâm hồn đơn sơ, và khao khát Thiên Chúa. Ngài bước đến với Giakêu không phải vì ông giàu có về vật chất, nhưng vì ông nghèo khó về linh hồn và ông nhận thức được chỉ mình Chúa mới lấp đầy khoảng trống trong ông.

 Nhìn lại chính mình, nếu giờ đây Thiên Chúa đi ngang qua chúng ta, Ngài sẽ cảm nhận được điều gì? Có phải là một tâm hồn đơn sơ khao khát Thiên Chúa, hay là một tâm hồn ngỗn ngang và đầy ấp những lo toang, chật vật. Thiên Chúa không trách chúng ta tội lỗi, nhưng ta có thật sự cần Ngài và khao khát đón Ngài vào nhà mình không?

Lạy Chúa, có thể sự khao khát của cải vật chất đã làm lu mờ tầm hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được rằng, không có gì lấp đầy tâm hồn chúng con bằng tình Chúa. Và chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được chính mình, và tìm được sự bình an vĩnh cữu. Amen.

Violet BCA

 Thứ Tư, ngày 19.11.2025

Tin Mừng Lc 19, 11-28

“Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”

Lạy Chúa, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con những nén bạc khác nhau: người được nhiều, kẻ được ít; mỗi người nhận một nén riêng, tùy theo khả năng của mình.

Xin cho chúng con biết nhận ra đâu là nén bạc Chúa trao và mau mắn sinh lời, chứ không chôn giấu dưới đất, không cất kỹ trong kho, cũng không mãi lo so sánh với người khác mà sinh lòng ghen tị.

Xin cho chúng con đón nhận ân huệ Chúa ban như một mầu nhiệm, luôn biết tạ ơn và quảng đại sử dụng. Xin giữ chúng con khỏi than van khi thiếu thốn, khỏi nản lòng khi gặp khó khăn, khỏi tự cao khi thành công, và khỏi khoe khoang khi được nhiều. Vì tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân của Chúa. Amen.

Maria JsTT

Thứ Năm, ngày 20.11.2025

Tin Mừng Lc 19, 41-44

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được”.

   Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần trong cuộc sống chúng con cũng mải mê chạy theo những điều hão huyền: tiền bạc, thành công, danh vọng, hay những thú vui chóng qua, có  những lúc chúng con tìm bình an nơi sức riêng.

 Lạy Chúa, chúng con nhận ra lòng mình cũng giống như Giêrusalem xưa: có lúc khép kín trước tình thương  Chúa, có lúc bị che khuất bởi thành kiến, ích kỷ, và sự mù lòa nội tâm.

Xin Chúa  mở mắt chúng con để con nhìn thấy sự hiện diện của Ngài trong những điều bình dị hằng ngày, xin mở lòng chúng con để chúng  con biết khiêm tốn đón nhận ơn tha thứ, biết tín thác trọn vẹn vào bàn tay yêu thương của Ngài.

Xin ban cho con một trái tim mới, một trái tim biết khao khát sự bình an đến từ Chúa, chứ không bám víu vào sự bình an giả tạo của thế gian. Biết sống hiền lành, tha thứ, và cảm thông, biết sống trọn giây phút hiện tại, luôn rút ra được những ích lợi từ mọi biến cố vui buồn trong đời. Và xin cho con luôn hiểu rằng: không bao giờ là quá trễ đối với Chúa. Amen.

Sen Hồng

Thứ Sáu, ngày 21.11.2025

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 19,45-48

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19,46)

 Có đôi lúc chúng ta ngồi trong nhà thờ, giữa tiếng kinh nguyện vang lên đều đều, lòng ta lại trống rỗng lạ thường. Ta đến vì thói quen, vì bổn phận, nhưng đôi khi quên mất rằng mình đang đứng trước một Đấng yêu thương ta vô điều kiện. Ta cúi đầu, nhưng tâm trí lại đang ngẩng lên với bao toan tính đời thường. Lời khiển trách của Chúa Giêsu về thái độ hình thức của chúng ta: “Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng nhưng lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8)

Và Lời Chúa lại vang vọng “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19,46). Lời ấy như một tiếng thở dài, không phải của sự giận dữ, mà của nỗi buồn. Chúa Giêsu không trách ta vì ta yếu đuối, nhưng Ngài đau vì ta đã quên mất ý nghĩa của cuộc gặp gỡ thiêng liêng này.

Khi chúng ta nhớ lại ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội – ngày ta trở thành Đền Thờ sống động của Thiên Chúa. Nhưng theo năm tháng, ngôi Đền Thờ ấy bị phủ bụi bởi những lo toan, bon chen và những lần ta chọn thế gian thay vì chọn Chúa. Chúng ta trang trí đền thờ bằng hình thức, nhưng quên mất rằng điều Chúa cần là một trái tim chân thành.

 Giờ đây, chúng ta dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa đang nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn mình, mong được bước vào, mong được ở lại. Ta muốn để Ngài thanh tẩy, không phải bằng roi vọt, mà bằng tình yêu. Ta muốn để Đền Thờ trong mình được hồi sinh – không phải bằng đá quý, mà bằng lòng tin, lòng mến, và sự hiến thân phục vụ tha nhân.

 Lạy Chúa, cuộc sống đầy dẫy những cám dỗ, không ngừng đặt chúng ta trong sự lựa chọn đối lập giữa lãnh nhận và cho đi, giữa tiền tài vật chất và Thiên Chúa, thế tục và thiêng liêng, giữa phù vân tạm bợ và sự sống vĩnh cửu.

Xin ân sủng Thần Khí Chúa thanh tẩy trí lòng con, tái tạo và biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con cho xứng hợp với thánh ý và tình thương của Chúa; giúp chúng con sáng suốt, thẳng thắn đối diện với lương tâm con trong sự phân định ý Chúa xuất phát từ lòng tin cậy và yêu mến Chúa. Amen.

BỌT BIỂN XANH

 Thứ Bảy, ngày 22.11.2025

Thánh Cêcilia, Trinh Nữ, Tử Đạo. Lễ nhớ.

 Tin Mừng Lc 20, 27-40

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” (Lc 20, 38)

 Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người và cũng có những mối dây thân tình của con người: tình gia đình, tình thầy trò, tình bạn bè… và Chúa cũng đã thấy những giới hạn của nó. Chúa muốn con vượt qua những giới hạn này để đạt tới niềm vui hạnh phúc trọn vẹn.

 Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mở ra cho con niềm hy vọng cuộc sống mai sau. Con đang vui với bao tình cảm trên đời để có được một hạnh phúc tương đối, xin Chúa giúp con luôn hướng về hạnh phúc vững bền trọn vẹn trên Nước Trời. Xin khơi dậy nơi con niềm khát khao những điều cao cả. Xin cho con sống xứng đáng là con cái Chúa, để sau này được chung hưởng hạnh phúc Thiên Quốc với các thánh trên trời, đặc biệt là thánh Cecilia mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay.

 AnetNg

Để lại một bình luận