Tuần XXVI Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 29.09.2025

Kính tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Lễ Kính

Tin Mừng Ga 1,47-51

“Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vạ Tôi đã thấy anh rồi.” (Ga 1, 48)

Xuyên suốt cuộc đời của mỗi người trong chúng ta, Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước. Ngài đã tìm đã thấy đã chọn gọi chúng ta từ trước muôn đời. Dẫu rằng với giới hạn của loài người đôi lúc ta chẳng nhận ra Ngài Là Thiên Chúa hoặc chỉ thấy được rằng Ngài là một ai đó rất đổi bình thường. Nhưng quả thật, Ngài vẫn luôn hiện diện, luôn hoạt động.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trân trọng ơn gọi của mình, dù cho chúng con đang ở bậc sống nào. Xin ban thêm ơn đức tin trong chúng con để chúng con xác tín Ngài là Thiên Chúa Hằng Hữu Đấng luôn kề bên chúng con và mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình của Ngài.

Nguyện xin các Tổng Lãnh Thiên Thần cũng hãy gìn giữ chúng con kéo xa chúng con khỏi tội lỗi và sự dữ. Xin các thánh thiên thần dẫn đường mở lối và cùng chúng con vượt qua con đường lữ hành và trở về cùng Thiên Chúa.

-An.-

Thứ Ba, ngày 30.09.2025

Tin Mừng Lc 9, 52-56

 ” Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.” (Lc 9, 55)

   Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy mặc dù dân thành Samaria không tiếp đón, xúc phạm đến Chúa nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ không kết án hay đánh phạt họ. Đã bao lần chúng con cũng giống như dân thành xưa không đón tiếp và từ chối Chúa, nhưng lòng khoan dung của Chúa vẫn dành cho chúng con.

Xin Chúa cho chúng con nhận ra lòng khoan dung nhân từ của Chúa để mỗi ngày chúng con sống xứng đáng với tình thương đó, cùng xin cho chúng con mỗi ngày biết nên giống Chúa hơn bằng việc hãm dẹp đi tính tự ái, lòng ghen tị, nóng nảy, để dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho mọi người xung quanh chúng con như chính Chúa cũng đã tha thứ cho chúng con. Amen.

Thiên Di

Thứ Tư, ngày 01.10.2025

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su. Lễ Kính

Tin Mừng Mt 18, 1-5

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. (Mt 18,4)

 Bài Tin Mừng kể lại các môn đệ dám đến hỏi Chúa Giêsu xem khi Người lập quốc thì ai sẽ làm người lớn nhất. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh trẻ thơ để dạy mọi người sống tinh thần khiêm tốn, đơn sơ và trong sạch.

     Lạy Chúa! Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.

Với tình yêu chân thành, thánh nữ Tê-rê-sa đã sống và hành động vì tình yêu. Dù chỉ là công việc tầm thường như: giặt quần áo cho các chị em trong dòng, quét cầu thang, dọn phòng ngủ, làm vườn. . . thánh nữ đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Thánh Tê-rê-sa đã biến những công việc tầm thường ấy trở thành những việc phi thường khi phủ vào ấy một tình yêu nồng nàn dành cho Thầy chí thánh Giê-su đến mức độ ngài nói: “dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn”. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống một cuộc đời đơn sơ như trẻ thơ giống như thánh nữ Tê-rê-sa. Không toan tính. Không vị lợi. Nhưng luôn khiêm tốn, nhỏ bé để dễ dàng phục vụ tận tuỵ nhiệt thành vì Chúa và vì tha nhân.

Nữ tỳ bé nhỏ

Thứ Năm, ngày 02.10.2025

Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ Kính

Tin Mừng Mt 18, 1-5.10

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật Thầy bảo cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(Mt 18,10)

Những kẻ bé mọn là những người có phúc bởi vì họ được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Người luôn yêu thích những tâm hồ đơn sơ, nhỏ bé. Những tâm hồn ấy luôn có chỗ dành riêng cho Thiên Chúa. Người là tất cả và là tình yêu của họ. Những tâm hồn được Thiên Chúa lắp đầy đẹp đến nỗi họ không cần người dẫn đường, bởi vì Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi họ. Thiên Thần của những người có tâm hồn như thế luôn vui mừng hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn linh hồn đến với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con các Thiên Thần. Các Ngài là người bạn đồng hành và dẫn dắt chúng con đi trong đường lối thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ và cám ơn các ngài đã luôn yêu thương, hướng dẫn và kiên nhẫn với chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con không bao giờ đơn độc, vì luôn có người bạn rất mực trung thành và thánh thiện, sẽ luôn ở cùng và dẫn đưa chúng con đến với Chúa.Amen

Elithao

 Thứ Sáu, ngày 03.10.2025

Tin Mừng Lc 10,13-16

Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi!” (Lc 10, 13)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã đưa ra lời cảnh báo dành cho hai Thành Khoradim và Betxaiđa. Thoạt đầu khi nghe lời cảnh báo chúng con nghĩ rằng: Chúa có nặng lời lắm không? Nhưng đọc kĩ lại chúng con lại không nghĩ như vậy! Thông thường khi cha mẹ thương con thật sự muốn cho con thành người tốt thì cha mẹ đó phải sửa dạy, nhắc nhở con cái khi chúng làm điều sai, điều không đúng. Tình thương đó mới là tình thương thật sự. Cũng vậy, Chúa vì yêu thương thành Khoradim và Bétxaiđa nên đã đưa ra lời cảnh báo để đánh thức lương tâm của họ, và giúp họ giật mình về tình trạng tội lỗi của họ. Nhờ đó họ sẽ thống hối ăn năn và sửa đổi đời sống của mình.

Lạy Chúa, lời cảnh báo mà Chúa dành cho Thành Khoradim và Betxaiđa cũng là lời cảnh báo Chúa dành cho mỗi người chúng con. Khi Chúa còn nhắc nhở dạy bảo chúng con qua những người có trách nhiệm là Chúa đang cho chúng con cơ hội để giật mình hầu sửa đổi đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở đôi tai để lắng nghe, mở lòng để đón nhận Lời Chúa dạy chúng con qua mỗi Thánh Lễ chúng con tham dự, hay qua những người được Chúa gửi đến hướng dẫn, chỉ dạy chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn hơn để chúng con nhìn nhận sự bất toàn của bản thân mà chạy đến với Chúa, bám vào Chúa nhiều hơn. Nhờ đó, chúng con được Chúa tiếp tục yêu thương, dìu dắt, hướng dẫn chúng con tiến nhanh trên đường trọn lành và sống đẹp lòng Chúa hơn.

 Anê Thành Kim Vui

 Thứ Bảy, ngày 04.10.2025

 Tin Mừng Lc 10, 17-24

“Anh em chớ mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”(Lc 10,20)

Các môn đệ đã vui mừng hớn hở, sau khi rao giảng trở về với một thành tích xuất sắt và khoe với Chúa Giêsu.Nhưng lời nhắc nhở của Chúa rằng: chớ mừng,đó cũng chỉ là những điều chóng qua ,nhưng Chúa mời gọi các môn đệ hãy vui vì tên anh em được ghi trên trời.

“Được ghi tên trên trời” nghĩa là được thuộc về Thiên Chúa, được hứa ban sự sống đời đời. Đây là niềm vui  mà không quyền lực hay thất bại nào có thể lấy đi. Người Kitô hữu được mời gọi sống với niềm xác tín : tôi không hiện diện cách vô nghĩa, vì tên tôi đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tình thương của Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi: thành công không phải là tất cả, nhưng là tấm lòng chúng ta dành cho Chúa. Một hành động nhỏ bé nhưng được làm vì Chúa và với Chúa, có giá trị lớn lao hơn cả những thành công vang dội không xuất phát từ tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tìm niềm vui đích thực không phải nơi những gì chóng qua, nhưng nơi tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Amen.

Maria Lê

Để lại một bình luận