Tuần XXV Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 22.09.2025

Thánh Piô Pietrelcina, Lm. Lễ nhớ.

Tin Mừng Lc 8,16-18

“Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.”(Lc 8,16)

Chúa Giêsu mang ánh sáng Tin Mừng đến trần gian và Ngài mong muốn rằng ánh sáng ấy lan tỏa đến cho muôn người. Người Kitô hữu được mời gọi để trở thành chứng nhân thắp lên ánh sáng hy vọng này. Họ đã nhận được ánh sáng Lời Chúa thì đừng nên giữ cho riêng mình càng không nên dập tắt nhưng hãy tìm cách làm cho ánh sáng ấy được lan tỏa chung quanh.

Lạy Chúa, Lời Chúa trong mỗi chúng con cũng đang dần lu mờ đi bởi lối sống ích kỷ và tự kiêu của chúng con, chúng con bóp nghẹt Lời Chúa bởi những tham vọng, thiên vị, tính toán làm cho ánh sáng Lời Chúa không còn hiện diện trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày và biết đón nhận thực thi Giáo huấn của Chúa bằng cả tâm hồn.

Nhờ lời thánh linh mục Piô Pietrelcina chuyển cầu, xin cho chúng con biết cảm nhận tình thương đặc biệt Chúa dành cho từng người chúng con và cố gắng làm cho những ơn lành đó được thắp sáng lên trong chính cuộc đời chúng con để làm chứng nhân cho Chúa nơi trần gian này. Amen

-dpt-

 Thứ Ba, ngày 23.09.2025

Tin Mừng Lc 8,19-21

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.”(Lc 8, 21)

Câu trả lời của Chúa Giêsu gợi cho chúng ta cảm giác hững hờ với Mẹ Maria và anh em của Ngài. Thật ra Đức Giêsu ca tụng Mẹ Maria. Vì hơn ai hết Mẹ là người luôn lắng nghe và thực thi ý Chúa một cách tuyệt đối.

Điều Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta là chúng ta chỉ thật sự là anh em với Chúa khi biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều đã được an bày tốt đẹp. Nếu biết tin nhận và thi hành với tất cả lòng yêu mến phó thác thì đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được biết Chúa và được Lời của Chúa dẫn dắt chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo những điều Chúa dạy để chúng con được trở thành anh em với nhau trong đại gia đình của Chúa. Amen

– Hy Vọng-

 Thứ Tư, ngày 24.09.2025

Tin Mừng Lc 9,1-6

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho các bệnh nhân.” (Lc 9,2)

Trong cuộc sống này, mỗi cá nhân đều có một hướng đi về sứ mệnh riêng biệt. Đối với sứ mạng của một người Kitô hữu thật sự như chúng ta đây chính là ra đi rao giảng Tin Mừng và đặc biệt chữa lành cho các bệnh nhân bằng Lời Chúa.

Để chu toàn sứ mạng cao cả này, chúng ta cần có sức mạnh từ tình yêu Thiên Chúa và ơn ban đức tin hầu có thể bước đi trên con đường loan báo Tin mừng cho ai chưa nhận biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn còn yếu đuối xin Chúa ban thêm  sức mạnh của đức tin cho chúng con vượt qua những thử thách ngăn bước chúng con tiến về với Chúa.

-Ánh Nến-

Thứ Năm, ngày 25.09.2025

Tin Mừng Lc 9, 7-9

“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.”(Lc 9, 8b)

 Lạy Chúa, Chúa thì thật cao cả và trọn hảo còn con người thì lại kém cỏi và hèn mọn. Thế nên để nhận biết Thiên Chúa thì phải cần đến chính ơn Ngài soi sáng.

Chúa ơi, trong cuộc sống hằng ngày, qua những người anh em chúng con gặp gỡ, qua những biến cố buồn vui của cuộc sống và nhất là qua những biến chuyển của xã hội, Chúa luôn gởi đến cho chúng con những dấu chỉ đề tin nhận quyền năng và sự yêu thương quan phòng Chúa dành cho từng người chúng con và toàn thế giới.

Nguyện xin Chúa cho từng người chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa không phải là gì lớn lao xa xôi nhưng là tìm kiếm Chúa trong chính người anh em chúng con.

Quỳnh Như

 Thứ Sáu, ngày 26.09.2025

Tin Mừng Lc 9,18-22

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9, 20)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được nghe nói nhiều về Chúa hoặc đã được học biết về Chúa. Nhưng chính bản thân chúng con chưa một lần gặp Chúa. Vì thế, chúng con cũng chưa bao giờ có thể trả lời được câu hỏi Chúa đặt ra “Con bảo Thầy là ai?

Lạy Chúa Giêsu, không những chúng con nhận ra nét đẹp khuôn mặt của Chúa khi nắm tay nhau, nhưng con còn khám phá ra nét đẹp đáng yêu khi chúng con mau mắn giơ tay ra giúp đỡ những người cô đơn, túng thiếu. Họ là hình ảnh sống động của Chúa đồng thời cũng mang hình ảnh của Chúa nơi cuộc đời mình. Chúa đang ẩn mình trong từng lời nói, cử chỉ của con. Xin cho chúng con đừng bao giờ bôi nhọ khuôn mặt đáng yêu của Chúa, đừng bao giờ làm méo mó khuôn mặt thánh thiện của Ngài nhưng mỗi ngày xin Chúa giúp chúng con tô điểm thêm và làm sáng tỏ khuôn mặt của Chúa trong cuộc sống chung với anh chị em mình. Amen

– Ngọn Đèn Chầu-

Thứ Bảy, ngày 27.09.2025

Thánh Vinh Sơn Phaolô, LM. Lễ nhớ.

Tin Mừng Lc 9,43b-45

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9, 44)

Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn đồ biết về cuộc thương khó lần thứ hai của Người. Vậy trải qua hai lần tiên báo, các ông vẫn chưa hiểu và nhận ra ý định của Đức Giêsu muốn nói là gì? Thực chất, Ngài muốn loan báo cho chúng ta biết về cuộc khổ nạn của Ngài sắp phải chịu và đến ngày thứ ba sẽ sống lại. Vì tình yêu thương mà Chúa Cha đã sai Con Một đến trần thế không những chữa lành mà còn đem lại sự sống đời đời cho con người.

Lạy Chúa, xin soi sáng lòng trí chúng con để chúng con mau mắn nhận ra thánh ý của Chúa thông qua việc đón nhận mọi việc xảy ra trong đời sống hằng ngày. Xin chiếu rọi ánh sáng của Ngài trong sâu thẳm tâm hồn chúng con và xin cho chúng con biết chấp nhận những mất mát hy sinh để thông phần đau khổ trong cuộc tử nạn của Người. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Vinh sơn Phaolô chuyển cầu, xin cho chúng con biết trở thành những chứng tá chứng nhân trung thành của Chúa bằng đời sống đạo đức và can đảm ra đi rao giảng Tin mừng Nước Trời.

 -Dịu Dịu-

Để lại một bình luận