Thứ Hai, ngày 15.09.2025
Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ
Tin Mừng Ga19,25-27
Ngay sau khi mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, hôm nay cùng với Giáo Hội chúng con mừng lễ Mẹ Sầu Bi.
Mẹ Sầu Bi vì Mẹ cùng chịu nỗi đau khổ của Chúa Giê-su trên Thánh Giá cùng với viết bao gian nan mà Mẹ dã chịu ngay trên trần gian này. Chính cuộc đời trần gian này, Mẹ cũng thấu cảm và hiểu được nỗi lòng của từng người chúng con khi đang vượt biển đời trần gian. Lạy Mẹ Sầu Bi, chúng con thân phận mỏng manh và rất yếu đuối. Bước theo Chúa giữa đời hôm nay đòi hỏi chúng con phải hy sinh, chấp nhận khó khăn và cố gắng vượt qua những cám dỗ hằng ngày. Chúng con đang chiến đấu nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất không ai khác là ngoài bản thân chúng con do chúng con không dám chiến đấu với cái tôi của mình.
Xin Chúa cho chúng con có đủ đức tin, nghị lực để vác thập giá đời mình đi theo Chúa, dám từ bỏ chính mình thì mới đáng là người môn đệ của Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Sầu Bi, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ thấy được nhu cầu của tha nhân và luôn cảnh giác trước những chiêu trò thế gian. Xin cho chúng con biết vui vẻ chấp nhận Thánh giá Chúa trao mỗi ngày và luôn trung thành bước theo chân Chúa đến cùng như Mẹ.
-Ephata-
Thứ Ba, ngày 16.09.2025
St. Cornêliô, GH, tử đạo, và thánh Cyprianô
Gm, tử đạo. Lễ nhớ.
Tin Mừng Lc 7,11-17
“Mỗi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng:” Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” (Lc 7,16)
Lạy Chúa Giêsu, tình Ngài trao ban cho chúng con thật ấm áp, nơi nào Ngài đi qua là đem sự bình an đến đó. Xin cho chúng con biết yêu mến Ngài với một tấm lòng chân thật và yêu cho đến cùng. Xin cho chúng con biết sống yêu thương nhau và đừng làm gia tăng thêm mũi đinh nào cho Chúa nữa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trong sâu thẳm cõi lòng chúng con. Xin khơi lên trong chúng con niềm khao khát tìm kiếm Chúa như cùng đích của cuộc đời. Xin cho lòng chúng con bằng bừng cháy lửa yêu mến để dù có gặp điều trái ý chúng con vẫn giữ trọn lòng trung tín, để tình con mãi sắc son vuông tròn trong tình Chúa bao dung.
-Ysave Bùi Thị Hồng Thắm-
Thứ Tư, ngày 17.09.2025
Tin Mừng Lc 7, 31-35
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” (Lc 7, 32)
Thiên Chúa ban cho thế gian Người Con yêu dấu của mình để mang Tin Mừng cứu rỗi cho thế gian. Nhưng tiếng sáo tin mừng của Đức Giêsu bị người Do Thái và những kinh sư chối bỏ, vì họ đang chờ đợi một Đấng Mêsia khác theo ý muốn của họ.
Trong đời sống hằng ngày, có nhiều người Kitô hữu tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, nhưng cũng có người lại muốn làm theo ý riêng của mình và oán trách Chúa khi Người không thực thi điều họ muốn. Họ lại sẵn sàng chối bỏ Chúa vì một số một xíu tư lợi cá nhân của mình, như thế lại một lần nữa vô tình hay cố ý chúng con đóng đinh Chúa vào Thập Giá như dân Do Thái ngày xưa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Ngài để chúng con luôn được an vui và sống chứng tá cho tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
-Ter Violet –
Thứ Năm, ngày 18.09.2025
Tin Mừng Lc 7,36-50
“Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7, 47a)
Qua bài Tin Mừng chúng ta có thể nhận ra được hai cái nhìn khác nhau. Đối với người Pharisêu, ông nhìn người phụ nữ với thái độ xem thường, còn đối với Đức Giêsu thì Ngài lại nhìn cô với ánh mắt của lòng thương xót và tha thứ. Chúa Giêsu đã cho mọi người một bài giáo huấn về giá trị của sự sám hối hệ tại ở tình yêu. Tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa vì thế, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng có quyền phán xét con người, còn chúng ta phải có lòng khiêm nhường với Chúa và bao dung với nhau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu trong Chúa, biết kết nối tình thương với Chúa qua bí tích Hòa Giải và quyết tâm dâng lên Chúa những tâm tình sám hối vì những lỗi lầm của mình.
-Thérèse-
Thứ Sáu, ngày 19.09.2025
Tin Mừng Lc 8,1-3
“Cùng đi với Người có nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh.” (Lc 8, 2)
Tuy không được chọn làm tông đồ nhưng sự hiện diện của một số phụ nữ trong công cuộc rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, nhất là trong giây phút người bị treo trên thánh giá. Cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của chứng tá âm thầm trong cuộc sống đức tin. Chứng tá ấy nói với chúng ta rằng trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô dù có âm thầm và vô danh đến đâu mỗi người đều có một chỗ đứng quan trọng và không thể thay thế được.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng hăng say và biết dấn thân trong việc truyền giáo để danh Chúa được lan rộng khắp nơi.
Tố Quyên
Thứ Bảy, ngày 20.09.2025
St. Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và
các bạn, TĐ. Lễ nhớ
Tin Mừng Lc 8, 4-15
“Có hạt lại rơi vào đất tốt và khi nó mọc lên nó xin hoa kết quả gấp trăm.” (Lc 8, 8)
Lời Chúa được tượng trưng bằng hạt giống. Đó không phải là lời trừu tượng nhưng là chính Đức Kitô. Tâm hồn chúng ta là một mảnh đất màu mỡ nếu chúng ta biết chuyên tâm gìn giữ, lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy thì sẽ sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận lời Chúa với tâm hồn quảng đại và kiên trì để Lời Chúa luôn là ngọn đèn soi bước cuộc đời của mỗi chúng con.
Nhờ lời thánh các thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và
các bạn, tử đạo. Xin cho chúng con dám hy sinh, chấp nhận khó khăn thử thách đời này để giữ vững đức tin và yêu Chúa chân thật để danh Chúa mỗi ngày được hiển vinh ngay chính trần gian này.
Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm