Tuần XVII Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 28.07.2025

Tin Mừng Mt 13,31-35

“Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Lạy Chúa, hôm nay, Chúa cũng đang cần đến con như cần đến một hạt cải nhỏ bé: một hạt cải của sự khiêm nhường, của lòng quảng đại, hăng say và nhiệt thành, để Chúa có thể đến với mọi người và mọi nơi. Xin cho chúng con can đảm để sống cuộc sống “nhỏ bé” mà Chúa mời gọi: nhỏ bé trong lòng tin, trong việc làm âm thầm, trong sự hy sinh không ai thấy. Chúng con xin dâng Chúa từng việc nhỏ hôm nay – một lời nói nhẹ nhàng, một nụ cười cảm thông, một ánh mắt yêu thương – như những hạt cải nhỏ bé trong ruộng đời con. Xin cho chúng con luôn kiên trì sống theo Lời Chúa, để chính đời sống chúng con trở nên một phần của Nước Trời đang lớn lên từng ngày trong âm thầm.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và niềm tin. Xin dạy chúng con biết âm thầm gieo yêu thương giữa đời thường, biết sống trung thành trong ơn gọi và bổn phận hằng ngày. Xin cho chúng con không thất vọng khi chưa thấy kết quả tức thì, nhưng biết rằng Nước Chúa đang lớn dần trong thầm lặng, nhờ những việc lành nhỏ bé con dâng lên mỗi ngày.

-Sen Hồng-

 Thứ Ba, ngày 29.07.2025

Thánh Mácta, Maria và Ladarô – Lễ nhớ

Tin Mừng Ga 11,1927

“Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 26)

Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội kính nhớ ba vị thánh được Thánh Kinh nhắc đến là Matta, Maria và Ladarô. Họ là những người bạn, những người được Chúa Giê-su yêu mến cách đặc biệt. Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa cho chúng con thấy một niềm tin kiên vững của Matta vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Dù trong đau khổ, tuyệt vọng, Thánh nữ vẫn tin rằng Chúa sẽ cho em mình sống lại. Từ đó, Chúa hướng chúng con đến sự sống đời sau.

Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, và chúng con chỉ là thân lữ khách đang bước đi trên con đường tiến về quê Trời – nơi có Chúa là nguồn sự sống vĩnh cửu và là nguồn hạnh phúc viên mãn của cuộc đời chúng con. Amen.

-LTT-      

Thứ Tư, ngày 30.07.2025

Tin mừng Mt 13,44-46          

Chẳng ai có thể ngồi yên khi biết trong ruộng nhà có một kho tàng chôn giấu. Chắc chắn ai cũng phải tức khắc đào xới tìm cho bằng được.

Nước Trời là kho tàng, là ngọc đẹp quý giá không gì so sánh được. Ai biết được giá trị sẽ dành hết thời giờ để đi tìm cho đến khi gặp được tìm được rồi sẽ bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được kho tàng đó.

Nước Trời quý giá như thế nhưng lại không ở xa, ở rất gần chúng ta ngay trong vườn trong ruộng nhà mình. Nước Trời quý giá không phải vì đem đến cho ta mối lợi của cải nhưng được chính Chúa là nguồn hạnh phúc, là kho tàng quý giá không gì so sánh được. Chiếm được Chúa, ta trở nên một người khác, đầy tràn hạnh phúc cao quý như khuôn mặt sáng láng của ông Môsê. Nước Trời ở thật gần. Môsê chỉ cần đến lều hội ngộ là có Chúa ở đó rồi.

Chúa ở đâu thì nơi ấy thành Thiên đàng, thành Nước Trời.

Khi tâm hồn chúng con có Chúa thì Thiên Đàng ở trong chúng con, khi trong cộng đoàn có tình yêu thương thì Thiên Chúa ở trong mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khao khát kiếm tìm Chúa, vì có Chúa cuộc đời chúng con mới thật sự có ý nghĩa và đời sau sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

 Anna Trần Thị Diễm Mi

Thứ Năm, ngày 31.07.2025

Thánh Ignatiô Loyôla, Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 13,47-53

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13, 47)

Hội Thánh của Chúa luôn luôn thánh nhưng con người trong Hội Thánh thì không hoàn toàn như vậy. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong Hội Thánh Chúa, dù chúng con bất toàn tội lỗi. Cảm tạ Chúa đã luôn nhân từ kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian chúng con còn đang ở trần gian này để nhờ ơn Chúa chúng con tự thanh luyện mình trở nên thánh thiện theo đúng bản chất của Hội Thánh. Xin cho chúng con biết tích cực cộng tác để làm cho Hội Thánh Chúa nơi trần gian này ngày càng phát triển hơn. Xin cho con biết noi gương Thánh Ignatiô Loyôla, Đấng sáng lập Dòng Tên chuyên chăm cầu nguyện và đọc nhiều nhiều chuyện về gương Chúa Giêsu và các Thánh để có thêm nghị lực hầu trở nên những môn đệ quảng đại của Chúa Giêsu.

-Autumn-

 Thứ Sáu, ngày 01.08.2025

Tin Mừng Mt 13,5157

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chia sẻ thân phận mỏng giòn, yếu đuối của kiếp người với chúng con. Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con để chúng con nhận biết Chúa đang hiện diện với chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin giúp chúng con tin nhận Chúa ngay trong cuộc sống vất vả đời thường. Để chúng con cũng biết mang Chúa đến với những anh chị em xung quanh chúng con đang gặp khó khăn thiếu thốn mà không đánh giá họ qua dáng vẻ bề ngoài nhưng luôn biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ.

-TTDM-

 Thứ Bảy, ngày 02.08.2025

Tin Mừng Mt 14,1-12

N vua lấy làm buồn nhưng vì đã trót thề nên truyền lệnh ban cho cô ” ( Mt 14, 9)

Thế gian có biết bao cám dỗ, có biết bao sự xa hoa mê hoặc con người.  Thời Cựu Ước đã xuất hiện tình trạng này, nhà vua đã bị mê hoặc chỉ vì cái đẹp, chỉ vì sự hào phóng bên ngoài mà giết chết một con người. Tuy chúng con không hãm hại nhau bằng hung khí nhưng cách nào đó lại giết nhau chỉ vì sự mê hoặc xác thịt, vì lòng ghen tị hay đơn giản chỉ những lời nói hơn thua hàng ngày.

Lạy Chúa, xin loại trừ những lệch lạc ấy khỏi con người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau cố gắng và nỗ lực để thăng tiến trên con đường theo Chúa, chứ không phải vì lòng hơn thua vì cái tôi của mình mà buồn lòng nhau bằng cách này hay cách khác.

Lạy Mẹ Maria, xin dìu dắt và nâng đỡ mỗi khi chúng con sa ngã hay làm cho Chúa phải buồn. Amen

Anna Phạm Thị Kiều Trân – Tập I

Để lại một bình luận