Tuần XVI Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày21.07.2025

Tin Mừng Mt 12,38-42

“Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. (Mt 12,38)

Lời Chúa hôm nay tưởng chừng như đang nói về dân chúng ngày xưa, họ đòi hỏi phải có dấu lạ thì mới tin vào các tiên tri và tin vào Thiên Chúa. Nhưng không, những câu nói ấy lại rất quen thuộc đối với mỗi người chúng con qua các thời đại. Khi thấy được một điềm lạ hay một phép lạ nào đó thì chạy theo và tin rất nhanh, nhưng khi không có sự gì hay đời sống bình yên qua ngày thì lại quên mất Chúa và luôn đòi hỏi Chúa, thử thách Chúa thì mới Tin.

Lạy Chúa! Mỗi ngày trong cuộc sống chúng con luôn có dấu lạ Chúa ban nhưng chúng con lại cứng lòng không muốn nhận và không muốn tin. Chúng con xin Chúa ban thêm đức tin nơi chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng và nhận ra Chúa qua các dấu chỉ của thời đại. Xin mở con mắt đức tin của chúng con để chúng con thấy được nhiều dấu lạ trong thế giới hôm nay: “Một Giáo Hội mỗi ngày một tăng trưởng, một tình thương ngày càng lan rộng, và chung quanh con, biết bao người đang sống gắn bó mật thiết với niềm tin vào Chúa là Đấng Tử Nạn và Phục Sinh.”

Trương Anh

 Thứ Ba, ngày 22.07.2025

Thánh Maria Madalêna. Lễ kính

Tin Mừng Ga 20,1-2.11-18

Chúa Giêsu đã hỏi Maria: “Tại sao con khóc?”(Ga 20,15a)

Khi không thấy Chúa Giê-su, bà khóc và cả thế giới này không còn ý nghĩa gì đối với bà nữa: bà không tìm gì khác ngoài xác của Chúa Giêsu, không nhận ra ai khác. Khi Chúa gọi tên, bà nhận ra Chúa và tất cả bừng sáng trở lại. “Ta biết các chiên Ta… các chiên Ta biết Ta …” Chúa cũng biết đích danh mỗi người chúng con và gọi đúng tên chúng con. Còn chúng con có nhận biết Ngài không?

Kể từ đó, bà đã biến nỗi buồn của bà thành niềm vui. Nỗi buồn nào đang khiến tôi phải khóc thầm? Hãy dâng cho Chúa và xin Ngài hãy biến nó thành niềm vui.

Lạy Chúa, đã bao lần trong đời sống Chúa cũng gọi tên chúng con trong lúc con đau buồn, khổ tâm hay chúng con đang mù mờ trong những đam mê của danh vọng, quyền lợi, tương quan bất chính…. Chúng con đã không nhận ra Chúa và chúng con vẫn giữ kín lòng mình. Nhờ lời thánh Maria Madalêna chuyển cầu, xin Chúa mở tai con để chúng con nghe được tiếng Chúa. Và cho chúng con thấy  Chúa đang và luôn ở bên chúng con qua những biến cố, những người chị em xung quanh chúng con. Noi gương thánh nhân chúng con sẽ là chứng nhân cho tình yêu Chúa nơi xã hội ngày nay.

-Ephata-

 Thứ Tư, ngày 23.07.2025

Tin mừng Mt 13,1-9

Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.(Mt 13, 8)

Trong Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn người đi gieo giống. Thiên Chúa là người đi gieo giống, còn hạt giống chính là Lời Chúa. Tâm hồn mỗi người chúng con chính là mảnh đất để Thiên Chúa gieo trồng.

Vì yêu, Thiên Chúa đã gieo Lời Ngài vào thế gian, vào tâm hồn mỗi người chúng con. Vậy mà chúng con có đón nhận Chúa, đón nhân Lời của Người bằng tình yêu chưa? Hay Lời của Chúa vẫn đang chết ngộp bởi những gai góc, kiêu căng hay cỏ hoang của những dính bén thế gian làm chúng con không bao giờ phát triển và sinh hoa kết trái được.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới biết tâm hồn chúng con đang có những sỏi đá và gai góc nào hay chim trời đã lấy hạt giống gieo vào lòng chúng con. Xin cho chúng con biết khao khát đón nhận Lời Chúa. Xin Lời Chúa biến đổi chúng con từng ngày, dẹp đi những gai nhọn, từ bỏ những kiêu căng cùng với những ương ngạnh. Xin Chúa thương thanh tẩy tâm hồn chúng con để mảnh đất tâm hồn chúng con được đổi mới và Lời Chúa sẽ được sinh hoa trái tốt. Hầu mỗi người chúng con nên chứng nhân cho Chúa ở mọi nơi và trong mọi lúc.

-Ephata-

Thứ Năm, ngày 24.07.2025

Tin Mừng Mt 13,10-17

“Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe. Còn các con, mắt các con thật có phúc vì được thấy, tai các con có phúc vì được nghe”.(Mt 13,16-17)

Nước Trời thật lạ lùng. Rất gần mà cũng rất xa. Cũng như dụ ngôn. Rất dễ hiểu và cũng rất khó hiểu. Đó không phải là vấn đề của trí khôn nhưng là vấn đề của trái tim. Trái tim nhạy bén sẽ có ánh mắt nhạy bén và đôi tai nhạy bén để nhìn và thấy, nghe và hiểu. Nhìn bên ngoài thấy cả bên trong. Nghe âm thanh hiểu cả ý nghĩa. Trái tim chai đá không có mắt và không có tai. Nên không thấy và không nghe. Có thấy có nghe cũng không hiểu.

Lạy Chúa, Lời Chúa là vô cùng quí giá. Từ ngàn xưa biết bao tổ phụ và tiên tri đã ao ước mà không được nghe. Giờ đây chúng con thật hạnh phúc vì được tiếp xúc với Lời Chúa. Tuy nhiên rất gần mà cũng rất xa. Rất dễ mà cũng rất khó. Đó là tùy trái tim chúng con hướng về đâu. Nếu chúng con hướng về thế gian trái tim sẽ chai đá. Chúng con sẽ chẳng thể nghe và hiểu Lời Chúa.

Xin cho con một trái tim nhạy bén luôn khao khát Lời Chúa. Để Lời Chúa ở trong lòng, trong tim, trong cuộc đời chúng con. Để chúng con càng nghe càng hiểu. Càng nhìn càng thấy. Và càng tha thiết khao khát Chúa. Amen.

-Tulip Nguyễn-

 Thứ Sáu, ngày 25.07.2025

Thánh Giacôbê, Tông đồLễ kính

Tin Mừng Mt 20,20-28

Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”(Mt 20,23)

Trong Tin mừng hôm nay, thói quen không tốt là ganh tỵ và hám lợi đã bị Chúa Giêsu nêu lên khi bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Giê-su. Thói đời tưởng rằng quyền lực của Chúa Giê-su cũng như quyền lực trần thế nhưng thật ra thánh ý của Thiên Chúa luôn đi ngược lại với khôn ngoan của người đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mọi sự chúng con có là do ân ban của Chúa. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng con đều bình đẳng như nhau và Chúa luôn ban ơn giúp sức để chúng con đủ thắng thử thách, khó khăn trong cuộc đời.

Noi gương thánh Giacôbê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tốn và an vui trong giới hạn khả năng của mình, đừng so đo, tính toán hay chạy theo ganh tị với người khác. Ước gì mỗi người chúng con luôn biết đặt mình đúng vị trí trong bổn phận và trách nhiệm. Để ở mọi nơi hiện diện chúng con luôn làm sáng danh Chúa với tất cả khả năng giới hạn của mình.

-Ephata-

 Thứ Bảy, ngày 26.07.2025

Thánh Anna và Thánh Gioakim, Song thân Đức Trinh Nữ Maria, Lễ kính

 Tin Mừng Mt 13,24-30

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”(Mt 13,30)

Lạy Chúa, dụ ngôn hôm nay mặc khải cho con thấy lòng thương xót và sự kiên nhẫn lạ lùng của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Giữa thế giới còn nhiều sự dữ, giữa lòng chúng con vẫn còn đầy giới hạn và yếu đuối, Chúa vẫn không kết án, nhưng chờ đợi, đồng hành và kiên trì dẫn dắt chúng con trở về. Tình yêu của Chúa không nóng vội như con người, nhưng luôn đặt niềm hy vọng nơi từng tội nhân, với ước mong họ được ơn hoán cải và sống.

Chúa không phá bỏ cỏ lùng ngay lập tức, bởi Chúa tôn trọng tự do của con người và để cho ân sủng có thời gian triển nở. Chúa không chỉ tha thứ, nhưng còn mời gọi chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài, qua việc sống bao dung, nhẫn nại với anh chị em mình. Chúng con nhận ra rằng: tha thứ cho người khác không chỉ là một hành vi luân lý, mà còn là cách con tham dự vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin cho chúng con được ơn khiêm tốn để nhìn nhận sự dữ trong chính bản thân mình. Biết kiên nhẫn trước lỗi lầm của tha nhân như Chúa đã kiên nhẫn với từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn, vì từng giây phút được sống chính là một cơ hội Chúa ban để chúng con hoán cải và trở về hiệp thông với Chúa – Đấng là tình yêu, là sự thật, và là cùng đích của đời chúng con. Amen

 – Maria JsTT-

Để lại một bình luận