Tuần XIX Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 11.08.2025

Thánh Clara, Trinh nLễ nhớ

Tin Mừng Mt 17, 22-27

“Anh hãy lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”. (Mt 17,27)

Với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giê-su không phải đóng thuế cho đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vì đây là nhà của Chúa Cha. Nói như vậy không có nghĩa là Ngài thoái thác trách nhiệm của một công dân nhưng là để cho chúng ta thấy được vị thế của Ngài. Dù sao Ngài vẫn chu toàn trách nhiệm của mình để nói lên tình liên đới và tính uyển chuyển trong việc giữ luật của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con dù trong bất cứ bậc sống nào cũng biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình và nhiệt thành đóng góp công sức trong mức độ để có thể xây dựng Nước Chúa lan rộng đến mọi người.

-Thérèsa-

 Thứ Ba, ngày 12.08.2025

Tin Mừng Mt 18, 1-5.10.12-14

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 18,2)

Chúa Giêsu trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay đã khẳng định rằng: điều kiện để được vào Nước Trời là sống theo tinh thần của trẻ nhỏ. Nhưng không có nghĩa là Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên ngây ngô nhưng là muốn chúng ta phải sống khiêm nhường, tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và phó thác mọi sự cho Ngài.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để vượt thắng bản thân của mình và luôn sống đơn sơ khiêm nhường trong tình yêu của Chúa.

 -a. quyen-

Thứ Tư, ngày 13.08.2025

Tin Mừng Mt 18,

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ”(Mt 18,20)

Qua Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống cầu nguyện của bản thân mỗi người. Chúng ta có thật tâm cầu nguyện hay chỉ qua loa, cần thì mới chạy đến với Chúa. Có lúc lại xem việc này là một thói quen hàng ngày. Chúng ta hiện diện trước Thánh Thể Chúa nhưng lòng trí lại bị cuốn theo những suy tư lo lắng việc bên ngoài.

Xin cho chúng con nhớ đến Lời Chúa hôm nay, nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời để đời sống thiêng liêng của mỗi chúng con ngày càng hoàn thiện và có chiều sâu nội tâm hơn với Chúa và gần Chúa hơn mỗi ngày.

-m-t-

 Thứ Năm, ngày 14.08.2025

Thánh Maximilianô Kolbê, Linh mục, Tử đạo- Lễ nhớ

 Tin Mừng Mt 18, 21-19,1

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”(Mt 18,35)

Chúng ta có thể nhận ra hai điểm khác biệt giữa lòng Chúa thương xót và lòng con người.

Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, quảng đại và bao dung còn con người thì nhỏ nhen, ích kỷ và tính toán. Chúng con cần phải ý thức được rằng chúng con luôn luôn mắc nợ Thiên Chúa. Vì vậy, chúng con hãy biết tha thứ cho nhau để Thiên Chúa căn cứ vào sự tha thứ của chúng con đối với nhau mà tha nợ cho chúng con.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội và “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Amen

-dpt-

 Thứ Sáu, ngày 15.08.2025

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng

 Tin Mừng Lc 1, 29-56

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả Danh Người thật chí Thánh chí tôn “(Lc 1,49)

Đức Maria vui mừng vì mình được lãnh một hồng ân cao cả, được tham dự vào mầu nhiệm Cứu độ của Thiên Chúa, được làm mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng mà muôn dân trong đợi. Mẹ đã không giữ niềm vui ấy cho riêng mình Mẹ đã chia sẻ và đem Đấng Cứu Thế đến cho người khác. Khi Mẹ Maria đến nhà bà Elizabeth, bà vui mừng đón nhận và bà được tràn đầy Thánh Thần.

Lạy Chúa, ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, vẫn còn chìm đắm trong tội lỗi. Thiên Chúa vẫn hằng khao khát đến viếng thăm họ, cứu chuộc họ. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng can đảm và hăng say để lên đường đem Chúa đến cho mọi người như Mẹ Maria ngày xưa. Để chúng con là những sứ giả đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho những ai chọn Mẹ làm quan thầy biết noi theo các nhân đức của Mẹ mà sống tốt cuộc sống của mình cũng như biết trở nên một Maria mới trong xã hội hôm nay: hăng say trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen

-Hy vọng-

 Thứ Bảy, ngày 16.08.2025

Tin Mừng Mt 19, 13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” ( Mt 19,14).

Hình ảnh Nước Trời đôi khi bị làm sai lệch đi bởi những gì cao siêu, huyền ảo nhưng thực ra qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy được rằng: Nước Trời là những gì chúng ta có thể chạm đến bằng xúc giác, nhìn được bằng thị giác…và Nước Trời đơn giản như chính niềm vui và sự hồn nhiên trong sáng của một trẻ nhỏ vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có suy nghĩ giống như các trẻ em, không quá cầu kỳ vì Chúa thích sự đơn giản. Và xin cho các gia đình biết dẫn dắt các em mình đến với Chúa Giêsu để các em yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể nhiều hơn.

-Ánh Nến-

Để lại một bình luận