TUẦN TĨNH TÂM – THÁNH LỄ THÁNH HIẾN VÀ TẠ ƠN TẠI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Trong tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ trong Năm Thánh “Những người hành hương của Hy Vọng”, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hân hoan bước vào Tuần Tĩnh Tâm Năm từ ngày 15 đến 20 tháng 06 năm 2025, với chủ đề sâu sắc và rất thời sự:“Thách Đố và Hy Vọng của Người Trưởng Thành trong Thời Đại Hôm Nay” do Cha Phương Đình Toại, MI hướng dẫn.

Từng ngày sống trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, chị em  được mời gọi trở về với chính mình, lắng nghe lời Chúa vang vọng trong tâm hồn và để cho tình yêu của Ngài chạm đến. Những thao thức, lo âu, khô khan hay giới hạn của đời tu đều được đặt vào ánh sáng Tin Mừng, để từ đó, mỗi người biết trưởng thành hơn trong ơn gọi, vững vàng hơn trước thách đố và can đảm sống niềm hy vọng giữa lòng xã hội hôm nay.

Trong tuần lễ quý giá ấy, chị em còn được vinh dự đón nhận huấn từ đầy khích lệ của Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, vị Mục Tử đầy tình phụ tử, luôn đồng hành và nâng đỡ Hội Dòng. Đặc biệt, Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Đặc trách Tu sĩ Giáo phận, đại diện Đức Cha, cũng đã hiện diện để chủ sự nghi thức khấn lại cho các em Học viện, giúp các em thêm xác tín và kiên vững trong hành trình theo Chúa.

Cao điểm của tuần tĩnh tâm là Đại lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn diễn ra vào sáng ngày 20.06.2025.
Toàn thể Hội Dòng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân:5 chị em Tiên Khấn, 4 chị em Vĩnh Khấn, 7 chị mừng 25 năm khấn dòng, 6 chị mừng 50 năm khấn dòng, 3 chị mừng 60 năm khấn dòng, 1 chị mừng 70 năm khấn dòng.

Thánh lễ được Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám mục Giáo phận Vĩnh Long chủ tế, với sự đồng tế của gần 120 linh mục trong và ngoài Giáo Phận, sự hiện diện đông đảo của quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách xa gần, cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng. Bầu khí nguyện đường tràn ngập thánh ân, tình Chúa, tình người hòa quyện trong lời kinh, tiếng hát, và trong từng ánh mắt chan chứa niềm vui.

Hội Dòng chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Phêrô, quý Cha, quý Tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa gần xa, những người đã hiện diện, cầu nguyện, hiệp thông và nâng đỡ chúng con cách này hay cách khác trong suốt hành trình chuẩn bị và cử hành Đại lễ.

Cách riêng, chúng con biết ơn sâu xa đến quý Cha Mẹ – những người đã quảng đại dâng hiến con mình cho Chúa, và xin tiếp tục cầu nguyện để Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn luôn là mảnh đất tốt, nơi những ơn gọi được ươm mầm, lớn lên và triển nở.

Tạ ơn Chúa vì mọi sự Ngài đã làm cho chúng con đều tốt đẹp lạ lùng. Xin Chúa tiếp tục ban ơn để Hội Dòng chúng con được lớn lên trong niềm tin, lòng mến và lòng trung tín với ơn gọi Mến Thánh Giá.

Và ước mong rằng, từ mảnh đất nhỏ thân thương này, Chúa sẽ tiếp tục gọi mời nhiều tâm hồn trẻ quảng đại đáp lại tiếng gọi tình yêu, để cùng chúng con thắp sáng niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

Để lại một bình luận