Tuần III MV Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 15.12.2025

Tin Mừng Mt 21,23-27

“Tôi cũng vậy, Tôi không nói cho các ông biết tôi lấy quyền gì mà làm những điều như vậy.” (Mt 21, 27)

Thế gian chúng ta sống hôm nay như đang tái diễn lại những con người thời ấy, những Pharisêu, biệt phái và luật sĩ, … Chúng ta luôn sống trong hoài nghi, không nhận biết Chúa. Mãi cố chấp trong kiêu ngạo, ngày ngày trong lời nói, việc làm của ta tỏ ra như bản thân biết tất cả và làm chủ tất cả.

Thế nhưng, lại không nhận ra rằng, chúng ta không biết gì cả và cũng chẳng có gì trong tay. Mang trong mình phận người yếu đuối, dễ sa ngã nhất là trong sự ganh đua, tranh giành, … ta khó chấp nhận một ai đó tốt lành, tài giỏi hơn mình nên chúng ta chẳng khác gì những con người xưa không chấp nhận Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, Chúa đã hạ mình xuống tận thân phận con người để chúng con được đụng chạm, níu kéo vào lòng thương xót Chúa. Nguyện xin Chúa tuôn đổ ơn phúc và nhất là ban sự khôn ngoan cho thế giới hôm nay để con người biết nhận ra Chúa trong chính anh chị em mình. Qua đó, chúng con không chối từ Chúa, chối từ nguồn ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Amen.

 -Người con gái God yêu- 

Thứ Ba, ngày 16.12.2025

Tin Mừng Mt 21,28-32

“Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” (Mt 21, 32)

Lạy Chúa, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng: “Tội lớn nhất của thời đại hôm nay là người ta phạm tội mà không nhận ra tội của mình, người ta phạm tội mà không cho mình là phạm tội.”

 Như Phúc Âm hôm nay khiến chúng con thấy rất lạ có những người phạm tội không cứng lòng như những người phụ nữ xức dầu thơm lên chân Chúa, hay ông Giakêu, người trộm lành chỉ cần vài cử chỉ và lời nói của Chúa đã đủ đưa họ trở về. Con người ngày nay đã mất dần cảm thức về tội lỗi.

Lạy Chúa, xin đừng để con tự mãn, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn vì chúng con cũng là những tội nhân, để luôn được tha thứ và lãnh nhận nhiều hồng ân. Amen.

-Ngọn Đèn Chầu

 Thứ Tư, ngày 17.12.2025

Tin Mừng Mt 1,1-17

“Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.” (Mt 1, 16)

Đức Giêsu, chính là Ngôi Hai Thiên Chúa để cứu độ loài người, Ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong cung dòng Đức trinh nữ Maria, một mầu nhiệm cao cả vượt trên mọi trí khôn của loài người. Vì thế, Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật.

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng và tin rằng Chúa là Thiên Chúa và là người thật. Chúng con tin vào tình yêu thương của Chúa dành cho loài người và là tình yêu vô biên. Xin Chúa cho lương dân ngày càng nhận biết và yêu mến Chúa, đặc biệt là những người tu sĩ chúng con biết hăng say và can đảm đem Chúa đến với tất cả mọi người. Để ai nấy cũng nhận biết Chúa là Thiên Chúa toàn năng, là Đấng chân thật và là Thiên Chúa tình yêu mà chúng con đáng phải tôn thờ. Amen.

Diệu Dịu 

 Thứ Năm, ngày 18.12.2025

Tin Mừng Mt 1,18-24

“Khi tỉnh giấc ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1, 24)

Thánh Giuse quả thật là một biểu trưng cho niềm tin và lòng vâng phục. Ngài có thể nghĩ về một cuộc sống hôn nhân bình thường giống như bao đôi vợ chồng bình thường khác.

Thế nhưng, viễn cảnh sự thật theo như lời sứ thần Chúa báo mộng đã làm cho kế hoạch của ngài gác lại. Thật phi lý khi thánh Giuse biết rằng người nữ mình sắp cưới đó lại mang thai Con Chúa làm người. Và thật khó khăn khi ngài phải chấp nhận chở che và nuôi dưỡng bào thai ấy. Những điều tưởng như vượt sức nhưng thánh Giuse đã đón nhận và tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cũng dạy chúng con biết noi gương như thánh Cả Giuse mà vui lòng đón nhận thánh ý. Tin tưởng vào Thiên Chúa là niềm tin không hão huyền, nhưng hoàn toàn hy vọng vào những lời Chúa hứa, vì “Hy vọng không làm thất vọng.” Ammen.

– An ●

Thứ Sáu, ngày 19.12.2025

Tin Mừng Lc 1,5-25

“Bà Êlisabet vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan”.   (Lc 1, 13a)                               

 Lạy Chúa! Mỗi người chúng con sinh ra đều có một ơn gọi, và một sứ mệnh mà Chúa đã ưu ái dành riêng cho từng người. Chúa cũng muốn dùng con để cứu các linh hồn như ông Dacaria trong Tin Mừng hôm nay. Chúng con cũng vậy khi đứng trước những thách đố của cuộc đời đã bao lần con cũng cảm thấy bối rối, lo âu và nghi ngờ vào quyền năng Chúa, chưa dám tin tưởng và kí thác trọn vẹn cho Người.

Xin cho con biết chạy đến để tìm gặp và ở lại với Chúa, nhất là dọn sạch tâm hồn mình để xứng đáng đón mừng Chúa đến trong những ngày cận kề đại lễ Chúa Giáng Sinh năm nay. Amen.

-Thiên Di-

 Thứ Bảy, ngày 20.12.2025

 Tin Mừng Lc 1,26-38

 “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần nói ”.(Lc 1, 38)

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã trở nên khí cụ Thiên Chúa dùng trong công cuộc cứu chuộc loài người sau tiếng “Xin Vâng” của Mẹ. Mẹ phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vì Mẹ nhận thấy mình chỉ là người tôi tớ. Lời “Xin Vâng” đã nói lên lòng tin sâu sắc của Mẹ Maria vào quyền năng của Thiên Chúa.

 Xin Chúa cho con luôn biết nhìn lên Mẹ Maria như mẫu gương đời sống đức tin vì trong đức tin, Mẹ đã phó thác trong hy vọng. Xin cho chúng con được tràn đầy ân sủng, khiêm tốn và xin vâng, để chúng con trở thành khí cụ hữu dụng trong bày tay Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn và biết quy hướng mọi sự về cho Thiên Chúa chứ không tự phụ vào những thành công mình đạt được.

 Xin cho chúng con luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, hầu mưu ích cho các linh hồn. Xin đừng để cho mùa vọng năm nay trôi qua cách vô ích, nhưng xin giúp con biết đón chờ Chúa đến trong niềm hy vọng và đầy tràn tình yêu thương. Amen.

Thérèse Élise

Để lại một bình luận