Tuần II MV Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 08.12.2025

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng

Tin Mừng Lc 1,2638

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

 Cứu độ là công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không muốn tự làm dù có thể, mà đã mời gọi con người cộng tác với Ngài. Và đó là Đức Maria và Mẹ đã đồng ý nói lời “Xin Vâng” để cùng Thiên Chúa thực hiện công trình ấy. Nhờ đó, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân mà chúng ta mừng kính hôm nay là Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội.

Còn chúng ta, hàng ngày biết bao ơn lành lớn nhỏ Chúa ban trên cuộc đời này, vậy chúng ta đã nhận ra và biết cộng tác vào chương trình của Chúa chưa? Dù có rất nhiều điều chúng ta không thể hiểu được nhưng với đức tin của một người Kitô hữu, chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa trong từng bậc sống và trong từng công việc.

Lạy Chúa, chúng con biết mình yếu đuối và tội lỗi nhưng xin Chúa thương ban đức tin cho chúng con. Trong nhịp sống hối hả của thế giới hiện nay, xin cho chúng con biết lắng lòng nghe tiếng Chúa vẫn luôn mời chúng con vào công trình cứu độ của Ngài, và nơi gương Mẹ Maria vững tin, giúp chúng con luôn biết xin vâng theo ý Chúa như Mẹ.

-Thérèse-

Thứ Ba, ngày 09.12.2025

Tin Mừng Mt 18,12-14

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14)

 Thiên Chúa chính là vị mục tử nhân lành luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho đàn chiên của mình. Mỗi con chiên đều có giá trị và vị trí trước mặt người Mục Tử.

Và qua hình ảnh người mục tử chúng ta thấy được hình ảnh một Vị Thiên Chúa với tình yêu và lòng nhân hậu vô bờ. Người luôn để mắt trong nôm chúng ta. Và đặc biệt lưu tâm đến những ai đang xa rời Ngài. Họ là những con chiên lạc được Chúa yêu thương cách cá vị. Ta cũng được mời gọi sống tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, để người tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta và giúp mọi người nhận ra giá trị của mình, hầu sống xứng đáng là con cái Chúa.

Anna Huỳnh Thị Tố Quyên – Tiền Tập II

Thứ Tư, ngày 10.12.2025

Tin Mừng Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

 Dòng thời gian vẫn luôn quay đều, nó chẳng bao giờ dừng lại vì bất cứ lý do nào, hay vì bất cứ ai. Lắm lúc chúng ta cũng bị thời gian cuốn trôi, cứ mải mê lo toan cuộc sống, công việc và hàng ngàn thứ khác.

Những bận rộn làm ta quên mất Chúa, quên mất đôi bàn tay ấm áp, bờ vai vững chãi, một trái tim nhân hậu luôn sẵn sàng đón nhận, che chở và giúp đỡ khi ta chạy đến, Ngài luôn song hành với ta nhưng có bao giờ ta để ý đến, hay chỉ lo cho bản thân.

Vì thế, ta được mời gọi chạy đến cầu nguyện, chuyện trò cùng Chúa nhiều hơn vì Ngài biết ta cần gì, điều gì tốt nhất cho ta và sẽ luôn đồng hành không bỏ chúng ta cô đơn.

Lạy Chúa, xin Ngài ban sức mạnh và giúp con vượt qua mọi thử thách và đồng hành cùng con vượt qua mọi vui buồn của cuộc sống. Amen.

-Hoa Cúc Trắng-

Thứ Năm, ngày 11.12.2025

Tin Mừng Mt 11,11-15

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11)

 Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khen ngợi ông Gioan Tẩy Giả là người cao trọng hơn mọi phàm nhân. Vì ông được chọn là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai ngự đến.

Và trong thời đại của ông không ai cao trọng hơn ông. Nhưng khi Đức Giêsu đến, Ngài đã khai mở một triều đại mới, và trong triều đại này, những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được nên cao trọng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và nhận biết mình nhỏ bé, để cố gắng sống tốt và xứng đáng với ân sủng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, qua con người và trong từng biến cố của cuộc sống, để chúng con được Chúa đón nhận và được gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Amen.

Thứ Sáu, ngày 12.12.2025

Tin Mừng Mt 11,16-19

“Tôi phải ví thế hệ này với ai đây?” (Mt 11,16)

 Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu so sánh những người Do Thái với bọn trẻ ngoài chợ, bởi họ không hiểu biết gì. Họ chỉ biết chú trọng vào chính bản thân mình nên họ không thể mở rộng tâm hồn đón nhận người khác, không đón nhận lời rao giảng của ông Gioan tiền hô, không đón nhận Chúa Giêsu Đấng cứu chuộc chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, thái độ của người Do Thái ngày xưa cũng chính là thái độ của mỗi người chúng con. Chúng con thường hay bướng bỉnh, kiêu căng, không muốn đón nhận Chúa cũng như mọi người xung quanh.

Xin Thánh Thần Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con, giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, cho chúng con luôn sẵn sàng mở rộng lòng mình để đón nhận anh chị em, là đón nhận chính Chúa và đón nhận những chân lý của Chúa, để chúng con sống tốt hơn. Amen.

-Hy vọng- 

Thứ Bảy, ngày 13.12.2025

Thánh Lucia, TN. Lễ Nhớ

Tin Mừng Mt 17,10-13

Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự.” (Mt 17, 11)

 Trong cuộc sống hiện nay, mỗi người chúng ta đều có một lối sống riêng nhưng không thể nào thiếu đi người hướng dẫn ta. Như Chúa Giêsu khi xưa đã sai ông Êlia đến để hướng dẫn các môn đệ đi đúng con đường rao giảng Tin mừng. Còn chúng ta, ta được giới luật của Chúa Giêsu dạy: mến Chúa và yêu người. Vậy, chúng ta đã thực hiện như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vâng lời ông bà, cha mẹ của mình để họ dẫn dắt chúng con đi đến con đường thánh thiện. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa đi vào tâm hồn chúng con, hầu chúng con yêu mến Chúa hơn. Amen.

-Ánh Nến-

Để lại một bình luận