Tình Yêu Thi Vị Trong Ân Sủng Chúa

Có người hỏi con, “Vì sao lại chọn con đường tu?”. Con đáp, “Vì con tìm thấy tình yêu tuyệt diệu trong Chúa”. Bởi lẽ, trên hành trình thiêng liêng theo linh đạo của Đấng sáng lập dòng là Đức Cha Lambert de Lamote, con đã chọn Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất để dâng trọn tâm trí và tình yêu.

Tình yêu con dành cho Chúa không chỉ là cảm xúc nhất thời, thoáng qua, mà là một sự kết nối sâu sắc, hòa quyện của tâm hồn dưới ánh sáng thiêng liêng. Tình yêu thi vị được ươm mầm và nuôi dưỡng trong đức tin, qua những ngày tháng thanh luyện trở thành một hành trình tươi đẹp, tràn đầy ân sủng và kỳ diệu.

Con ý thức rằng tình yêu của con với Chúa không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, bởi con chỉ là một con người với những khuyết điểm và thiếu sót. Nhưng con tin rằng Ngài luôn đón nhận con vô điều kiện, tha thứ vô hạn, hằng yêu thương và ban ơn trợ giúp trên mỗi bước đường con đi. Trong tình yêu này, con được tự do là chính mình, được khuyến khích phát triển bản thân và được tôi luyện để xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Tình yêu thi vị trong Chúa giúp con trò chuyện không ngừng với Ngài ở mọi lúc, mọi nơi. Con chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và cả những lo lắng trong lời cầu nguyện. Con tìm kiếm ý Chúa trong mọi quyết định, tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài. Khi gặp khó khăn, tình yêu này giúp con không nản lòng, mà tìm đến Chúa để được an ủi, khích lệ và thêm sức mạnh.

Tình yêu thi vị với Chúa không chỉ là cảm xúc lãng mạn nhất thời, mà còn là hành động cụ thể, được thể hiện qua cách sống, sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau trong mọi việc, trong sứ vụ, từ những điều nhỏ nhặt đến những việc lớn lao. Đó là sự chia sẻ thời gian, khả năng, … để xây dựng một cuộc sống chung ý nghĩa và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng như lòng Chúa mong ước.

Tình yêu thi vị với Chúa không cho phép con sống ích kỷ, mà phải hướng đến lợi ích chung, lợi ích của mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó, bệnh tật, già yếu và bị bỏ rơi.

Tình yêu thi vị với Chúa giúp con sống một cuộc đời ý nghĩa, sống làm chứng tá cho tình yêu của Ngài giữa thế gian, bằng sự tốt lành và hy vọng. Khi yêu Ngài bằng tình yêu thi vị, không chỉ giúp cuộc sống con thêm ý nghĩa, mà còn góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tất cả chúng ta tình yêu. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu thi vị ấy trong cuộc sống của mỗi người, để nó thành một hành trình tươi đẹp, tràn đầy ân sủng và những điều kỳ diệu, bạn nhé!

 Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận