Tìm Về Chốn Bình Yên Trong Tâm Hồn

Trong nhịp sống hối hả và ồn ào của thế giới hiện đại, có lẽ chúng ta đã lãng quên giá trị của sự tĩnh lặng. Khi màn đêm buông xuống, khép lại một ngày dài với những bộn bề công việc, học tập, và những lo toan thường nhật, trên khắp các ngã đường, dòng xe vẫn tấp nập, người người vội vã trở về nhà, mang theo bao muộn phiền và những mục tiêu riêng. Giữa sự náo nhiệt đó, tâm hồn mỗi người lại khao khát một khoảng lặng, một không gian yên tĩnh để lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ bên trong.

Với bản thân con, mỗi khi bước vào không gian thánh thiêng của nhà nguyện, trái tim lại cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng. Hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi, con dâng lời tạ ơn về cuộc sống, tạ ơn những điều tốt đẹp đã đến. Trong những khoảnh khắc gặp gỡ Chúa, con nhận ra rằng mình thường là người kể chuyện, còn Ngài luôn là người lắng nghe. Đôi khi, con mải mê với những câu chuyện riêng mà quên điều quan trọng hơn cả, đó là sự thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa.

Kinh Thánh chứa đựng những câu chuyện về những tấm gương biết lắng nghe tiếng Chúa. Cậu bé Samuel thức tỉnh trong đền thờ, lắng nghe tiếng Ngài gọi. Các Tông đồ sẵn sàng từ bỏ biến hồ, chài lưới, và người thân để theo Chúa. Thánh Giuse và Mẹ Maria luôn sẵn lòng lắng nghe tiếng Chúa. Chính nhờ sự lắng nghe mà họ đã nghe những lời chỉ dạy, mệnh lệnh, thao thức, đợi chờ của Chúa, và hết lòng thực thi những điều đã lĩnh hội bằng cả trái tim và con người mình, dù phải đối mặt với những thử thách và khó khăn. Con cũng nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu đã thức trọn đêm cầu nguyện để lắng nghe và xin theo ý Cha.

Sự tĩnh lặng là một nơi lý tưởng để gặp gỡ Chúa. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại không hề tĩnh lặng. Trước những cơn bão của mạng xã hội, những thông tin thật giả lẫn lộn, những xô bồ của môi trường xung quanh, tất cả những điều này làm cho tâm hồn ta xao động và khó lòng để nghe được tiếng Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II đã từng nói: “Trong bối cảnh của xã hội náo động và ồn ào hôm nay, thinh lặng là bầu khí thiêng liêng và sống còn để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Vì vậy, con ước mình là một nốt trầm giữa bản nhạc ồn ào của cuộc đời, để giữ được một tâm hồn lắng đọng, được lắng nghe và nghỉ ngơi bên cạnh Chúa. Con ước ao học được cách lắng nghe tiếng Chúa, để con biết cách lắng nghe tha nhân như Chúa đã lắng nghe con. Con mong mỏi học được cách lắng nghe tiếng Chúa, để con có thể lắng nghe chính mình giữa những “cơn sóng” chập chùng trong tâm hồn mình hằng ngày.

Chắc chắn rằng, trong sự tĩnh lặng, ta sẽ tìm thấy bình yên, sáng suốt và sức mạnh để đối diện với những thử thách của cuộc đời. Vậy nên, mỗi người hãy dành thời gian để tìm về chốn bình yên trong tâm hồn, lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói từ sâu thẳm nội tâm mình.

 Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận