Tặng Người Tông Đồ Thơ

 

Hai mươi ba năm, một chặng đường dài

Thơ mộc mạc, tình Chúa dệt nên bài

Anh âm thầm, cặm cụi gieo vần mới

Bắc nhịp cầu, Tin Mừng đến ngày mai.

 

Trái tim anh lửa nhiệt thành bừng cháy

Thao thức hoài vì sứ mạng không ngơi

Đặc biệt với Thiếu Nhi Thánh Thể đó

Bằng vần thơ chạm đến đáy tim người.

 

Mỗi câu chữ, giản dị, đậm chất quê

Làm sao quên những buổi sớm, chiều về?

Anh viết nên một Đức Tin sống động

Giữa dòng đời, chẳng ngại khó, chẳng chê.

 

Cảm ơn chữ, người anh em tận tài

Đã dùng thơ làm khí cụ của Ngài

Nguyện xin Chúa, nguồn yêu thương vô tận

Dẫn bước anh qua mọi nẻo đường dài.

 

Xin bình an trong tay Cha gìn giữ

Cho tâm hồn luôn sáng một niềm tin

Để vần thơ mãi là ngọn lửa nhỏ

Giữa nhân gian, gieo hạt giống ân tình.

Nt. Hoa Xuân

(Viết tặng Người Tông Đồ kỷ niệm 23 năm gắn bó với sứ mạng Huynh Trưởng)

Tin liên quan:

Để lại một bình luận