Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 05. 08. 2024

Tin Mừng Mt 14,13- 21

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16)

 Thiên Chúa là Đấng ban phát sự yêu thương và Ngài muốn chúng con cũng chia sẻ tình thương ấy cho mọi người. Khi dân chúng lũ lượt theo Chúa Giê-su, Ngài chạnh lòng thương họ, thương cả hồn lẫn xác. “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa Giê-su muốn tập cho các môn đệ biết chia sẻ những gì mình đang có. Ngài cần các ông cộng tác với ngài để làm nên điều tốt đẹp cho anh chị em.

Lạy Chúa Giê-su, con người ngày nay không chỉ đói thể xác mà còn đói khát cả phần hồn. Xin Chúa cho chúng con luôn biết quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em, nhu cầu phần xác cũng như phần hồn, nhất là qua cử chỉ yêu thương và thứ tha của chúng con. Amen.

 Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 Thứ Ba, ngày 06. 08. 2024

CHÚA HIỂN DUNG. Lễ Kính

Tin Mừng Mc 9, 2-10

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7)

 Qua lời Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu cho các tông đồ và cho cả chúng ta. Chúa Giê-su luôn ở trong lòng Chúa Cha và Ngài đã đến để mặc khải ý muốn của Chúa Cha cho chúng ta. Nếu Ai tin vào Lời của Chúa Con thì Ngài sẽ cho họ được làm con Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha như Chúa Giê-su.

Bằng việc tham dự thánh lễ mỗi ngày và sống tương quan với anh chị em cách chân thành. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức sống ngoan mỗi ngày để xứng đáng là con yêu dấu của Chúa Cha và Chúa Giê-su. Amen.

 Anna Huỳnh Thị Tố Quyên, Thỉnh Sinh I

 Thứ Tư, ngày 07. 08. 2024

Thánh TÔMA, TĐ. Lễ kính

Tin Mừng

 “Này bà lòng tin của bà mạnh thật bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,18)

 Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy lòng tin người đàn bà thật đáng khâm phục. Bà đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để đến với Chúa Giê-su bằng tất cả niềm tin và sự kiên trì. Chính lòng tin ấy đã cứu con bà và chính bà cũng được hưởng ân phúc từ chính tình yêu của Ngài.

Noi gương sự kiên trì của người phụ nữ này, chúng ta hãy tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa nhất là những lúc gặp khó khăn, thử thách nếu chúng ta biết vững tin thì chắc chắn Chúa sẽ đáp lời ta. Và đôi khi Ngài còn ban cho ta những gì vượt quá điều ta mong ước. Xin Chúa luôn đồng hành và cùng chúng con trải qua từng biến cố cuộc đời, để chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa, từ đó chúng con biết tin yêu Chúa cách trọn vẹn hơn.

 Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm, Lớp Thỉnh Sinh I

 Thứ Năm, ngày 08. 08. 2024

Thánh Đaminh, Linh Mục. Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 16, 13-23

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Mt16,16)

 Đức Kitô là ai? Câu hỏi này hiện đang vẫn rất khó trả lời đối với một số người. Bài tin mừng hôm nay cho thấy nhiều cấp độ về việc nhận biết Đức Kitô. Dân chúng thì bảo rằng Ngài là Gioan Tẩy giả hoặc tiên tri Êlia hay là một trong các tiên tri hoặc ngôn sứ.

Còn các tông đồ, tiêu biểu là thánh Phêrô đã tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Điều này minh chứng cho việc chính nhờ đức tin mà Thánh Phêrô có thể biết được bản tính và sứ vụ của Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin cho các Kitô hữu biết yêu mến Chúa, biết đặt niềm tin vào Lời Chúa và những lời giáo huấn của Giáo Hội và ý thức rằng bản thân mình là những viên đá xây nên tòa nhà Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Đaminh, xin cho Giáo Hội luôn được phát triển và xin cho các nhà truyền giáo luôn cháy mãi ngọn lửa nhiệt thành để có thể tận tâm rao truyền Lời Chúa. Amen.

Maria Trần Nguyễn Phương Thanh, Lớp Thỉnh Sinh I

Thứ Sáu, ngày 09. 08. 2024

Tin Mừng Mt 16,24-28

” Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác”. (Ga 12, 24)

Lạy Chúa, Chúa chính là hạt lúa gieo vào lòng đất, chết đi cho chúng con được sống muôn đời. Và thánh Laurenso mà chúng con mừng kính hôm nay cũng đã trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt, qua việc Ngài hy sinh bằng cực hình lửa thiêu trên một chiếc giường sắt.

Đức Ki-tô đã thí mạng vì yêu chúng con, Chúa đã nên mẫu gương hy sinh cả mạng sống cho muôn nhân loại. Xin cho chúng con mỗi ngày biết hy sinh, đánh đổi cho những giá trị cao cả của Tin Mừng, để mỗi ngày đời chúng con trở nên như một của lễ đẹp lòng Chúa.

Xin Chúa cho chúng con biết đi theo Chúa đến cùng, để nhiệt thành phụng sự Chúa và hết lòng yêu thương phục vụ tha nhân, hầu đem lại cho chúng con và mọi người cuộc sống tốt đẹp ở đời này và đời sau được chung hưởng vinh quang trong Nước Chúa. Amen.

 Anna Nguyễn Thị Thiên Hương 

 Thứ Bảy, ngày 10. 08. 2024

Thánh LAURENSÔ, PHÓ TẾ, Lễ Kính

Tin Mừng Ga, 24-26

“Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống nào có lợi gì?”

Đã là con người thì ai cũng thích và muốn vun vén cho bản thân mình, tìm giữ cho mình những mối lợi, sử dụng những phương tiện tối tân để phục vụ cho mình cách tốt nhất. Tất cả những điều đó chỉ là lợi ích mau qua. Xin cho chúng con đủ sáng suốt để sẵn sàng từ bỏ những gì không sinh ích cho phần linh hồn, và tìm những gì theo ý chúa muốn chứ theo ý riêng của con.

Chúa đã yêu chúng con đến tận cùng, dù phải chịu gian nan, chống đối, khổ đau và chết trên thập giá. Chúa sẵn lòng đón nhận tất cả chỉ vì yêu nhân loại chúng con. Như biết bao vị Thánh nhân xưa đã bỏ qua những lời dụ dỗ, bổng lộc tầm thường, và ngay cả quyền tự do, quyền sống của mình để giữ vững đức tin và làm chứng cho Chúa. Vì các ngài ý thức rằng chỉ có Chúa mới đem lại cho các ngài sự sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong đời sống, đôi khi chúng con mãi mê chạy theo công việc mà quên dành thời gian cho Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn bỏ đi những cồng kềnh, vướng bận để chúng con theo sát Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

Như Ý

Trả lời