Sống Vì Đam Mê

Theo trào lưu xã hội, thì nền đạo đức trên các phương tiện Internet ngày càng bị băng hoại đi. Hai chữ “đam mê” cũng vì thế mà càng bị hiểu theo hướng tiêu cực, lạc xa bản chất vốn tốt đẹp của nó. Trong khi “đam mê chính là cảm giác mạnh mẽ thể hiện sự khao khát tột độ hoặc sự nhiệt tình không giới hạn và sẵn sàng chịu đựng vì điều mình yêu thích”, thì giờ đây nhắc đến hai chữ “đam mê” người ta khó có thể nhìn nó theo một hướng thật sự là tích cực.

Thật ra, đam mê chính là lằn ranh của thánh thiện và tội lỗi. Lằn ranh ấy nhỏ đến mức nếu chúng ta dùng đúng đam mê của mình cho mục đích tốt thì chúng ta sẽ trở thành một thánh nhân và ngược lại.

Chúng ta biết rằng, với nền công nghệ ngày càng tiến bộ vượt bậc như hiện nay, thì theo cách nói của giới trẻ “chỉ cần một cái chớp mắt thì chúng ta đã thành người tối cổ”. Đúng là câu nói trên có một chút nói quá, tuy nhiên lại không ngoa chút nào. Trí tuệ con người ngày càng phát triển nhất là trong lãnh vực công nghệ thông tin.

Thiên Chúa không lên án điều đó, vì suy cho cùng những phát minh dù vĩ đại hay bình thường của nhân loại đều đến từ ân ban của Thiên Chúa qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để phục vụ đời sống con người ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Cách riêng về mạng Internet hay vấn đề truyền thông, đây là điều đã được chính Chúa Giêsu cổ võ khi Ngài nói với bà Maria Madalena khi Ngài Phục Sinh: “hãy đi nói với các tông đồ Chúa đã sống lại và hãy đến Galile để gặp Ngài”. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đã chép lại, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã ra lệnh truyền cho các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân nước. Và giờ đây, chính mạng xã hội là công cụ tốt đẹp và thuận lợi cho người Kitô hữu thực hiện lệnh truyền này.

Thật vậy, mọi việc điều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa (Rm 8,28). Lời Chúa này lại càng đúng hơn khi suy tư về cuộc đời của chân phước Carlo Acutis – một tông đồ nhiệt thành của Bí Tích Thánh Thể trong thế giới mạng Internet hôm nay.

Tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là những đam mê…và chính cuộc đời đam mê Thiên Chúa, đam mê công nghệ thông tin của chân phước Carlo Acutis đã làm cho ngài trong tương lai sẽ trở thành “Vị thánh đầu tiên của thế hệ Gen Y”.

Carlo Acutis gọi Bí Tích Thánh Thể là “đại lộ dẫn đến thiên đàng”, và ngài đã làm tất cả những gì có thể để cho sự hiện diện ấy được biết đến. Vị chân phước tuổi teen này đã đem những đam mê chính đáng của mình ra để thực hiện những điều thiêng liêng cao đẹp hầu danh Chúa được rạng rỡ vinh quang và mưu ích cho con người. Hồng y Vallini nói trong lễ phong chân phước: “Carlo đã dùng Internet để phục vụ Tin Mừng, đến với càng nhiều người càng tốt.

Tôn phong hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis trong tương lai là một sự kiện giúp chúng ta – những con người trong thời đại công nghệ thông tin này hiểu rằng: mạng xã hội không hề xấu vì như lời kinh thánh trong những chương đầu sách Sáng thế đã nói: “Chúa thấy mọi sự Người dựng nên điều tốt đẹp”. Mạng xã hội chỉ xấu đi khi con người tiếp cận và sử dụng nó cho mục đích không ngay lành. Ước mong qua tấm gương của vị chân phước tuổi teen này, mọi người trong chúng ta sẽ có cái nhìn tích cực hơn về mạng xã hội và cùng nhau chung tay nỗ lực để làm cho mạng xã hội trở nên mảnh đất màu mỡ cho Lời Chúa nảy nở và trổ sinh nhiều bông hạt. Và cũng xin cho mỗi người Kitô hữu biết đam mê Chúa thật nhiều để qua đó biết tận dụng mọi cơ hội, phương tiện mà rao truyền Tin Mừng Nước Chúa.

Bảo Bảo

Để lại một bình luận