Sau Tuần II Mùa Chay Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 02.03.2026

Tin Mừng Lc 6, 36-38

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36)

Đức Giê-su đã chỉ ra cho chúng ta Thiên Chúa chính là nguồn mạch của lòng thương xót. Đừng xét đoán đừng lên án vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét xử. Hãy tha thứ vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Điều này cho thấy lòng thương xót và sự nhân từ không hệ tại ở sự khôn khéo của loài người mà là vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương trước. Thiên Chúa chính là mẫu mực của sự hoàn thiện.

Xin Chúa cho chúng con biết sống đạo đức, thánh thiện luôn quảng đại và bác ái với mọi người. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu nhưng không. Amen.

                                                                -TiNY-

 

Thứ Ba, ngày 03.03.2026

Tin Mừng Mt 23, 1-12

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em.” ( Mt 23,11)

Trong bài Tin mừng Đức Giêsu đưa ra hình ảnh các kinh sư và các người Pharisêu giả hình. Họ giảng dạy đạo lý, xây dựng vẻ bề ngoài thánh thiện. Nhưng những việc họ làm cốt để cho mọi người nhìn thấy, để mọi người kính trọng. Trái với vẻ bề ngoài, lối sống của họ đầy ích kỷ tự cao và thiếu công bình bác ái. Còn Chúa Giêsu thì giảng dạy đạo yêu thương, quảng đại cho đi, phục vụ mọi người với lòng khiêm tốn và không dành phần vinh quang cho mình nhưng luôn biết quy hướng mọi sự về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Lời của Chúa hôm nay đã cảnh tỉnh lối sống của mọi người chúng con. Đôi lúc, chúng con gán những khó khăn, bất lợi cho anh chị em mình, còn chính mình lại chọn phần tốt dễ dãi cho bản thân. Chúng con vẫn còn tự kiêu và ích kỷ mà đôi lần không nhận ra những đau khổ của người khác. Xin giúp chúng con ý thức rằng mọi sự chúng con có là do Chúa ban, để chúng con biết dùng ơn Chúa mà phục vụ Chúa và tha nhân với tâm tình biết ơn và khiêm tốn. Amen.

-Hy Vọng-

Thứ Tư, ngày 04.03.2026

Tin Mừng Mt 20, 17-28

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 20, 26)

Chúng ta thường hay hỏi người đứng đầu là người như thế nào? Người đứng đầu sẽ xử sự thế nào trong một nhóm? Đối với bên ngoài xã hội, chúng ta thường hay nghĩ người đứng đầu sẽ là người đi lãnh đạo, mọi người sẽ phục vụ cho họ vì họ có quyền hơn. Nhưng đối với người Kitô hữu, Chúa Giêsu đã dạy người đứng đầu là người luôn biết hạ mình, khiêm tốn, phục vụ anh chị em của mình, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Chúng ta phải có đời sống cầu nguyện và yêu Chúa nhiều chúng ta mới có thể trở nên giống Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống yêu thương chị em của mình, xây dựng tình hiệp thông cho nhau. Xin cho chúng con biết khiêm hạ trong việc chúng con làm. Amen.

Têrêsa Trịnh Thị Phương Yên

 Thứ Năm, ngày 05.03.2026

Tin Mừng Lc 16,19-31

“Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16,31)

Lạy Chúa, lo cho bản thân mình và sống theo ý muốn của bản thân mình thì thật dễ nhưng quan tâm và chăm lo cho một ai đó lại thật khó! Chúng ta luôn nhìn thấy một sự thật hiện nay là người giàu càng phấn đấu để giàu, còn người nghèo lại càng cố gắng trở nên giàu. Nhưng điều đáng nói là cái cách mà người ta làm giàu là dẫm đạp lên nhau. Những lời nói, những âm thanh đó dần bịt kín tai và che mờ mắt con người.

Mỗi khi đọc Kinh Thánh đến đoạn dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó. Ai trong chúng ta cũng tức giận trước sự ích kỷ của gã giàu. Nhưng có bao giờ chúng ta sợ mình lại đang là những gã nhà giàu đó, đang quên lãng những Ladarô của thế kỷ XXI chăng? Ta dần quên đi căn tính của con người là yêu thương và không còn sợ đánh mất hạnh phúc Nước Trời. Điều đó thật nguy hiểm dường bao.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương, biết quan tâm chia sẻ với nhau. Điều mà con người thiếu, đó là tình yêu Thiên Chúa vì khi có đủ Chúa thì tự bản thân con người sẽ sống yêu thương. Amen.

Người con gái God yêu 

 Thứ Sáu, ngày 06.03.2026

Tin Mừng Mt 21, 33-43.45-46

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Tv 118,22)

Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn và chăm sóc nuôi dưỡng dân Người là Israel. Cho dù dân Chúa từ chối và phản bội lại tình yêu thương của Chúa nhưng Người đã trung thành chăm sóc họ. Tình yêu của Chúa Cha vẫn luôn tuôn tràn, vẫn luôn đầy sáng kiến để thực hiện những kỳ công để rồi cuối cùng ban Con Một Cha cho chúng con. Cha chạy đua với tội lỗi của chúng con, tội lỗi càng cao tình yêu và ân sủng của Cha lại càng chứa chan.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong mùa chay này biết thực lòng sám hối, biết quay về với tình yêu thương của Cha để được ơn tha thứ. Xin Cha cho chúng con vững lòng trông cậy biết làm lại từ đầu cho dù chúng con vẫn ngã nhưng suốt cuộc đời vẫn trung thành với tình yêu ban đầu. Chúng con tin tình yêu Cha sẽ chiến đấu trái tim con. Amen.

 -Ngọn Đèn Chầu- 

 Thứ Bảy, ngày 07.03.2026

Thánh Perpêtua và Thánh Fêlicita, tử đạo

 Tin Mừng Lc 15, 1-3.11-32

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)

 Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn “Người cha nhân hậu” thuật lại người cha rất nhân từ, bao dung, quảng đại tha thứ và lo cho đứa con đã phung phí hết tài sản của mình. Tại sao ông lại dễ dàng tha thứ như thế? Vì lòng thương xót, vì sự cảm thông và tình yêu thương đối với người con biết ăn năn thống hối của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở rộng lòng mình ra để đón nhận những khuyết điểm, những thiếu sót của người khác. Xin ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, tha thứ cho những ai đã vô tình làm tổn thương đến mình. Và xin ban cho chúng con cũng biết khiêm tốn, nhận ra những yếu hèn của bản thân để chúng con cũng dễ dàng cảm thông và thấu hiểu người khác. Amen.

-Diệu Dịu-

Để lại một bình luận