Sau Tuần I Mùa Chay Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 23.02.2026

Tin Mừng Mt 25, 31-46

“Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử cách biệt chiên với dê” (Mt 25,32)

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết Chúa sẽ phán xét mọi người trong ngày cánh chung, dù là lành hay dữ tùy theo lòng yêu mến Chúa cụ thể qua anh chị em. Không ai có thể nói yêu mến Chúa mà ghét anh chị em mình.

Xin Chúa ban cho chúng con đức tin để chúng con nhận ra Chúa nơi anh chị em ấy. Biết quan tâm nâng đỡ và cảm thông cho họ. Và cho chúng con biết yêu thương mọi người cách vô vị lợi như Chúa đã làm gương. Xin giúp chúng con tận dụng Mùa chay này để sửa đổi đời sống và cho chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Maria Yến Khoa

 Thứ Ba, ngày 24.02.2026

Tin Mừng Mt 6, 7-15

“Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,15)

Qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ của Người cầu nguyện sao cho đúng qua lời Kinh Lạy Cha. Và Ngài cũng dạy chúng ta hãy biết tha thứ. Nếu ta không tha thứ cho người khác thì chúng ta cũng sẽ không được thứ tha.

Sống trong thời đại ngày hôm nay, mỗi Kitô hữu luôn được mời gọi sóng tinh thần quảng đại. Biết tha thứ để hướng đến một tinh thần yêu thương đối với tha nhân và với chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cầu nguyện và tha thứ cho anh chị em như Ngài đã tha thứ cho chúng con. Hầu mỗi giây phút chúng con sống được bình an và từ đó chúng con biết sống vì Chúa và làm sáng danh Chúa. Amen.

Ysave Bùi Thị Hồng Thắm

 Thứ Tư, ngày 25.02.2026

Tin Mừng Lc 11, 29-32

“Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.” (Lc11, 29)

Trong cơn đại dịch Covid-19, mọi người trên thế giới đều sợ hãi vì nó đã làm nhiều người chết. Trước sự lo sợ đó mọi người cùng nhau cầu xin một phép lạ cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Nhưng dường như vẫn còn nhiều người chết vì cơn dịch. Nhiều người Kitô hữu đã tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu giữa cơn dịch?”

Trong bài Tin Mừng này những người Do Thái đòi Đức Giêsu một dấu lạ từ trời để họ tin, nhưng Ngài đã khiển trách họ. Dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Đức Giêsu đã làm mà vẫn cứng lòng tin, không sám hối trở về với Thiên Chúa. Trước thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, Ngài nói với họ rằng vào ngày sau hết chính Thiên Chúa sẽ kết oán họ.

Thái độ cứng lòng tin đó cũng là thái độ của nhiều Kitô hữu thời nay. Chúng ta vẫn còn hoài nghi tình yêu thương, lòng thương xót của Chúa nên làm nhiều điều sai lỗi. Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy sám hối và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con tin nhận rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con, qua những biến cố chúng con gặp và những ơn lành chúng con có trong cuộc đời. Amen.

TerViolet

Thứ Năm, ngày 26.02.2026

Tin Mừng Mt 7,7-12

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Mt 7, 12)

Đức Giêsu đã đưa ra “Luật vàng” để hướng dẫn con người trong các tương quan với nhau và với xã hội. Ngài dạy chúng ta về tấm lòng yêu thương đối với tha nhân. Ngài khuyến khích chúng ta đối xử với người khác như cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với mình. Đức ái đòi ta hỗ trợ và thăng tiến. Đức Giêsu chính là minh chứng cho một tình yêu vô vị lợi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần hy sinh quảng đại và yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Amen.

Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 Thứ Sáu, ngày 27.02.2026

Tin Mừng Mt 5, 20-26

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20)

Thiên Chúa dạy chúng ta sống công chính để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Công chính là sống theo lề luật Chúa, theo lẽ phải. Nhưng thật khó khăn để thực hiện những điều này vì nó đi ngược với cuộc sống xã hội ngày nay.

Chúng ta, những con người đầy tràn ơn phúc được làm con Chúa, được nâng đỡ bởi Thần Khí và ân sủng nên chẳng có gì phải sợ hãi khi sống công chính. Bởi vì mỗi cá nhân đều là hình ảnh sống động của Chúa Kitô.

Xin cho chúng con biết sống thánh thiện trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nguyện xin Thần Khí Chúa hướng dẫn đời sống để từng giây phút trong cuộc đời chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

-Egg-

 Thứ Bảy, ngày 28.02.2026

Tin Mừng Mt 5,43-48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44)

Qua Lời Chúa hôm nay, Ngài muốn dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù, một điều rất khó thực hiện nhưng đây là điều kiện cần và đủ để chúng ta trở thành môn đệ Ngài. Yêu thương và tha thứ cũng là một cách khiến tâm hồn được bình an và nhẹ nhàng hơn, giúp chúng ta loại bỏ những tiêu cực và sống tích cực hơn.

Xin cho lời Chúa dạy luôn thấm nhuần trong tâm hồn từng người chúng con để chúng con can đảm sống hy sinh, tha thứ và yêu thương mọi người như bản thân mình. Amen.

Hoa Cúc Trắng  

Để lại một bình luận