Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 09. 09. 2024

Tin Mừng Lc 6, 6-11

“Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt” (Lc 6,9)

 Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy thái độ tức giận phát điên lên của các kinh sư và biệt phái vì họ không làm gì được Đức Giêsu. Tất cả những điều đó đến từ sự ganh tị và vì những hiểu biết lệch lạc của họ về ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giêsu muốn họ hiểu đúng nên Ngài đã thi hành quyền năng mà làm cho kẻ bệnh được lành, và Ngài khẳng định: “Vì con người làm chủ ngày Sa-bát.”

Trong cuộc sống ngày nay, đôi khi chúng con cũng như những biệt phái và kinh sư ngày xưa vậy. Sự nhỏ nhen và ích kỷ cũng che lấp đi sự hiểu biết và cảm thông của chúng con, đôi khi chúng con rình mò những cái sai của người khác để bắt lỗi và chỉ trích, hay có cái nhìn phiến diện khi thấy người khác hơn mình mà làm tổn hại đến họ.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con trở nên biết yêu thương, biết tránh xa những lệch lạc làm tổn thương đến mình và tha nhân. Xin cho chúng con nhìn lên Chúa là mẫu gương về tình yêu mà dẹp bỏ tính ganh tỵ, uốn nắn bản thân thành chứng nhân quảng đại hầu mở rộng Nước Tình Thương đến mọi người nhất là những người bất hạnh. Amen.

Sea

 Thứ Ba, ngày 10. 09. 2024

Tin Mừng Lc 6, 12-19

“Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,13)

 Chúa Giêsu chọn các Tông đồ là những người ít học. Nhưng chính họ đã trở nên trụ cột của Hội Thánh. Đó không phải do sức lực của con người mà chính bởi quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ cộng tác vào sứ vụ của Ngài là rao truyền Nước Thiên Chúa. Ngày nay, mọi Kitô Hữu cũng được mời gọi tham gia vào sứ vụ đó, qua việc biết đón nhận, hăng say rao giảng nhất là bằng đời sống cầu nguyện và dấn thân phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên những tông đồ trung tín của Chúa, biết luôn cậy dựa, tin tưởng và phó thác vào Ngài, nhất là những lúc yếu đuối và luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi để phục vụ Nước Trời. Amen.

a. quyen

Thứ Tư, ngày 11. 09. 2024

Tin Mừng Lc 6, 20-26

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa”.

Con đường bước theo Chúa của mỗi Kitô hữu không hề dễ dàng dù ở bậc sống nào. Chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn, bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả vì danh Thiên Chúa. Nhưng cũng nhờ vào những khó khăn này giúp chúng ta xác tín hơn với đức tin của chính mình dành cho Ngài. Điều làm cho ta hạnh phúc là gắn bó và trông cậy vào Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đang bước theo Chúa trong một xã hội phức tạp này. Chiến tranh, ganh tị, đấu đá nhau bằng những công nghệ vô cùng tinh vi, tối tân. Nhưng cuối cùng rồi sẽ được gì trong cuộc đời này ngoài hai bàn tay trắng. Xin Chúa ban thêm đức tin tinh tuyền cho chúng con. Và cho chúng con biết trông cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh để đời sống chúng con mỗi ngày một gắn bó mật thiết với Chúa, và sống làm chứng nhân cho Chúa để ngày sau chúng con cũng được lãnh phần phúc mà Chúa hứa ban. Amen.

m-t

 Thứ Năm, ngày 12. 09. 2024

Tin Mừng Lc 6, 27-38

“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6, 27)

 Hãy yêu kẻ thù là một lệnh truyền quá khó đối với con người. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải yêu thương tha nhân bằng một tình yêu không giới hạn và Chúa Giê-su muốn rằng: người môn đệ phải yêu tất cả mọi người kể cả người thù ghét mình, làm ơn cho tất cả anh chị em và giúp đỡ những ai túng thiếu. Hơn hết, người môn đệ cần phải có một tấm lòng bao dung, quảng đại, nhân từ không xét đoán không lên án nhưng phải biết thương xót và tha thứ cho nhau.

Lạy Chúa, chính Chúa đã nêu gương về lòng yêu mến cho chúng con, xin gia tăng đức ái trong chúng con để chúng con biết yêu như Chúa: yêu với tình yêu vô vị lợi, không phân biệt, không đòi hỏi và yêu bằng cả tấm lòng chân thành. Amen.

 dpt

 Thứ Sáu, ngày 13. 09. 2024

Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, TSHT. Lễ nhớ.

Tin Mừng Lc 6, 39-42

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mình mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới?” (Lc 6,41)

Lạy Chúa, nhờ đôi mắt chúng con mới có thể nhìn thấy được muôn vàn công trình thiên nhiên do Chúa dựng nên, thấy hết những anh chị em đang sống quanh mình. Thế nhưng, song song với ánh nhìn tốt lành ấy, chúng con còn có anh nhìn tiêu cực là nhìn người khác với sự xét nét, soi mói và bắt bẻ đủ điều. Chúng con rất nhạy bén với một vài sai lỗi nhỏ của anh chị em, dễ dàng bỏ qua với bản thân nhưng khắt khe với người xung quanh. Đôi khi chúng con chỉ biết ít thôi nhưng thích phô trương, ra vẻ để mọi người biết và để ý đến mình, thích được tiếng khen và muốn làm thầy người khác. Và lắm lúc chúng con tự cho mình cả cái quyền xét đoán, kết án người khác.

Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, chỉ có Chúa mới là Đấng duy nhất có quyền xét xử, Đấng thấu suốt thâm tâm con người và không hề kết án họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức mình là kẻ đang mù trong mắt đức tin, để chúng con luôn chạy đến với Chúa là chính nguồn ánh sáng bền vững và trường tồn. Và xin cho chúng con biết mang ánh sáng đó soi lối cho những ai còn đang lần mò trong bóng tối tội lỗi, để họ cũng được ánh sáng Chúa chiếu tỏa và đi theo nẻo chính đường ngay. Amen.

Thiên Di

Thứ Bảy, ngày 14. 09. 2024

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính

Tin Mừng Ga 3, 13-17

Lạy Chúa Giêsu! Nhìn Chúa chết đau thương trên Thánh giá, con cảm thấu được tình yêu sâu thẳm của Chúa dành cho nhân loại. Thân xác Chúa chịu treo trên Thánh giá biểu lộ tình yêu cách tròn đầy vì yêu thương chúng con.

Bước theo linh đạo Mến Thánh Giá nhưng nhiều lúc chúng con vẫn chưa sống đúng căn tính của mình. Chúng con chưa chấp nhận được những khó khăn, thử thách, vẫn còn than van trước những cám dỗ, bệnh tật. Và còn điều đáng buồn nữa là chúng con vẫn còn để tha nhân phải vác thập giá cho mình bằng những thói quen xấu, những ý riêng không phù hợp với đời tu và những gương xấu làm ô danh Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa bằng cách từ bỏ những cái không đẹp lòng Chúa, đóng đinh những thương tật linh hồn bằng việc hoán cải bản thân, sống đúng căn tính người nữ tu Mến Thánh Giá. Xin cho chúng con biết dùng những thương tật đời mình để hiệp với sự Thương khó của Chúa, nhờ đó chúng con mới đáng nhận lãnh ơn cứu độ Chúa ban.

Hôm nay ngày kính Tước hiệu của Hội dòng, xin cho tất cả nữ tu Mến Thánh Giá được thêm lòng say mến Chúa và can đảm vác thập giá của mình mà bước theo Chúa đến phút cuối cuộc đời. Amen.

Như Ý

Trả lời