Sau Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 19. 08. 2024

Tin Mừng Mt 19, 16-22

“Thưa thầy tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”.

Anh thanh niên trong Tin mừng hôm nay là một người giữ luật nghiêm túc ngay từ thuở nhỏ và cũng là người giàu có khôn ngoan biết tìm kiếm sự sống đời đời. Nhưng tiếc thay tất cả đã dừng lại khi Chúa Giêsu bảo anh hãy bán hết của cải mà cho người nghèo thì anh ta đã buồn rầu bỏ đi, điều ấy đồng nghĩa với việc anh từ chối sự sống đời đời mà anh vẫn luôn tìm kiếm chỉ vì anh có nhiều của cải.

Lạy Chúa, thái độ của anh thanh niên cũng là thái độ của mỗi người trong chúng con, vì chúng con luôn có cái nhìn nhỏ bé luôn tìm kiếm cho chính mình dù biết rõ mọi sự trên đời đều là phù vân. Xin cho chúng con ý thức rằng “cho thì có phúc hơn là nhận” và biết buông bỏ những gì không phù hợp với bản thân để chúng con được thanh thoát mà đến gần Chúa hơn. Amen.

Anê Phạm Thị Hà

Thứ Ba, ngày 20. 08. 2024

Thánh Bernarđô, Viện Phụ, TSHT. Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 19, 23-30

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”. (Mt 19,27)

Lạy Chúa, qua câu hỏi này như một cuộc trao gởi và đòi bên kia phải đền bồi cho xứng với những gì bên đây đã thực hiện. Đó chỉ là cách suy nghĩ theo kiểu thế gian. Với cái nhìn thông suốt, thực sự theo Chúa, chúng con được phần thưởng không phải đời sau mà ngay chính hiện tại thì chúng con đã được cảm nếm ân phúc đó rồi. Chúng con có nguyên cả gia đình, có bạn bè, ân nhân, những người không cùng huyết thống nhưng quyết sống chết trên cùng một lý tưởng, chúng con còn được nhiều lợi ích mang nhiều linh hồn trở về với Chúa qua chính đời sống nhân chứng của chúng con hằng ngày.

Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức thân phận mình là con cái của Thiên Chúa, luôn suy nghĩ và hành động theo cách của Thiên Chúa, biến mọi việc tầm thường một cách phi thường. Xin Chúa cho chúng con bước theo Chúa một cách nhiệt thành, nhiệt tâm chứ không phải tìm danh vọng quyền lợi cho riêng mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bernarđô tông đồ xin cho chúng con luôn vững tâm bước theo Chúa trên con đường lý tưởng, để mai sau chúng con được hưởng niềm vui muôn đời mà Thiên Chúa hứa ban. Amen.

-Ephata-

Thứ Tư, ngày 21. 08. 2024

Thánh Piô X, GH. Lễ nhớ

Tin mừng Mt 20, 1-16a

“Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.

Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải cho chúng con về ơn cứu độ của Thiên chúa dành cho muôn dân muôn nước không loại trừ một ai. Qua đó, chúng con thấy được lòng bao dung quảng đại và thương xót của người. Quả thật, Chúa là người công bằng và hay thương xót, Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc và tùy khả năng để sinh lời, và phần thưởng thì dựa vào sự cố gắng của chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm trung thành yêu mến và dấn thân vào làm vườn nho của Chúa, bằng cách sống tốt chu toàn bổn phận và trên hết là sự khiêm tốn vì: “Kẻ trên hết sẽ bị hạ xuống chỗ rốt hết và kẻ rốt hết sẽ được nhắc lên trên hết”. Amen.

Catarina Nguyễn Thị Yến Nhi

Thứ Năm, ngày 22. 08. 2024

Đức Maria Nữ Vương. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 1, 26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. (Lc 1, 26)

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ Đức Maria Nữ Vương cho chúng con thấy sự quan phòng mầu nhiệm đầy tình thương của Chúa dành cho Mẹ Maria, tất cả những ân phúc mà Chúa ban cho Đức Mẹ đều nằm trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa dành cho toàn thể nhân loại cũng như cho từng người trong chúng con. Chúa đã ban cho Mẹ nhiều ân phúc, để từ những phúc ân ấy, Mẹ đã tỏ lòng yêu mến và vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa qua hai tiếng “Xin Vâng” trong biến cố truyền tin. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, tình thương Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào hơn trong cuộc đời chúng con. Do đó, chúng con xin hiệp ý với Mẹ Maria để cảm tạ Thiên Chúa về tình thương ấy.

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con được Chúa chọn và ngự vào, nên chúng con được hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời đó là một ân ban lớn lao. Xin cho chúng con biết ca ngợi Chúa luôn mãi. Xin cho chúng con biết noi gương những nhân đức của Mẹ, nhất là luôn biết yêu mến Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, để thánh ý Chúa được lớn lên trong cuộc đời chúng con. Amen.

Têrêsa Bích Thư

Thứ Sáu, ngày 23. 08. 2024

Thánh Rôsa Lima. Trinh nữ

Tin Mừng Mt 22, 34-40

“Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.

Thánh Augustinô đã từng nói “Yêu đi rồi muốn làm gì thì làm” đó là một lời mời gọi chân thật cho mọi người sống giới luật yêu thương của Chúa. Có tình yêu, chúng con dễ dàng bắt chước Đấng mình yêu, dễ dàng trò chuyện cách thân mật hơn với Ngài và vì Ngài ta sẵn sàng làm theo những gì ngài dạy: “Hãy yêu người thân cận như chính mình”. Những người thân cận ta nhìn thấy đó chính là hình ảnh sống động của Ngài, ta yêu họ vì ta mến Ngài.

Tình yêu là một phương thức hữu hiệu để chữa lành những tổn thương, xóa tan những u buồn. Mỗi ngày chúng con cố gắng sống yêu thương nhiều hơn bớt đi những giận hờn và đố kỵ, đời sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Xin Chúa lấp đầy trái tim chúng ta bằng tình yêu vĩnh cửu của Ngài!

Maria Nguyễn Thị Anh Thư

Thứ Bảy, ngày 24. 08. 2024

Thánh BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Kính

Tin Mừng Ga 1, 45-51

“Ông Nathanaen bảo từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?  Philípphê trả lời cứ đến mà xem”.

Cổ nhân ta có câu: “Nhìn mặt bắt hình dong”.

Thông thường người ta nhìn dáng vẻ bên ngoài để đánh giá một con người, ví như khi gặp một người mặc áo rách rưới thì chúng ta sẽ tránh né họ, nghĩ họ là những người không xứng đáng để yêu thương. Ngược lại, khi gặp một người ăn mặc sang trọng lộng lẫy thì chúng ta sẽ rất muốn tiếp xúc làm quen với họ nhưng dân gian lại có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Bên ngoài, trông họ rất đẹp, sang trọng nhưng phẩm chất bên trong mới làm nên con người. Vì thế, chúng ta không nên đánh giá một con người bằng dáng vẻ bên ngoài hoặc xuất thân của người khác.

Như ông Nathannaen đã nói về Đức Giê-su: “Từ Nazarét làm sao có cái gì hay được? Nhưng ông được mời gọi “Hãy đến mà xem”. Chúng ta đến với Chúa để học nơi lòng thương xót vô biên của Ngài, nhờ đó chúng ta mới có đủ kinh nghiệm đến với người khác bằng lòng thương xót của Chúa. Đến với những ai bị xã hội bỏ rơi để chúng ta giúp họ biết mình cũng đáng được mọi người tôn trọng và yêu thương.

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Batôlômiô tông đồ, nguyện xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho những ai có bổn mạng hôm nay luôn sống đẹp lòng Chúa, và được nhiều ơn lành hồn xác cũng như luôn được bình an trong Thiên Chúa. Amen.

Anna Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Trả lời