Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 03.03.2024

Tin Mừng Mc 10, 17-27

“Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10, 21)

Đoạn Tin Mừng nói về người thanh niên giàu có và sống đạo đức từ thuở nhỏ, anh muốn tìm kiếm Nước Trời vào sự sống đời đời nên Chúa đã kêu gọi anh đi bán những của cải mà anh có chia cho người nghèo thì sẽ được như anh ta mong muốn. Nhưng anh ta không đủ lòng tin và can đảm để từ bỏ gia sản mình mà đổi lấy Nước Trời. Anh thanh niên này đã chuộng sự giàu có đời này hay sự sống đời sau.

Xin Chúa cho chúng con nhận ra cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ và của cải ở đời này chỉ mang lại hạnh phúc chóng qua mà thôi. Vậy nên xin Chúa cho chúng con biết dùng những của cải mình có vật chất hay tất cả những gì mình có mà rộng lòng hy sinh, quảng đại giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật.

Diệu Dịu

Thứ Ba, ngày 04.03.2024

Tin Mừng Mc 10, 28- 31

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. (Mc 10, 28)

Giữa một thế giới vật chất như ngày hôm nay, người ta vẫn đang tranh đấu nhau để tìm kiếm về mình phần hơn. Người ta tích lũy từng chút, thu góp từng chút như thế chẳng qua bởi vì nghĩ rằng xã hội này con người đón nhận nhau qua tiền tài và địa vị bên ngoài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hãy luôn nhớ rằng vật chất, danh vọng hay địa vị trần gian chỉ là hư ảo mà thôi. Và duy chỉ con đường bước theo Chúa mới là con đường dẫn đưa chúng con đến nguồn phúc thật. Con đường đó dù sẽ chẳng dễ dàng, vì sẽ có những sự đánh đổi, từ bỏ và hi sinh nhưng chúng con luôn xác tín rằng kết quả của khước từ đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao.

An

 Thứ Tư, ngày 05.03.2024

LỄ TRO.

Giữ chay và kiêng thịt.

Tin mừng Mt 6,1-6.16-18

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh”. (Mt 6, 4b)

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con làm được điều gì tốt, theo lẽ thường tình, chúng con đều muốn cho mọi người nhìn thấy để được đôi lời khen ngợi, tán dương, chúng con muốn có được sự trầm trồ, ngưỡng mộ của thế gian về những việc tốt mình đã làm. Thế nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng con đi ngược lại với dòng suy nghĩ đó, muốn chúng con vươn xa hơn, để mỗi việc chúng con làm không còn bị chi phối bởi sự phô trương bên ngoài nhằm cho người khác thấy, nhưng là lòng đạo đức thật giữa chúng con với Chúa.

Lại một Mùa Chay thánh nữa mở ra, và đây cũng chính là cơ hội để mỗi chúng con duyệt xét lại chính mình, chế ngự bản thân và tránh xa những khuynh hướng xấu. Xin Chúa dọi chiếu ánh sáng của Ngài vào tận sâu trong cõi lòng con, để con nhìn thấy rõ con người của mình và thành tâm sám hối trở về cùng Chúa. Xin Chúa thánh hóa con. Amen.

Thiên Di

Thứ Năm, ngày 06.03.2024

Tin Mừng Lc 9,22-25

“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.” (Lc 9,23)

Cùng với Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Chay, qua nghi thức Xức tro trên đầu để nhắc nhớ mỗi người chúng ta rồi đây sẽ trở về cát bụi.”Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa Cha lại lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21)

Chúng ta sinh ra, đi đâu và muốn làm gì thì phải có người hướng dẫn chỉ đường. Chúa là Đấng chỉ đường dẫn lối, luôn che chở phù trì. Vì yêu thương, Chúa sinh ra trong trần gian và chết đi để đem lại niềm vui, ơn cứu độ cho chúng con. Mỗi người chúng con là khách trọ trên con đường lữ thứ trần gian. Cuộc sống trần gian chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng con chỉ sống cho riêng mình, chỉ lo tích góp cho bản thân mà quên đi sự sống đời sau. Xin Chúa cho chúng con biết canh tân đời sống, hoán cải tận tâm trong cung cách, cử chỉ, lời nói và hành động của chúng con để trong Mùa Chay thánh này chúng con tìm lại nguồn bình an, hạnh phúc thật sự khi gần bên Chúa, sống lại với Chúa trong mỗi giây phút đời chúng con. Nhờ đó, chúng con can đảm hy sinh, dấn thân vì tha nhân và làm chứng cho Chúa ngay chính cuộc sống đời thường.

Ephata

 Thứ Sáu, ngày 07.03.2024

Tin Mừng

“Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không ?”

Những người biệt phái đã chất vấn Đức Giêsu về các môn đệ của Ngài khi không giữ chay như họ. Họ cho rằng những việc bên ngoài mới là cốt lõi của lòng đạo đức thay vì tấm lòng bên trong.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang hiện diện với chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa hằng dõi theo chúng con trên mọi nẻo đường. Chúa thấu suốt tâm can chúng con từng gang tấc, chúng con sống làm sao Chúa đều biết cả. Ngay cả ước muốn, tư tưởng Chúa cũng đều biết. Vì thế, Chúa chỉ muốn chúng con hành động vì tình yêu Chúa, khi ấy những việc chúng con làm mới có ý nghĩa và mang lợi giá trị đích thực cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành tuân giữ giới răn và lề luật Chúa bằng tất cả tình yêu và con người của mình, hầu ngày sau hết chúng con được vui hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Amen

-Elithao-

 Thứ Bảy, ngày 08.03.2024

Tin Mừng Lc 5, 27-32

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”

Lạy Chúa, ơn gọi của Lêvi cho chúng con cảm nhận về một vị Thiên Chúa có một trái tim giàu lòng thương xót. Chúa đã chọn gọi Lêvi dù biết ông chỉ là một người thu thuế tội lỗi. Chúa đã cho Lêvi một cơ hội để được trở về với Chúa và Ngài sẵn sàng đi bước trước để mời gọi ông bước theo Ngài. Lạy Chúa, tình thương Chúa quá bao la và rộng lớn. Tình thương đó bao phủ và che lấp muôn vàn tội lỗi của con người. Chúng con quá ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước tình thương vô biên của Chúa dành cho chúng con. Tình thương của Chúa cũng giúp chúng con nhận ra sự thiếu sót nơi bản thân mình. Chúng con thấy mình khó bao dung, tha thứ trước lỗi lầm của tha nhân. Chúng con sẵn sàng xét đoán, kết án anh chị em mình khi họ mắc lỗi lầm, thiếu sót. Nhưng Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở chúng con nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm sửa đổi để sống tốt hơn trong Mùa Chay Thánh này.

Xin Chúa giúp chúng con biết học nơi Chúa tấm lòng bao dung, tha thứ đối với hết mọi người. Để chúng con luôn mở rộng con tim để yêu thương, tha thứ và nâng đỡ những ai lỡ bước sa ngã trên đường đời. Hầu Mùa Chay này của chúng con không trôi qua vô ích nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho tâm hồn chúng con.

Anê Thành Kim Vui

Để lại một bình luận