Thứ Hai, ngày 17.02.2025
Tin Mừng Mc 8,11-13
“Sao thế hệ này xin một dấu lạ?”
Lạy Chúa, Chúa biết tâm tưởng của chúng con, của con người qua bao thế hệ, bao thời đại vẫn luôn chạy đi tìm những điều mới mẻ, những điều lạ lùng. Và ngay cả trong đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin cũng thế. Mang danh là Kitô hữu nhưng chúng con vẫn còn giữ đạo theo hình thức, vẫn còn chạy theo những “dấu lạ điềm thiêng” để khẩn cầu, van xin, thờ lạy hơn là việc đến cầu nguyện với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể hay tham dự thánh lễ hằng ngày trong nguyện đường.
Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn và tư tưởng của chúng con, xin thêm đức tin để chúng con nhận ra rằng: chính con người và sự sống của chúng con đã là một phép lạ lớn lao của Chúa và những điều bình dị diễn ra hằng ngày chính là kỳ công lạ lùng mà Chúa phô diễn trước mắt chúng con.
Chiên Con
Thứ Ba, ngày 18.02.2025
Tin Mừng Mc 8,14-21
Sống trong xã hội tiên tiến tiện nghi với những công nghệ hiện đại và phương tiện vật chất đa phong phú như ngày hôm nay dễ làm chúng con bị ảnh hưởng.
Nhìn lại đời sống của chúng con, chúng con dễ bị lôi cuốn bởi những trào lưu vật chất đa dạng và phức tạp đó. Nếu chúng con không dám từ bỏ, không dám tránh xa thì dần dần đời sống đức tin của chúng con sẽ bị cuốn đi theo dòng của thời đại.
Qua Tin Mừng của thánh Marcô hôm nay cho chúng con thấy, dù đi theo Chúa chứng kiến bao phép lạ Chúa làm, các tông đồ vẫn còn ảnh hưởng bởi não trạng Pharisêu và biệt phái. Thế nhưng, Chúa là người hướng dẫn vẽ đường để các ông biết quay về theo giáo huấn của Chúa qua lời giảng dạy cùng với lòng thương xót ân cần của Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con đủ niềm tin đặt nơi Chúa để những đam mê vật chất, thế gian, xác thịt không làm chúng con nhạt phai tình yêu của Chúa để nhờ ơn Chúa mỗi ngày chúng con sẽ lớn lên trong ân sủng và lòng thương xót của Chúa.
Ephata
Thứ Tư, ngày 19.02.2025
Tin Mừng Mc 8,22-26
“Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta”. (Mc 8, 22b)
Lạy Chúa Giêsu, nhờ sự tin tưởng, phó thác tuyệt đối, hy vọng và nài xin Chúa hết lòng với ước nguyện được sáng mắt, nên người mù đã được như ý nguyện. Nhìn vào anh mù trong Tin Mừng hôm nay, chúng con tự hỏi: trong cuộc sống hằng ngày có bao giờ chúng con khao khát Chúa mãnh liệt như anh mù đó không?
Lạy Chúa, với lòng khiêm tốn, chúng con xin Chúa hãy mở đôi mắt tâm hồn và đức tin của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết khát khao chạy đến với Chúa để tìm thấy ánh sáng của chân lý, nhận được tình yêu thương từ trái tim vô cùng từ bi lân tuất của Chúa và tìm thấy bình an giữa những sóng gió của cuộc đời.
Pioz
Thứ Năm, ngày 20.02.2025
Tin Mừng Mc 8,27-33
“Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. ( Mc 8, 31)
Malala Yousafzai, một thiếu nữ Pakistan, bị phong trào Hồi Giáo cực đoan Taliban dọa giết chết, vì dám vận động đòi quyền đến trường cho các bé gái ở đất nước mình. Cô bị bắn vào đầu khi đang ngồi trên xe buýt gần nhà. Một năm sau, khi sức khỏe cô dần hồi phục, cô được trao tặng giải Nobel hòa bình danh giá.
Để đạt được một thành công, chúng ta phải cố gắng khổ luyện và trải qua nhiều thử thách sóng gió. Thói thường, ai cũng thích được “ngồi ăn bát vàng” chứ không muốn “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”. Não trạng ấy dễ làm cho chúng ta sử dụng những phương tiện xấu để đạt được mục đích của mình. Những vấn nạn này như: chạy việc, chạy trường, mua bằng cấp,… ngày nay trở nên phổ biến gây những nhiễu loạn xã hội thật giả lẫn lộn. Chúng ta cần noi gương Đức Giêsu: Dù là Con Thiên Chúa, Ngài cũng đã chấp nhận trải qua bao đắng cay, đau khổ mới đạt đến vinh quang phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hướng nhìn lên Chúa để sẵn sàng đón nhận mọi gian nan khốn khó và xây dựng đời mình bằng những giá trị chân chính.
TerViolet
Thứ Sáu, ngày 21.02.2025
Tin Mừng Mc 8, 34-9,1
“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”
Lạy Chúa, con người ta ngày nay đâu dễ dàng gì mà có hai chữ “từ bỏ”. Giữa một Thiên Chúa nghèo khó, đơn sơ và một nhịp sống tiện nghi hiện đại thì lại càng khó lựa chọn phải không?
Là cái tôi quá lớn khiến chúng con chỉ luôn biết giành quyền lợi cho bản thân mà quên đi sự nhường nhịn và tình yêu thương giữa anh chị em. Vậy thập giá của chúng con hằng ngày là gì? Có phải là cây gỗ nặng nề nữa đâu nhưng cũng mấy người quảng đại chọn theo Chúa. Chúng con lo thu góp cho mình những gì ở thế gian này mà quên đi cuộc sống mai sau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là một Kitô hữu dù là trong ơn gọi nào cũng vui vẻ vác thập giá mình theo Chúa vào Nước Trời.
Thérése
Thứ Bảy, ngày 22.02.2025
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
Tin Mừng Mt 16,13-19
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16)
Đức Kitô là ai? Câu hỏi này hiện đang vẫn rất khó trả lời đối với một số người. Trong bài tin mừng hôm nay, dân chúng khi thì bảo Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói đó là Êlia hay một ngôn sứ. Họ nói như thế về Ngài nhưng họ không biết rõ bản tính Thiên Chúa của Ngài. Còn các tông đồ, tiêu biểu là ông Phêrô, ông đã mạnh dạn tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Cũng nhờ chính đức tin mà thánh Phêrô có thể biết được bản tính và sứ vụ của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết theo gương thánh Phêrô là mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa. Đặt niềm tin vào lời Chúa và lời giáo huấn của Giáo Hội Chúa, luôn ý thức rằng bản thân mình là những viên đá sống động xây nên tòa nhà Giáo Hội.
Anna Huỳnh Thị Tố Quyên – Thỉnh Sinh II