
Thứ Hai, ngày 09.02.2026
Tin Mừng Mc 6,53-56
Lạy Chúa Giêsu, xưa kia khi Chúa đặt chân đến miền Ghennêsarét, mọi người bệnh tật đã tìm đến với Chúa, chỉ mong được ở gần Chúa và chạm vào tua áo Người để được chữa lành.
Hôm nay chúng con cũng đến với Chúa như thế, mang theo tất cả những tật nguyền của đời chúng con: những yếu đuối, mệt mỏi, tổn thương và cả những vết thương âm thầm nơi tâm hồn mà chỉ mình Chúa thấu suốt. Xin Chúa chạm đến chúng con, không chỉ nơi thân xác, mà nhất là nơi đời sống thiêng liêng của chúng con, xin làm cho chúng con nên mạnh mẽ từ bên trong, để chúng con biết đứng vững trước những thử thách của cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dừng chân bên Chúa mỗi ngày, biết tìm thấy niềm vui và sự bình an khi lắng nghe Lời Chúa, để chúng con cảm nếm được sự dịu ngọt của việc ở lại với Chúa, và con không tìm kiếm sự chữa lành nơi những điều chóng qua, nhưng nơi chính tình yêu bền vững của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được Chúa nâng đỡ, chữa lành và gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
-Sen Hồng-
Thứ Ba, ngày 10.02.2026
Tin Mừng Mc 7,1-13
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7, 6)
Hôm nay, trong phụng vụ kính nhớ thánh nữ Scholastica, người em gái song sinh của thánh Bênêđictô, và những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Máccô thấm nhẹ vào hồn con. Có một điều gì đó vừa day dứt, và mời gọi trong câu chuyện về việc rửa tay, rửa chén bát và những truyền thống của tiền nhân.
Nhìn vào xã hội ngày nay, và nhìn lại chính bản thân, chúng con thấy mình giống những người Pharisêu năm xưa nhiều hơn mình tưởng. Chúng con đang sống trong một thế giới quá chú trọng đến vẻ bên ngoài. Chúng con “rửa” rất kỹ những hình ảnh của mình trên mạng xã hội, chải chuốt những lời nói xã giao cho thật đẹp, thật kêu, và tuân thủ những quy tắc ứng xử để được người đời khen ngợi là văn minh, là đạo đức. Nhưng với cái nhín thấu suốt của Chúa Giêsu, Ngài đã nhẹ nhàng nhưng cương quyết vạch trần một sự thật đau lòng rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.”
Lạy Chúa Giêsu, xin cho Lời Ngài thấm vào hồn chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì nhận thấy mình giống những người Pharisêu, quá chú trọng bên ngoài mà quên đi tấm lòng. Chúng con đã mải mê chải chuốt hình ảnh xã hội cho thật đẹp nhưng bên trong lại đầy toan tính và dửng dưng. Xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ bận rộn, thậm chí là bận việc đạo đức, để trốn tránh bổn phận yêu thương người thân trong gia đình.
Xin dạy chúng con biết noi gương thánh nữ Scholastica, biết “yêu nhiều hơn” để vượt lên sự cứng nhắc của lề luật. Xin thanh tẩy cõi lòng chúng con khỏi sự giả hình, để lời kinh trên môi miệng thực sự là tiếng vọng của trái tim biết yêu thương. Xin cho chúng con bớt đi những tô vẽ bề ngoài để vun đắp chiều sâu bên trong, vì Chúa chỉ nhìn vào tình yêu nơi trái tim chúng con. Amen.
BỌT BIỂN XANH
Thứ Tư, ngày 11.02.2026
Tin Mừng Mc 7,14-23
“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 23)
Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu. Và ý định xấu đưa đến hành động xấu. Muốn canh tân đời sống, phải bắt đầu từ việc canh tân tâm hồn. Lạy Chúa, xin ban cho con một lương tâm trong sáng, để con có thể nhìn mọi vẻ đẹp trong sự thanh cao của chúng.
Truyện thiền kể: Một buổi chiều kia, sau trận mưa đầu mùa, cảnh vật tươi mát hẳn lên, thiên nhiên càng thêm hữu tình, hai nhà sư Tandan và Êkinô cùng xuống núi, thong dong tản bộ dọc theo con đường dẫn vào một ngôi đền ở làng quê.
Tới một khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ Kimônô sặc sỡ và chiếc khăn quàng bằng lụa óng ả. Cô gái đứng bên vệ đường dáng vẻ băn khoăn, vì không thể băng qua khúc đường lầy lội với một trang phục như thế. Nhà sư Tandan liền bảo:
-Đi lối này cô bé!
Rồi không để cô gái kịp xoay xở, Tandan nhanh tay bồng cô bé lên, bế cô gái qua vũng lầy và đặt cô xuống phía bên kia. Cô gái cúi đầu tỏ dấu cảm ơn, còn sư thì mỉm cười đáp lễ rồi tiếp tục cuộc đi dạo.
Thế nhưng, kể từ lúc ấy thì Êkinô đổi hẳn thái độ. Anh không thèm nói một lời nào với người bạn nữa. Mãi cho đến khi hai người dừng chân trước một ngôi đền, thì lúc ấy Êkinô mới hậm hực nói với Tandan:
-Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đàn bà, nhất là phụ nữ trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm! Sao anh lại dám làm như thế?
Tandan mỉm cười và thản nhiên đáp:
-Tôi đã bỏ nàng ở chỗ vũng lội rồi. Còn anh, sao anh vẫn mang nàng đến tận đây? (Sưu tầm)
Đúng là những cái bên ngoài không làm cho người ta ra ô uế, mà chính là cái phát xuất từ bên trong. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, xin canh tân lòng trí con và ban cho con một quả tim mới, quả tim thanh sạch, khiêm tốn và biết yêu thương. Amen.
-AnetNg-
Thứ Năm, ngày 12.02.2026
Tin Mừng Mc 7, 24-30
“Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”
Lạy Chúa, tình yêu của người mẹ trong Tin mừng hôm nay thật mạnh mẽ. Chính tình yêu đó đã thúc đẩy người mẹ này tìm đến Chúa Giêsu với hy vọng rằng Người sẽ giải thoát con gái bà khỏi quỷ ám. Điều đáng chú ý ở đây là người phụ nữ này không phải là người Do Thái, mà là người ngoại bang, nhưng đức tin của bà rất thực tế và rất sâu sắc.
Lời nói của bà không chỉ rất khiêm nhường mà còn dựa trên đức tin mạnh mẽ và tình yêu sâu sắc bà dành cho con gái mình. Kết quả là Chúa Giêsu đã đáp lại bằng sự rộng lượng và ngay lập tức giải thoát con gái bà khỏi quỷ ám.
Trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều khi ta dễ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương xót. Chúng ta có thể nghĩ mình có quyền được hưởng ân sủng của Chúa. Và mặc dù Chúa Giêsu rất mong muốn đổ tràn ân sủng và lòng thương xót của Người vào cuộc sống của mỗi người, nhưng điều quan trọng là ta phải tin tưởng và khiêm tốn để hiểu đầy đủ về sự bất xứng của chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tin vào tình yêu hoàn hảo của Chúa dành cho mọi người. Xin cho chúng con có được sự khiêm nhường và đức tin cần thiết để chúng con có thể đón nhận và giúp người khác đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Chúa. Amen.
–Nắng–
Thứ Sáu, ngày 13.02.2026
Tin Mừng Mc 7, 31-37
“Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói “Ép-pha-tha” nghĩa là: “hãy mở ra!”.
Lạy Chúa, Tin Mừng theo Thánh Marcô hôm nay kể lại cho chúng ta việc Chúa chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Chúa đã “kéo riêng anh ra khỏi đám đông” Chúa chạm vào tai anh vào lưỡi anh và nói “Épphatha”- “Hãy mở ra”.
Lạy Chúa, xã hội hôm nay luôn ồn ào và náo động khiến cho tai chúng con khó có thể nghe được tiếng Chúa. Và từ đó, miệng chúng con khó có thể mở ra để nói về Chúa cho những người xung quanh chúng con. Theo xu hướng chạy đua với thời gian, chúng con hiếm khi có được một khoảng lặng riêng tư với Chúa.
Xin Chúa cũng hãy kéo chúng con ra khỏi những bộn bề của cuộc sống. Xin Chúa chạm vào tay chúng con để chúng con nhận ra tiếng Chúa, nghe điều Chúa nói. Xin chạm vào lưỡi chúng con để chúng con cất lời ca khen, chúc tụng Chúa, cùng rao giảng về Chúa cho tha nhân. Xin Chúa cũng chạm vào trái tim chúng con, cho chúng con biết yêu bằng tình yêu của Chúa và cho chúng con biết đem tình yêu ấy đến với tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. Amen
LTT
Thứ Bảy, ngày 14.02.2026
Tin Mừng Mc 8, 1-10
“Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhận lấy những mẫu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đông khoảng bốn ngàn người.”
Chúng ta biết rằng, con người được Thiên Chúa ban cho nhiều món quà vô giá, trong đó có sự sống và tình yêu. Trong bài tin mừng hôm nay sau khi cho dân chúng được no thỏa Lời Chúa là của ăn tinh thần, Đức Giêsu đã lấy tình yêu của Người mà chăm lo của ăn nuôi dưỡng thể xác của họ. Tình yêu của Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở việc Người hóa bánh ra nhiều để nuôi thể xác dân chúng, nhưng qua đó Đức Giêsu còn tỏ lộ một thứ lương thực mới, lương thực tình yêu đó chính là Mình và Máu Người mà Người sẽ ban cho nhân loại.
Trong cuộc sống thường ngày, bên cạnh chăm lo đời sống thể chất chúng ta được mời gọi hướng đến việc chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng cách đón nhận tình yêu của Thiên Chúa qua Mình và Máu Thánh Người. Nhờ vậy chúng con có thể kín múc được những ơn lành cần thiết giúp chúng ta vững bước trên cuộc lữ hành tiến về quê trời. Amen.
Anna Trần Thị Diễm Mi