Thứ Hai, ngày 07.04.2025
Tin Mừng Ga 8,12-20
Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi. Và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Lạy Chúa Giêsu, khi mang thân phận con người gì thì tội lỗi là điều không tránh khỏi. Người đàn bà trong đoạn Phúc Âm hôm nay cũng vậy, chị vấp ngã, bị người đời lên án nhưng chị đã gặp được Đức Giêsu, là ánh sáng của sự thật và công bằng, Ngài đã không lên án chị. Và Ngài đã cho chị cơ hội để bắt đầu lại.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự tha thứ, biết bỏ qua những sai lỗi của anh chị em xung quanh mình. Và xin Chúa cho chúng con biết nhận ra lỗi lầm của mình để đón nhận sự tha thứ của Chúa và thành tâm thống hối không tái phạm lại nữa.
Pioz
Thứ Ba, ngày 08.04.2025
Tin Mừng Ga 8,21-30
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Chúa.”
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhấn mạnh: “Thiên Chúa không hề bỏ rơi con cái mình. Chẳng bao giờ Người quên họ.”
Quả vậy, Chúa không quên chúng ta nhưng chúng ta đâu phải lúc nào cũng nhớ đến Chúa. Đôi khi trong cuộc sống hằng ngày chúng ta phải đối diện với những thực tại của cuộc đời. Chúng ta dễ bỏ cuộc khi gặp những khó khăn rồi tuyệt vọng và trách móc Chúa. Nhưng chúng ta đâu hề biết được đó là hồng phúc mà Chúa ban cho mỗi người.
Lạy Chúa Giêsu, dẫu gặp biết bao chống đối bách hại và cả cái chết bi thương phía trước, Ngài vẫn xác tín niềm tin vào Chúa Cha, Đấng vẫn luôn ở với Ngài và không bao giờ để Ngài cô độc. Đó cũng là lời xác tín dành cho mỗi người chúng con. Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ ai tin tưởng và thực thi những điều đẹp lòng Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tin tưởng và phó thác nơi Chúa mọi gánh nặng đời mình.
Têrêsa Violet
Thứ Tư, ngày 09.04.2025
Tin mừng Ga 8,31-42
“Thật tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.”
Bản tính con người luôn là tìm kiếm sự thoải mái và trước hết là tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Có lẽ đặt lên hàng đầu đó là sự tự do chọn những gì mình thích – làm những gì mình muốn. Và Thiên Chúa trao ban cho con người quyền tự do lựa chọn. Nhưng Chúa sẽ buồn biết bao nếu chúng ta dùng nó để ngày càng rời xa Ngài. Đôi khi chúng ta lại chọn những thứ không thuộc về Thiên Chúa mà chỉ toàn là dục vọng, hư vinh trần thế. Chúng ta lại chẳng chọn làm con cái Thiên Chúa mà lại chạy theo làm nô lệ cho xác thịt tội lỗi.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức sử dụng đúng đắn sự tự do Chúa ban mà chọn lựa cuộc đời mình trở nên giống Chúa là Cha tốt lành và yêu thương chúng con.
Thérése
Thứ Năm, ngày 10.04.2025
Tin Mừng Ga 8,51-59
“Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết.”
Lời Chúa là lời hằng sống vì Lời Chúa là chính Chúa. Khi biết lắng nghe và để Lời Chúa hoạt động trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân ngày càng nên giống hình ảnh của Chúa hơn: yêu thương, quảng đại và sẵn sàng dấn thân cho Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm những gì đẹp lòng Chúa để chính Chúa cũng nói với chúng con như Người đã nói với Con của Người: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.”
a.quyen
Thứ Sáu, ngày 11.04.2025
Tin Mừng Ga 10, 31-42
“Chúng ta ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp nhưng vì một lời nói phạm thượng.” (Ga 10, 33)
Khi xưa các kinh sư, những người Pharisêu tự cho mình cái quyền phán xét người khác và họ chỉ trích định tội cả Chúa Giêsu. Con người ở xã hội ngày nay cũng vậy, họ tự cho mình quyền phán xét kết tội người khác, luôn sẵn sàng chạy theo dư luận, theo phong trào, hùa theo đám đông để chĩa mũi nhọn vào một đối tượng nào đó.
Chúa Giêsu cũng bị dư luận tấn công, bị nói những lời khó nghe, chết vì những lời tố cáo không đúng sự thật. Chúng ta hãy xem mọi người là chính Chúa để từ đó biết yêu thương, biết quan tâm, thông cảm và đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu nhau hơn. Xin cho mỗi người chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành, khiêm nhường, chấp nhận thánh giá Chúa trao và ý thức hơn đừng trao thập giá cho người khác.
m-t
Thứ Bảy, ngày 12.04.2025
Tin Mừng Ga 11, 45-56
“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11, 50)
Mặc dù phép lạ cho Lazarô sống lại đã khiến nhiều người nhìn nhận quyền năng của Chúa Giêsu nhưng những người Do Thái lại không tin và họ cho rằng Đức Chúa Giê-su là nguyên nhân khiến cho quân Rôma đến để tiêu diệt dân tộc và đền thời Giêrusalem của họ.
Lạy Chúa, con người ở thời đại nào cũng vậy, khi quyền lợi cá nhân hay tập thể của họ bị xâm phạm hay đe dọa bởi một đối tường nào đó thì họ sẽ dùng mọi cách để loại trừ.
Tin Mừng hôm nay như một lời chất vấn của Chúa dành cho mỗi người chúng con rằng: Chúng con có vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng che lấp sự thật và tổn hại người anh chị em xung quanh hay không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận sự việc bằng cái nhìn sự thật của Chúa. Xin cho chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật trong đời sống của mình.
dpt