
Thứ Hai, ngày 29.12.2025
Tin Mừng Lc 2, 22 – 35
“Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông”.
Lạy Chúa, cụ già Simeon đã đi gần trọn một đời người. Đối với ông, thế gian vẫn còn những nhiều hấp dẫn nhưng lại không thỏa mãn được ông. Ông vẫn đang trông chờ Đấng Cứu Thế là niềm an ủi duy nhất đời của đời mình. Còn gì sung sướng hơn khi được gặp Chúa, ẵm bồng Ngôi Hai vào lòng. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho cụ già Simeon mãn nguyện. Ông đã sẵn sàng ra đi không chút lưu luyến trần gian.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì hằng ngày chúng con được gặp Chúa trong niềm tin, được ôm Chúa vào lòng qua Bí Tích Thánh Thể, và Chúa đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận hồng ân cao cả này, để những khi Chúa đến với chúng con, chúng con luôn được sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Cuộc đời này còn nhiều cám dỗ mời mọc, lôi kéo chúng con lạc xa tình Chúa, xin Chúa đừng để chúng con lạc hướng. Nhưng xin giúp chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc, là lẽ sống cho đời chúng con.
Xin giúp chúng con biết cảm nghiệm tình yêu của Chúa dành cho chúng con để con biết sống yêu thương mọi người bằng tình yêu của Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con trong mọi hướng đi, mọi biến cố của cuộc đời. Amen.
Maria Nguyễn Thị Minh Thư
Thứ Ba, ngày 30.12.2025
Tin Mừng Lc 2, 36-40
Con Thiên Chúa đã giáng trần trong khiêm cung và nghèo khó, vì vậy những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ, âm thầm cầu nguyện như bà tiên tri Anna mới dễ dàng gặp Chúa.
Lạy Chúa, trong bầu khí hân hoan của lễ Giáng Sinh ngày nay, với những hang đá rực rỡ, sang trọng và ánh đèn màu hiện đại, dễ làm cho chúng con quên rằng cách đây 2000 năm, Chúa đã đến với con người âm thầm và khiêm nhu.
Xin Chúa cho chúng con biết noi gương bà tiên tri Anna âm thầm liên lỉ cầu nguyện, để chúng con có thể gặp gỡ và chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con hiểu được rằng chúng con không thể tìm gặp Chúa trong sự ồn ào náo động của những lo toan vật chất, hay những đam mê trần tục, mà chỉ được gặp Chúa trong kinh nguyện hằng ngày và phụng sự Chúa trong khiêm tốn và yêu mến. Amen.
Tulip Nguyễn
Thứ Tư, ngày 31.12.2025
Tin Mừng Ga 1,1-18
Chúa Giêsu đã xuống thế trong thân phận đơn sơ nghèo hèn để cảm nếm và sống cùng phận người. Ngài là ánh sáng của trần gian, chiếu soi mọi ngõ ngách của cuộc đời và len lõi đến những tâm hồn tăm tối,tội lỗi.
Thiên Chúa làm tất cả vì yêu, Ngài muốn thế gian này bừng sáng vinh quang nơi Con Thiên Chúa, không còn những bóng đêm của hận thù, ganh ghét và đố kị. Thay vào đó là ánh sáng của tình yêu, hơi ấm của lòng vị tha.
Vậy, Chúa Giêsu đã giáng sinh trong cuộc đời bạn chưa? Tâm hồn của bạn có bừng cháy ngọn lửa của sự đổi mới chăng?.
Lạy Chúa, mang thân thận yếu đuối, có thể vì choáng ngộp của bóng đêm tội lỗi khiến chúng con đẩy ánh sáng Chúa ra khỏi cuộc đời mình, đắm chìm trong những thú vui chóng qua của thế gian.
Xin Chúa thức tỉnh và đổi mới chúng con, để ánh sáng Chúa giúp chúng con sống đúng là con cái của Ánh Sáng, đi đúng con đường mà Chúa mời gọi yêu thương và tha thứ. Amen.
VioletBCA
Thứ Năm, ngày 01.01.2026
Tin Mừng Lc 2,16-21
“Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 16)
Thật hạnh phúc và diễm phúc cho chúng con khi được gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – tước hiệu cao cả mà Thiên Chúa đã ưu ái dành cho Mẹ Maria. Hôm nay, trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới, Giáo Hội long trọng mừng kính Mẹ, Đấng đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa làm người. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà còn là Mẹ của toàn thể nhân loại, luôn yêu thương, chăm sóc và cầu bầu cho chúng con.
Như các mục đồng năm xưa vội vã đến Bê-lem để gặp Mẹ, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, chúng con cũng được mời gọi đến với Mẹ bằng tâm hồn đơn sơ và đầy tin tưởng. Xin Mẹ tiếp tục chuyển cầu cho chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu, sống vâng phục, khiêm nhường, nghèo khó và trong sạch như Mẹ. Xin Mẹ cũng đoái thương nhìn đến thế giới đang chìm trong khốn khó, để ánh sáng của Con Mẹ chiếu soi và chữa lành mọi đau thương. Amen.
JsTT
Thứ Sáu, ngày 02.01.2026
Tin Mừng Ga 1, 19-28
“Giữa anh em có Đấng mà an hem không biết”.
Lời của Gioan “Giữa anh em có Đấng mà anh em không biết” được vang vọng như một lời thức tỉnh cho mỗi người chúng ta. Đức Kitô vẫn đang hiện diện giữa thế giới này, nơi người nghèo, người đau khổ, và những biến cố thường ngày, nhưng đôi khi ta lại không nhận ra. Bởi lẽ tâm hồn chúng ta còn bận rộn, đầy lo toan và khép kín trước ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, để nhận ra dấu chân Chúa trong từng biến cố đời thường: trong ánh mắt của người nghèo, nơi nụ cười của người bé nhỏ, và cả trong những thử thách để giúp chúng con lớn lên trong đức tin.
Xin mở rộng trái tim chúng con, để biết khiêm tốn như Gioan Tẩy Giả, ông không tìm vinh quang cho mình, nhưng biết lùi lại để Chúa được lớn lên. Xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, biết làm chứng cho ánh sáng bằng chính đời sống hiền lành, yêu thương và phục vụ.
Xin cho chúng con biết dọn đường cho Chúa đến, bằng việc hoán cải, bằng lòng tha thứ, bằng sự cảm thông và sẻ chia. Và xin cho chúng con luôn ghi nhớ: Không bao giờ là quá trễ để trở về với Chúa, vì tình yêu Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Amen.
Sen Hồng
Thứ Bảy, ngày 03.01.2026
Tin Mừng Ga1, 29-34
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga1, 29b)
Lạy Chúa, qua Lời Chúa hôm nay, Gioan Tẩy Giả đã loan báo và chỉ cho dân chúng biết Đức Giê-su chính là “Chiên Thiên Chúa” là “Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã không dùng sự uy quyền của một Vị Thiên Chúa – Ngài chỉ cần phán một lời là hết thảy chúng sinh đều được tinh sạch; nhưng Chúa đã chọn một phương thế thật khiêm nhường. Đó là Ngài đã vâng lời Chúa Cha, bỏ ngai trời để đến trong trần gian sống kiếp phàm nhân, trở nên giống chúng con mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Và khi đến thời đã định, Chúa đã lấy chính thân mình làm của lễ tuyệt hảo dâng lên Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận trở thành “chiên hiến tế” để đền cứ chuộc cho cả nhân loại.
Lạy Chúa, ngày hôm nay, mỗi thánh lễ mà chúng con cử hành là một cơ hội để chúng con sống mầu nhiệm Vượt Qua – tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô.
Xin Chúa dạy chúng con biết ý thức và sốt sắng mỗi khi tham dự Thánh Lễ, để hiệp với “của lễ toàn thiêu đẹp lòng Chúa Cha nhất” là chính Đức Giê-su Ki-tô, chúng con cũng dâng lên của lễ mọn hèn của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín rằng, chính nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô và mầu nhiệm Vượt Qua của Người mà chúng con được ơn cứu chuộc. Amen.
LTT