
Thứ Hai, ngày 05.01.2026
Tin Mừng Mt 4, 12-17.23-25
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4, 17)
Bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa đã lên đường ra đi để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Rảo qua các làng mạc, chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành cho kẻ bị qủy ám, …
Lạy Chúa, Tin Mừng của Chúa mỗi ngày có lan rộng hay không là một phần do mỗi người trong chúng con đây. Chúng con là con cái Chúa, với sứ mệnh cao cả loan báo Tin Mừng. Thế nhưng, chính trong đời sống hằng ngày của chúng con có làm vinh danh Chúa chưa? Có dám nói về Chúa cho mọi người chưa? Chúa đã đến hơn hai ngàn năm nay nhưng Tin Mừng của Chúa vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa giữa một thế giới đa phương tiện như ngày hôm nay. Lối sống hưởng thụ tự do đã làm cho con người không còn muốn tìm kiếm sự công chính, niềm vui và bình an thật.
Xin Chúa đừng để chúng con bị cuốn hút bởi những thú vui phù phiếm của thế gian. Xin cho chúng con biết lắng lòng, tìm sự thinh lặng bình an của Con Thiên Chúa giáng trần, một sự bình an mà thế gian không bao giờ có được. Xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến, bằng việc sống tốt, và ý nghĩa cho anh chị em vì “Nước Trời đã đến gần”. Amen.
-Ephata-
Thứ Ba, ngày 06.01.2026
Tin Mừng Mc 6, 34-44
“Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37)
Lạy Chúa Giêsu, đối với Chúa việc làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, để nuôi hơn năm ngàn người ăn chẳng có gì là khó, nhưng Chúa lại cần đến sự công tác của con người dù sự đóng góp ấy chẳng thấm vào đâu. Như Thánh Augustinô đã từng nói: “Để tạo dựng con Chúa không cần con, nhưng để cứu chuộc con Ngàicần con cộng tác.”
Lạy Chúa, con người trong thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, đói khát. Chúa có thể làm mọi sự để cứu mọi người nhưng Chúa cần chúng con cộng tác tuy chẳng là gì.
Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, đôi tay để đón nhận và giúp đỡ những anh chị em cần đến chúng con, dù sự đóng góp của chúng con nhỏ bé so với nhu cầu của thế giới. Xin cho chúng con biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn hầu cho danh Chúa được vinh hiển. Amen.
-Autumn-
Thứ Tư, ngày 07.01.2026
Tin Mừng Mc 6, 45-52
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6, 50b)
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ vào quyền năng và tình thương của Chúa để chúng con chẳng bao giờ nghi ngờ những điều Chúa truyền dạy. Từ đó chúng con biết đem lời Chúa vào cuộc sống hàng ngày để mọi lời nói và hành động của chúng con là lời rao giảng Tin Mừng sống động và chân thật nhất.
Xin Chúa hãy đến củng cố niềm tin của mỗi người chúng con trong một thế giới đầy đau khổ của chiến tranh, thiên tai. Xin Chúa xoa dịu và chữa lành những vết thương của nhân loại do hậu quả của chiến tranh để lại. Và xin cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con biết kiến tạo hòa bình và sống bằng tình thương, bác ái. Amen.
Maria Trần Thị Diễm My
Thứ Năm, ngày 08.01.2026
Tin Mừng Lc 4, 14-22a
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
Đức Giêsu đã bắt đầu việc rao giảng của Người tại Galilê. Có rất nhiều người tin theo nhưng vẫn không ít người chống đối Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống. Luôn ý thức và chọn Chúa làm tấm gương đời mình, nhất là trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, bởi lời ấy rất quan trọng trong đời sống thánh hiến của chúng con.
Ơn gọi là một mầu nhiệm, để sống tốt mầu nhiệm ấy đòi hỏi chúng con phải ý thức, để sống mỗi ngày tốt hơn hầu xứng đáng với mầu nhiệm Chúa ban cho chị em chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức và đồng hành với chúng con. Amen.
Anna Phạm Thị Kiều Trân
Thứ Sáu, ngày 09.01.2026
Tin Mừng Lc 5, 12-16
“Tôi muốn, anh sạch đi.” (Lc 5, 13)
Hôm nay, Chúa chữa lành cho một người bị bệnh phong hủy được sạch. Có lẽ từ lâu anh đã biết được danh tiếng lẫy lừng của Chúa, nên khi thấy Chúa anh ta “liền sắp mặt xuống, xin người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Niềm tin chúng con có được là do lòng đạo hạnh của ông bà cha mẹ để lại. Và niềm tin ấy mỗi ngày được lớn lên trong chúng con và hun đúc bởi những người xung quanh. Hằng ngày chúng con được chạm đến Mình Thánh Chúa, chúng con có thật sự tin nhận Chúa hay không? Chúa muốn đi vào trong chúng con, thế nhưng chúng con có sẵn lòng để Chúa đến trong chúng con hay không? Hay chúng con vẫn còn khép kín bởi những suy nghĩ thế gian, bởi những tính toán hơn thua, hay lo lắng cho những chuyện không đâu của người khác, hay đi rước Chúa chỉ vì thói quen “không đi người ta sẽ nghỉ sao?”
Xin Chúa cho chúng con luôn giữ vững lòng tin nơi Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng, mở con mắt đức tin để mời Chúa đến trong tâm hồn chúng con. Xin chữa lành những vết thương nơi cõi lòng của chúng con, để chúng con được thanh thoát, bình an phó dâng mọi sự trong tay Chúa. Chúng con tin rằng, ‘Ách của chúng con sẽ nhẹ nhàng, gánh của con sẽ êm ái’, bởi vì có Chúa luôn đồng hành, chở che chúng con. Amen.
-Ephata-
Thứ Bảy, ngày 10.01.2026
Tin Mừng Ga 3, 22-30
“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mời đi” (Ga 3, 30)
Ai đến trong thế gian này đều trắng tay vào đời. Tất cả những gì chúng con làm ra và có được là do Thiên Chúa ban. Thế nhưng, trong một thế giới biến động hôm nay người ta tranh giành quyền lợi với nhau, nước này chống lại nước kia, người giàu tranh giành với người nghèo, ai cũng muốn mình được trổi hơn người khác.
Nói đâu xa, hiện trạng trên các trang mạng xã hội người ta tranh giành quyền lợi với nhau: Copy tạo ra những sản phẩm thiếu chất lượng, copy những tư tưởng của người khác để làm tư liệu cho mình hay những chuyện lừa đảo, giả mạo, gian ác, … con người thế gian thật mong manh, sai lầm và tội lỗi quá Chúa ơi!
Trong Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã biết vị trí của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài sẽ nhỏ lại, lu mờ đi để nhường đường cho Đấng đến sau, mang ơn cứu độ cho con người.
Xin Chúa cho chúng con biết học gương khiêm nhường của Thánh Gioan, biết nhìn nhận vị trí của mình, chu toàn bổn phận của mình, đem hết khả năng nhỏ bé cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của chúng con. Amen.
-Ephata-