Sau Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Thứ Hai, ngày 12.01.2026

Tin Mừng Mc 1, 14-20

Lập tức, hai ông bỏ chạy lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Chúa đã ban cho chúng ta một hồng ân cao trọng, đó là được nghe loan báo Tin mừng của Chúa và được gọi để phục vụ Tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngại khó khăn để đến Galilê loan báo Tin Mừng “Nước Thiên Chúa đã gần đến”. Chúa tha thiết mời gọi con người thay đổi đời sống để được nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy bon chen của chúng con hôm nay, có bao là tiếng gọi mời của thế gian và lạc thú làm con xa Chúa. Và giữa những xao động của thế gian này chính Chúa đã gửi đến chúng con một lời mời gọi tha thiết: “Hãy theo Ta”.

Xin cho chúng con biết lắng lòng lại, đừng mải mê với những điều thế tục để chúng con nhận ra tiếng Chúa. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng dù sống trong bậc sống nào thì theo Chúa là chọn lựa từ bỏ tất cả, để được cùng Chúa đi khắp nơi, đến với những ai bị bỏ rơi, những người đau khổ, tội lỗi.

Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm ra khỏi chính mình để Chúa ở mãi trong chúng con hầu chúng con có thể trở thành khí cụ tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.

Chiên Con 

 Thứ Ba, ngày 13.01.2026

Tin Mừng Mc 1, 21-28

“Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 24)

Đã nhiều lần ma quỷ tìm cách chế ngự xác hồn chúng ta bằng những thú vui, đam mê, trần tục. Và cũng đã đôi lần ta muốn thoát khỏi nhưng lại bất lực. Chỉ có Chúa là Đấng làm chủ muôn loài, muôn vật, chỉ có Ngài mới giúp chúng ta được giải thoát.

Chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa và cầu nguyện mỗi khi gặp cám dỗ để xin ơn trợ lực của Người. Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót, xin ở lại và ban ơn trợ lực cho chúng con để nhờ ơn Chúa chúng con chiến thắng được sự chế ngự của ma quỷ và tội lỗi. Amen.

Maria Yến Khoa

 Thứ Tư, ngày 14.01.2026

Tin Mừng Mc 1, 29-39

“Khi ấy, Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1, 38)

Đức Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật cho con người mà còn rao giảng về Nước Thiên Chúa. Sứ mạng của Người không bị giới hạn bởi một làng mạc hay một nhóm người mà là toàn thể nhân loại. Chúa đem ơn cứu độ đến cho mọi người, không phân biệt ai.

Trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để đem Lời Chúa đến cho mọi người và thực thi điều Ngài muốn. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành khí cụ trong tay Ngài để qua lời nói, hành động và qua chính đời sống của chúng con, chúng con có thể trở thành những chứng nhân trong tình yêu của Chúa. Amen.

Ysave Bùi Thị Hồng Thắm 

 Thứ Năm, ngày 15.01.2026

Tin Mừng Mc 1, 40-45

“Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.” (Mc 1, 45)

 Người ta thường nói có hai điều con người không thể che giấu: một là khi say; hay là khi đang yêu một ai đó. Bởi lẽ niềm vui mà tình yêu ấy mang lại không dễ để có thể che giấu được.

Người bệnh phong trong bài Tin mừng này cũng tương tự như thế. Niềm vui được chữa lành khiến anh không thể cưỡng lại mà quên lãng lời căn dặn của Chúa Giêsu. Anh lớn tiếng tung hô để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với anh và ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa.

Có một câu chuyện kể về vua Louis rằng: Ngày kia, Ngài cùng với một số quan chức đi thăm một trại cùi. Vua hỏi một viên đại thần: “Nếu ngươi được phép chọn lựa: một là phạm tội trọng, hai là mắc bệnh phong cùi thì ngươi sẽ chọn đường nào”. Viên đại thần trả lời: “Kẻ hạ thần thà phạm một trăm tội trọng chứ chẳng thà mắc phải chứng bệnh ghê tởm ấy”.  Thế nhưng, nhà vua đã nói với ông ta: “Còn trẫm, thà rằng Trẫm mắc phải chứng bệnh ghê tởm gấp trăm lần, chứ chẳng thà phạm một tội trọng mất lòng Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm khinh chê những đam mê, quyến rũ trong cuộc sống. Xin thanh tẩy lòng trí chúng con để chúng con thuộc trọn về Chúa. Amen.

TerViolet

 

Thứ Sáu, ngày 16.01.2026

Tin Mừng Mc 2, 1-12

“Thấy họ có lòng tin như vậy Chúa Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2, 5)

 Thiên Chúa là Đấng giàu lòng quảng đại. Lòng quảng đại của Ngài bao la đến nỗi ban cho chúng ta hơn điều chúng ta mơ ước. Người bại liệt trong Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. Anh ta đã hoàn toàn bất lực vì rào cản của tội lỗi và bệnh tật. Vì thế, anh được bốn người khác trợ giúp khiêng đến gặp Chúa Giêsu và nhờ đức tin mạnh mẽ nơi họ người bại liệt đã được chữa lành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vững tin vào Chúa và biết đồng hành với nhau trong đời sống đức tin. Amen.

Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thứ Bảy, ngày 17.01.2026

Tin Mừng Mc 2, 13-17

“Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2, 17)

Lêvi đã nghe lời mời gọi của Chúa và đã đứng dậy đi theo Người ngay lập tức, chẳng màng đến nghề nghiệp và bỏ công việc một cách dễ dàng. Quyết tâm theo Chúa cho thấy lòng mau mắn và sự dứt khoát của ông. Ông Lêvi sau này đã chứng minh lòng trung thành bằng cả mạng sống. Chúa chọn ông cũng là đem niềm vui cho mọi tội nhân. Điều đó được thể hiện trong bữa tiệc tại nhà ông. Lời mời gọi của Chúa mang ý nghĩa đồng cảm và chữa lành.

Xin Chúa cho mỗi chúng con cũng hãy ý thức về thân thận yếu hèn của mình để biết đồng cảm, yêu thương và mang những điều tốt đẹp cho tha nhân. Amen.

Anna Huỳnh Thị Tố Quyên 

Để lại một bình luận