Sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 16.06.2025

Tin Mừng Mt 5,38-42

“Thầy bảo thật anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”

Lạy Chúa, cuộc sống xung quanh chúng con còn đầy dẫy những chuyện gây thù báo oán. Thái độ ăn miếng trả miếng khiến con người ngày càng lún sâu vào vòng lẫn quẩn của sự ghen ghét thù hận. Chính hành động tha thứ của Đức Giêsu trên thập giá cho những kẻ kết án Ngài là minh chứng sức mạnh của tình yêu chiến thắng hận thù.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn phấn đấu chiến thắng sự dữ bằng điều thiện, hoán cải kẻ xấu bằng lòng nhân hậu. Hành động giơ má kia không phải là yếu đuối, nhưng là một sức mạnh của nội tâm sức mạnh của tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tha thứ thật lòng và biết lấy tình yêu đáp lại hận thù. Xin ban cho chúng con một trái tim hiền lành và khiêm nhường như Chúa, để chúng con có thể trở nên khí cụ bình an giữa thế giới đầy chia rẽ hôm nay. Amen.

-Tulip Nguyễn-

Thứ Ba, ngày 17.06.2025

Tin Mừng Mt 5,43-48

Mỗi con người đều luôn khao khát cho mình được hạnh phúc được yêu thương, thích được nhận hơn cho đi và nếu theo tâm lí bình thường thì ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp cho người mình yêu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không phải muốn con người đi ngược với tâm lí, nhưng cao vượt hơn và đi đến tính siêu việt là “hãy yêu kẻ thù”, đó là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính Ngài đã làm gương cho chúng ta khi yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ hại Người. Chính Chúa đã mở ra cho nhân loại một con đường mới, con đường của sự tha thứ, sự cho đi và quên mình.

Lạy Chúa vì yêu thương Chúa sẵn sàng chấp nhận tha thứ và chết vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn và luôn biết học theo Chúa. Xin Chúa đồng hành, biến đổi để chúng con luôn biết tha thứ và sẵn cho đi những gì người khác cần nơi chúng con.

-Violet BCA-

 Thứ Tư, ngày 18.06.2025

Tin mừng Mt 6,1-6,16-18

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy.” (Mt 6, 5a)

Lời cầu nguyện chân thật không cần phô trương, vì Thiên Chúa nhìn thấy những gì thầm kín trong lòng chúng con. Tình yêu đích thực luôn nảy nở từ cõi sâu của trái tim, chứ không phải từ ánh nhìn của người đời. Khi chúng con tìm cách thể hiện ra bên ngoài để được khen ngợi, có lẽ chính lúc đó, bên trong chúng con đang rỗng không. Như người ta vẫn nói: “Thùng rỗng kêu to.” Và đó cũng là điều Chúa Giê-su muốn cảnh tỉnh: đừng lấy vỏ ngoài thay cho nội tâm sống động.

Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, nhưng trong lòng lại thường đầy tự cao. Chúng con dễ dàng khao khát được nhìn nhận, được ngợi khen, hơn là khao khát sống đúng con người thật của mình trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết cúi xuống để nhìn thấy chính mình và biết ăn năn thống hối từng ngày. Xin cho chúng con biết học nơi Ngài tinh thần khiêm nhu và sự tự hạ tận cùng, không vì danh tiếng mà vì tình yêu đích thực, tình yêu âm thầm trao hiến mà không mong đáp đền.

– Maria JsTT-

Thứ Năm, ngày 19.06.2025

Tin Mừng Mt 6,7-15

  “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con”

 Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng chúng con – những khao khát của đời dâng hiến nhưng chúng con cũng có những giới hạn, những yếu đuối của bản thân. Trong đời sống mỗi ngày, chúng con sống gần gũi với chị em nhưng đôi khi, chính những người chúng con yêu thương và cùng chia sẻ lý tưởng lại vô tình làm chúng con tổn thương – bằng lời nói, hành động, hay sự thờ ơ. Cũng có lúc, con là người gây đau cho người khác, vì thiếu kiên nhẫn, vì phán xét, vì lòng chưa trọn lành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống ơn gọi yêu thương không chỉ qua việc cầu nguyện và phục vụ, nhưng qua cả những lúc phải nhẫn nại và tha thứ. Xin cho con trái tim mềm mại, không giữ lại những hờn giận âm thầm, những định kiến kéo dài, hay sự lạnh nhạt giấu kín. Xin giúp con học nơi Chúa – Đấng đã tha thứ cho kẻ đóng đinh mình – để chúng con cũng biết tha thứ trong sự thinh lặng, trong hiền lành và trong sự phó thác hoàn toàn cho Chúa.

 -Sen Hồng-

 Thứ Sáu, ngày 20.06.2025

Tin Mừng Mt 6,19-23

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát”. (Mt 6, 20)

Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con phải biết xây dựng ngôi nhà trên Nước Trời, nơi mối mọt không bao giờ phá hoại được. Nước Trời không phải xây dựng bằng cát đá xi măng của trần gian. Nhưng những thứ vật liệu đó được thay thế là những viên gạch của lòng bác ái, quảng đại và sự cho đi không tính toán. Xi mặng kết dính đó là những lần chúng con gắn kết những điều bất hòa với chị em và với nhau. Và cát đá của sự vững chắc là bao lần chúng con tha thứ, cảm thông và ánh mắt yêu thương với tha nhân như bản lề gắn chặt chúng con lại với nhau trong Chúa.

“Lòng con ở đâu thì kho tàng con cũng ở đó”. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức trách nhiệm xây dựng Ngôi nhà Nước Trời vì không ai thay thế bằng chính đời sống cụ thể của chúng con. Xin cho chúng con có một đời sống quảng đại, yêu thương và cho đi không tính toán như chính chúng con đã đón nhận hồng ân nhưng không của Chúa để Nước Chúa mỗi ngày được lớn lên trên trần gian này.

-Ephata-

 Thứ Bảy, ngày 21.06.2025

Tin Mừng Mt 6,24-34

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33)

Ở đời, con người vì mưu sinh hay muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng nên có xu hướng “sống hai lòng”. Đây là một lối sống bị người đời chê cười và lên án, vì không thật lòng và không trung tín.

Đức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ cũng như chúng ta về điều này. Khởi đầu, đoạn tin mừng Đức Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ “đừng làm tôi hai chủ”. “Làm tôi hai chủ” là một lối sống hai lòng, đứng núi này trông núi nọ như vậy sẽ đưa đến những hệ lụy.

Do đó, người môn đệ không thể làm tôi hai chủ là Thiên Chúa và tiền của được, bởi khi sống như thế người môn đệ đánh mất lòng tín thác vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời mình.

Liên tưởng đến bối cảnh sống thực tế của chúng ta hôm nay, khi gặp biến cố thử thách khó khăn trong đời sống, chúng ta có vái “bốn phương, tám hướng” có chạy đến thần này thần nọ van xin không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng “cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 118,9) để chúng con chỉ biết làm tôi một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen

Anna Diễm Mi, Tập I

Để lại một bình luận