Thứ Hai, ngày 24.03.2025
Tin Mừng Lc 4, 24-30
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)
Nhìn vào cuộc đời chúa Giê-su, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, cứu sống nhiều bệnh nhân… nhưng chỉ có những người tội lỗi và dân ngoại là tin vào Ngài. Tại sao lại như vậy? Những người đồng hương của Ngài sao cũng không tin?
Đơn giản là vì một lý do: họ đã quá quen thuộc với gia đình ngài nên không thể chấp nhận những việc đó. Đời sống của người Ki-tô hữu ngày nay cũng dễ lâm vào tình trạng này, chúng ta giữ đạo nhưng không sống đạo cách nghiêm chỉnh. Chúng ta đánh mất cảm thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình và coi Chúa như công cụ để thỏa mãn những lời cầu xin của chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Ngài đừng quá ỷ lại vào bản thân để rồi loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.
Tâm Thư
Thứ Ba, ngày 25.03.2025
LỄ TRUYỀN TIN Lễ trọng
Tin Mừng Lc 1, 26-38
“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)
Qua biến cố truyền tin cho chúng ta nhận thấy Mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, đã để Chúa quyết định mọi sự cho cuộc đời của Mẹ. Qua hai tiếng “xin vâng” Mẹ đã phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa dù tương lai phía trước Mẹ không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng Mẹ luôn tin vào Thiên Chúa của Mẹ rằng “không có gì mà Thiên Chúa không làm được”.
Nguyện xin Chúa cho mỗi người Ki- tô hữu chúng ta dù ở bậc sống nào, luôn biết sống noi gương Mẹ Maria, luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa không chúc cho dự, không chúc lo lắng, bởi vì mọi sự trong tương lai đều đã được Thiên Chúa sắp xếp trong thánh ý Ngài. Chúng ta có lo lắng sợ hãi cũng chỉ là dư thừa vô ích nếu không phó dâng cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria là niềm vui, niềm hy vọng của chúng con, Mẹ là nơi nương tựa cho tất cả những ai đang gặp thử thách khó khăn, xin Mẹ thương nâng đỡ và cùng bước đi với chúng con tiến về với Chúa.
Peanuts
Thứ Tư, ngày 26.03.2025
Tin Mừng Mt 5,17-19
“Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.”
Lạy Chúa, muốn làm một công dân tốt, chúng con phải thực hành tốt luật nhà nước. Muốn làm một Ki-tô hữu chín chắn chúng con phải thi hành tốt luật Chúa. Là những người theo Chúa, chúng con cần phải giữ luật Chúa nghiêm chỉnh hơn. Chúa Giê-su đến trần gian củng cố các giới răn trong Cựu Ước và ban cho chúng con giới răn yêu thương. Chúa muốn chúng con thi hành luật trong tình bác ái chứ không phải dựa vào luật mà chèn ép hay bắt bẻ người xung quanh.
Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức luật là hàng rào bảo vệ chúng con để chúng con yêu mến và thi hành. Xin Chúa thêm sức và nâng đỡ chúng con trung thành trên mọi bước đường chúng con đã chọn.
Bắp Chuối
Thứ Năm, ngày 27.03.2025
Tin Mừng Lc 10, 1-12
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay nói về việc Chúa trừ một tên quỷ câm và thái độ của đám đông trước sự việc ấy. Có kẻ tin, có kẻ nghi ngờ mà đòi dấu lạ, lại có kẻ không tin mà đặt điều bịa chuyện. Lạy Chúa, đứng trước những dấu chỉ của thời đại hôm nay như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,… chúng con đã tiếp nhận chúng với thái độ như thế nào? Phải chăng chúng con oán trách Chúa? Hay chúng con dửng dưng trước mọi sự? Liệu chúng con có biết để tâm suy nghĩ và tìm ý Chúa trong những dấu chỉ đó không? Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con để chúng con có thể nhìn nhận mọi sự với đôi mắt và trái tim yêu thương của Chúa để trong mọi biến cố dù vui hay buồn, dù đau thương hay hạnh phúc chúng con vẫn có thể thốt lên rằng “Tất cả là hồng ân Chúa”.
LTT
Thứ Sáu, ngày 28.03.2025
Tin Mừng Mc 12, 28b-34
“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.”
Nếu như tình yêu đối với Thiên Chúa là gốc rễ của đời sống Kitô hữu thì tình yêu thương tha nhân chính là hoa trái của gốc rễ. Không ai có thể nói rằng mình yêu mến Chúa mà lại khinh thường, loại trừ hay làm tổn thương người xung quanh.
Yêu tha nhân không đơn giản là không làm hại họ, mà còn là biết cảm thông, biết chia sẻ, biết cúi xuống phục vụ. Tình yêu này không dừng lại ở những người thân quen, nhưng mở rộng đến cả những người nghèo khổ, những kẻ yếu đuối, những ai bị bỏ rơi, những người chúng ta cảm thấy khó chịu hay thậm chí là người làm hại đến chúng ta.
Đức Giêsu đã minh chứng điều đó qua đời sống Ngài: Ngài đến với những người phong cùi, tha thứ cho người tội lỗi, bênh vực những ai đau khổ và hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại.
Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa và tha nhân nhất là anh chị em xung quanh chúng con. Bằng con tim và đôi tay của Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại, bao dung và biết chia sẻ những gì có thể. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, xin cho chúng con biết âm thầm, hy sinh, yêu mến hết tình, phục vụ hết mình vì chỉ như thế chúng con mới trọn vẹn sống tình yêu thương của Chúa cho tha nhân, tình yêu lớn nhất và duy nhất.
Ephata
Thứ Bảy, ngày 29.03.2025
Tin Mừng Lc 10, 17-24
“Lạy Thiên Chúa, xin thưa xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13)
Lạy chúa Giêsu, trước mặt Chúa con người chỉ là số không. Tất cả mọi nỗ lực, mọi cố gắng, tất cả mọi thành tích, mọi công trạng đều chẳng là gì trước mặt Chúa khi chúng con chỉ biết cao rao về bản thân mình mà chẳng nhận ra ơn Chúa.
Lạy Chúa, khi cầu nguyện xin cho chúng con biết dâng lên tâm tình khiêm tốn, mọi sự chúng con có được là do Chúa ban xin cho chúng con nhớ để tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con không tự mãn tự cao nhưng biết trông cậy vào lòng Chúa thương xót. “Con có gì là cũng nhờ ân Chúa.”
Autumn