Thứ Hai, ngày 10.03.2025
Tin Mừng Mt 25, 31-46
“Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”.
Bài Tin Mừng hôm nay hoạ lại cho chúng ta bức tranh của ngày phán xét cuối cùng. Bước vào Mùa Chay là cơ hội để nhắc nhở mọi người chúng ta phải ăn năn sám hối với những gì chúng ta đã làm với anh chị em xung quanh mình. Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những người đói khát, khách lạ và đau yếu, bệnh tật. Họ là những người hàng ngày sống gần chúng ta, hiện diện trước mặt chúng ta. Vậy thử hỏi chúng ta có nhận ra Chúa nơi những người đó không?
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con nhận ra Chúa qua bất cứ dáng vẻ nào Chúa muốn. Xin cho chúng con đủ nhạy cảm để nhận ra Chúa đang cần gì, đủ can đảm để tiến đến với Chúa và đủ yêu thương để phục vụ Chúa nơi chính tha nhân. Xin cho chúng con sống một Mùa Chay thật ý nghĩa và thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Amen.
Maria Lê
Thứ Ba, ngày 11.03.2025.
Tin Mừng Mt 6, 7-15
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này…” (Mt 6, 7-15)
Qua Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu cho chúng ta thấy trọng điểm của cầu nguyện là hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời. Ngài là vị Thiên Chúa tốt lành, luôn yêu thương tất cả chúng ta. Ngài luôn biết và thấu hiểu chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin. Bởi vì đôi lúc chúng ta cầu xin chỉ theo nhu cầu hiện tại hay theo ý riêng của mình và còn muốn Chúa phải làm theo ý chúng ta.
Xin Chúa cho chúng con luôn hiểu đúng ý nghĩa lời kinh Lạy Cha mà Chúa dạy chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín trong lời cầu nguyện, cầu nguyện với lòng tin tưởng, tín thác và hy vọng trong mọi nơi và mọi lúc. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con luôn là lời ca tụng Chúa hằng ngày và luôn để ý Chúa thực hiện trong đời sống chúng con. Amen.
Ephata
Thứ Tư, ngày 12.03.2025
Tin mừng Lc 11, 29-32
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”
Ngày nay, nhìn lại đời sống đức tin của chúng con, thì cũng chẳng khác gì đám đông theo Chúa khi xưa. Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con điều này điều nọ. Nếu không được ơn thì chán nản, trách Chúa, rồi lơ là trong việc đạo đức đôi khi tệ hơn là còn đánh mất niềm tin Ki-tô giáo.
Lạy Chúa, chúng con xin dấu lạ nhưng chúng con đâu nghĩ rằng mỗi ngày sống của chúng con là cả một chuỗi dấu lạ Chúa ban. Từ sáng sớm thức dậy, cho đến lúc chiều tà và cả khi đi ngủ, chúng con luôn nhận biết bao ơn lành của Chúa. Nếu Chúa không cho chúng con thức dậy vào mỗi buổi sáng? Nếu Chúa không cho chúng con sức khỏe để làm việc? Nếu Chúa không cho chúng con của ăn hằng ngày? … Và nếu Chúa lấy hết khí thở của chúng con? Thì cuộc đời chúng con sẽ ra sao?
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra dấu lạ của Chúa ban trong ngày sống của chúng con để chúng con biết tạ ơn tình thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của chúng con.
NT- Biển Đắng
Thứ Năm, ngày 13.03.2025
Tin Mừng Mt 7, 7-12
“Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”.
Lời Chúa hôm nay trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu nhắc nhở chúng ta về lòng tin tưởng vào tình thương vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Cứ kiên trì cầu xin, cứ tìm kiếm và gõ cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Rất nhiều người trong chúng ta có thể đã từng thất vọng hoặc nản lòng vì không nhận được điều mình xin. Nhưng Chúa lại nói với chúng ta một cách chắn chắn rằng, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều khi kiên trì cầu nguyện. Thiên Chúa không phải là Đấng làm theo ý muốn con người nhưng là Cha luôn yêu thương và biết điều gì tốt cho chúng ta.
Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, biết luôn cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Ngài, biết cộng tác với ân sủng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con.
Maria Nguyễn Thị Minh Thư
Thứ Sáu, ngày 14.03.2025
Tin Mừng Mt 5, 20-26
“Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”
Lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu và tình yêu của Chúa bao trùm lên hết mỗi người chúng con thì làm sao chúng con có thể đến với Chúa khi lòng còn chất chứa hận thù, ghen ghét. Chúng con chưa phải là con của Chúa khi còn thiếu vắng yêu thương và tha thứ.
Xin Chúa cho chúng con biết đi bước trước đến làm hoà với anh chị em để chúng con xứng đáng dâng lễ vật trước bàn thờ Chúa. Lạy Chúa xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng, biết quảng đại, yêu thương và tha thứ, biết vượt trên sự công bằng sòng phẳng để đối xử với mọi người bằng tình yêu thương của Chúa.
Tulip Nguyễn
Thứ Bảy, ngày 15.03.2025
Tin Mừng Mt 5, 43-48
“Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con” (Mt 5, 44)
Lời mời gọi của Chúa Giêsu xem ra đi ngược với tính cách của con người, trong khi người người khuyên bảo nhau: hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng. Chúa Giêsu lại kêu gọi dành tình thương cho những người thù địch. Thiên Chúa không bao giờ sai, thật vậy, Ngài muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi vòng vây của ma quỷ, vì chính hận thù, ganh ghét bóp chặt chúng ta trong tăm tối của sự dữ. Chính sự tha thứ yêu thương là phương thế phá vỡ sự ngăn cách mà ma quỷ đang cố xây dựng nên.
Lạy Chúa, mùa chay lại đến cũng là khoảng thời gian để chúng con nhìn lại chính mình, nhìn lại mối tương quan với anh chị em và đặc biệt hơn là đối với Chúa. Xin cho chúng con luôn phó thác và thực thi Lời Chúa: sẵn sàng bỏ quá cái tôi của mình, lấy tình yêu mà đến với anh chị em mình, để chúng con luôn xây dựng cho nhau những ngôi nhà chung đầy bình an và sự tha thứ.
Violet BCA