ĐỨC GIÊSU – ĐỐI TƯỢNG LÒNG TÔI
Thời gian gần đây, mỗi khi tôi ngước nhìn lên thánh giá, tôi lại nhớ đến câu hỏi của một vị giáo sư đã gợi mở cho chị em tôi trong khóa bồi dưỡng vừa qua: “Nếu Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị, vậy đối thủ của đối tượng này là ai và là những gì?” Khi ấy, trong tâm trí tôi “loading” rất nhanh, hiện ra biết bao nhiêu “đối thủ” đối nghịch với Đấng mà lòng tôi chọn và bước theo. Và tôi thầm nghĩ rất nhiều…
Hôm nay, ngày 14.9 – lễ Suy Tôn Thánh Giá, cũng là tước hiệu của Dòng Mến Thánh Giá, lời chất vấn ấy lại vang vọng trong tôi. Quả thật, ngày lễ này là dịp để tôi nhìn lại đời tận hiến của mình trước Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh – Đấng mà lòng tôi yêu mến và sống vì Ngài.
Là một nữ tu nhỏ bé, tôi được mời gọi sống ơn gọi Mến Thánh Giá. Trong những năm tháng đời tu, tôi cảm nghiệm được rằng để sống trọn vẹn cho Đấng mình bước theo là chuyện dễ nói nhưng không dễ làm. Bản thân tôi còn nhiều khập khiễng; đôi khi thấy mình chưa dốc hết tình yêu bé nhỏ để đáp lại ân tình của Đấng đã vì yêu mà chọn gọi mình. Một cuộc tình thật không cân xứng: giữa Đấng vô biên và loài thụ tạo hữu hạn.
Điển hình trong đời sống, tôi vẫn đi tìm kiếm những “đối thủ” để chống lại “Đối Tượng” mà mình đã khấn hứa. Đó có thể là những ước muốn chóng qua, những tình cảm vụn vặt, thậm chí cả những điều bất chính thầm kín mà tôi cho rằng “cũng không đến nỗi nào”. Nhưng sâu xa hơn, tôi nhận ra đối thủ lớn nhất của Đức Giêsu trong lòng tôi không phải ai khác, mà chính là cái tôi đầy toan tính, cái tôi muốn an toàn, muốn thoải mái và muốn được chiều chuộng.
Thánh Phaolô đã từng thốt lên: “Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm” (x. Rm 7,19). Nơi tôi cũng vậy: miệng thì tuyên xưng chọn Đức Kitô chịu đóng đinh, nhưng lòng lại dễ ngả theo những hấp lực của sự đời.
Nơi Đấng Chịu Đóng Đinh, tôi nhận ra rằng: tình yêu thật không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự kiên nhẫn, trung thành và hy sinh từng ngày. Đức Giêsu đã đi đến tận cùng là cái chết, để minh chứng tình yêu vì yêu nhân loại. Tôi được mời gọi đi vào cùng một hành trình ấy, không phải bằng những việc lớn lao, nhưng bằng việc trung kiên trong bổn phận hằng ngày: một nụ cười dành cho chị em khi mệt mỏi, sự nhẫn nhịn trong hiểu lầm, lòng kiên trì trong công việc âm thầm. Và nếu tôi đặt trong tình yêu Ngài, thì những việc làm ấy trở thành ‘lời yêu’ Đức Giêsu – Đối Tượng của lòng tôi cách sống động.
Khi sống ý thức như thế, niềm vui, sự an yên và ơn cứu độ sẽ được tồn tại mãi trong đời hiến dâng. Bởi Đức Giêsu thực sự là Đối Tượng duy nhất của lòng tôi. Dù vậy, con đường này vẫn đầy gian khó và chông gai. Nhưng hơn hết không phải là giữ được sự hoàn hảo, mà là biết quay về, biết ôm lại Tình Yêu của Đấng Cứu Chuộc mỗi khi ngã. Và Đức Giêsu không bao giờ mệt mỏi đón nhận tôi mà luôn trung thành, mặc cho lòng tôi bao lần thay đổi. Đó là hành trình của đời tôi, hành trình mỗi ngày biết chọn lựa lại Đức Giêsu, bất chấp bao đối thủ và bao lần bất trung.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Đấng là Đối Tượng duy nhất của lòng con, xin thương gìn giữ con trong tình yêu của Ngài. Xin giúp con đủ khiêm tốn để nhận ra những yếu đuối và đủ can đảm để từ bỏ mọi “đối thủ” trong lòng. Xin cho con biết ôm ghì lấy Đấng Chịu Đóng Đinh từng ngày trong bình an, để trong mọi sự, con có thể tuyên xưng mạnh mẽ: Lạy Chúa Giê-su Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ