
Suy Niệm 1:
TỬ ĐẠO TỪNG VIỆC NHỎ
Trong xã hội hiện đại hôm nay, người ta dường như ít còn nói đến hai chữ hy sinh hay chịu khó, lại càng xa lạ hơn với tinh thần khổ chế. Bởi ai cũng muốn được sống an nhàn, hưởng thụ, và tìm kiếm niềm vui nơi những tiện nghi mà thế giới mang lại. Nhưng có hai từ mà ta nghe còn hiếm hoi hơn nữa: “Tử đạo.” Nghe đến chữ ấy, nhiều người liên tưởng ngay đến cảnh máu đổ đầu rơi.
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng ta lòng dũng cảm phi thường, trung kiên đến cùng vì mến Chúa yêu người. Các ngài đã dám dâng hiến cuộc đời, kể cả giọt máu cuối cùng, để làm chứng cho Đức Kitô. Ngày lễ cũng nhắc nhớ mỗi chúng ta hãy noi gương các ngài, sống tinh thần tử đạo giữa đời thường bằng những việc hy sinh âm thầm mỗi ngày.
Khi đọc lại những trang sử hào hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ta nhận ra ngọn lửa tình yêu dành cho Đức Kitô trong lòng các ngài thật mãnh liệt. Như lời thánh Phaolô Tông đồ xác tín: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Quả thật, không thế lực nào có thể ngăn cản được lòng trung thành của các ngài đối với Thiên Chúa.
Trước pháp trường, họ hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác, họ chỉ cần bước qua Thánh giá là được hưởng vinh hoa phú quý, được đoàn tụ với gia đình, tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Thế nhưng, các ngài đã chọn phần thua thiệt, chọn cái chết để trung thành với Tình Yêu mà các ngài tin tưởng và phó thác. Vậy, điều gì đã làm cho các ngài nên kiên cường và dũng cảm đến thế? Chính là sức mạnh của tình yêu Đức Kitô, một tình yêu mạnh hơn sự chết.
Chúng ta hãy nghe lại những lời tuyên xưng bất khuất của các vị anh hùng đức tin:
- Thánh Anrê Phú Yên (1625–1644), vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, trước giờ ra pháp trường đã nói với bạn hữu: “Hãy đáp lại tình yêu bằng tình yêu, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống.”
- Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1793–1857), linh mục tử đạo dưới triều Tự Đức, cũng đã khẳng khái: “Tôi vui mừng được chịu xiềng xích vì Danh Đức Giêsu Kitô.”
Từ những chứng từ ấy, ta nhận ra: chỉ có một tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa và tha nhân mới giúp con người làm nên những điều kỳ diệu như vậy.
Ngày nay, tuy không còn gươm đao, không còn pháp trường, không ai bị buộc phải chối đạo để giữ mạng sống, nhưng tinh thần tử đạo vẫn còn đó, là những chọn lựa nhỏ trong cuộc sống. Có thể ta không đổ máu như các thánh, nhưng chúng ta vẫn có thể tử đạo từng ngày: Khi ta bị hiểu lầm, bị nói xấu mà vẫn chọn yêu thương và tha thứ. Khi ta dám lên tiếng chống lại điều sai trái, dám trung thực dù thiệt thòi. Và khi chúng ta âm thầm hy sinh vì bổn phận, vì gia đình và vì đức tin. Đó chính là “tử đạo trắng”, tử đạo không máu, nhưng là máu của con tim, là hiến tế âm thầm dâng lên Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ bé mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, là Tình Yêu và sức mạnh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng con biết yêu mến và trung thành với Ngài đến cùng. Xin các Thánh Tửu Đạo giúp chúng con dám sống tinh thần tử đạo trong từng việc nhỏ, để mỗi ngày trở nên chứng nhân của Tình Yêu giữa lòng đời hôm nay.Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ
Suy Niệm 2: Lc 9, 23-26
Lạy Chúa, thời đại chúng con đang sống không còn cảnh đổ máu như các Thánh Tử Đạo xưa, nhưng sự bách hại ngày nay lại trở nên tinh vi hơn, ngọt ngào và ẩn mình hơn bao giờ hết. Chúng con đang sống trong một thế giới chịu ảnh hưởng sâu đậm của các ý thức hệ hiện đại, nơi mà những giá trị tinh thần truyền thống hay phổ quát dần bị xem là lỗi thời, thậm chí trở thành chướng ngại cho sự phát triển của xã hội. Niềm tin tôn giáo dần bị xem là mê tín, là lạc hậu. Mọi điều đều đòi hỏi kiểm chứng và phải hợp lý theo lý trí con người. Đức tin của chúng con bị thử thách bởi trào lưu văn hóa thời đại, đang len lỏi và ăn sâu vào tâm thức của những ai yếu lòng tin hoặc đang chao đảo trong đức tin.
Lạy Chúa, xin nhìn đến những trống rỗng và mơ hồ trong đức tin của chúng con. Xin ban cho chúng con những ơn cần thiết, để chúng con có thể vượt qua các cơn thử thách, nhờ đó đức tin của chúng con được củng cố và lớn mạnh hơn mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên Thiên Quốc, xin Chúa gìn giữ và nâng đỡ đời sống đức tin của chúng con, để từ đó nảy sinh nhiều hoa trái thánh thiện, hầu cho cánh đồng Việt Nam được trổ sinh dồi dào bông hạt ân sủng, không phụ lòng máu đào các ngài đã đổ ra vì chúng con. Amen.
Nt. Kim Ngân