Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C – Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Suy Niệm 1:

Ga 2,13-22

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một Đức Giêsu rất khác, thay vì hình ảnh một con người nhân hậu hiền lành lại trở nên con người nóng nãy, dữ tợn, Ngài dùng chính thái độ của mình, để nghiêm khắc chỉnh đốn và cảnh tỉnh con người: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Ngài muốn đem Đền Thờ trở về đúng bản chất là nơi thờ phượng. Nhưng ý nghĩa sâu xa mà Đức Giêsu nhắm tới không chỉ là Đền Thờ bên ngoài, mà là Đền Thờ trong lòng mỗi người.

Có thể thấy chúng ta không ngại góp công góp của để xây dựng những ngôi Thánh Đường nguy nga lộng lẫy, nhưng còn một Đền Thờ chúng ta dễ bỏ quên đó là chính con người chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói: “anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?”. Chúng ta đã trang hoàng, sửa chữa ngôi Đền Thờ lòng mình chưa? Hay là để chi chít những lo toang, giận hờn, hơn thua…làm ngôi Đền Thờ của chính mình trở nên ngộp ngạt, thẩm chí không có chổ để Chúa ngự vào.

Lạy Chúa, xin thức tỉnh và thanh tẩy lòng chúng con, để chúng con biết trang trí ngôi đền thờ của mình bằng những ngọn đèn của tình bác ái, những đóa hoa của lòng vị tha và đặc biệt là dành một con tim thuộc trọn về Chúa để xứng đáng được Chúa ngự vào.

Nt. Quế Phương

Suy Niệm: 2

 CÓ SỰ SỐNG ĐỜI SAU?

Dù chúng ta là người tin vào Đức Kitô hay chỉ là người sống giữa đời thường không có niềm tin, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, ta cũng tự hỏi: Có sự sống đời sau không? Đó là một câu hỏi lớn, gắn liền với thân phận con người. Bởi lẽ, khi chúng ta chưa đi qua ngưỡng cửa của cái chết, làm sao có thể biết được điều gì đang ở bên kia? Cõi đời sau ấy ra sao, và ta sẽ đi về đâu? Chính sự giới hạn của kiếp người khiến chúng ta mù mờ về tương lai, về thế giới mai hậu.

Tuy nhiên, trong đức tin, và qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mang đến cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao: Sự sống đời sau là có thật, bởi vì “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, còn những ai được xét là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng” (Lc 20,34-35). Đức Giêsu khẳng định rằng, sự sống đích thực thuộc về Thiên Chúa, và Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống vĩnh cửu.

Thật vậy, Ngài giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống hiện tại chỉ là thực tại tạm thời và hữu hình, nơi con người lo toan chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, dựng vợ gả chồng. Còn đời sau là thực tại đã được biến đổi hoàn toàn, nơi không còn những gì thuộc về trần thế, vật chất, danh lợi, hay đam mê thấp hèn nữa. Ở đó, tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa, thuộc trọn về Người, và mọi người trở nên anh em trong cùng một tình yêu, cùng sống cho Thiên Chúa.

Câu hỏi của nhóm Sađốc về người phụ nữ lấy bảy người chồng không nhằm tìm chân lý, mà chỉ là cái bẫy thử thách Đức Giêsu. Nhưng chính trong câu trả lời của Ngài, chúng ta được mạc khải một chân lý cao sâu: đời sau không còn là sự tiếp nối cơ học của đời này, mà là sự sống được biến đổi trong vinh quang Thiên Chúa.

Qua đó, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Khi đối diện với sự sống đời sau, điều còn lại không phải là địa vị, tiền của hay những hưởng thụ trần gian, nhưng là cách sống, lòng mến và những việc thiện hảo ta đã thực hiện cho Thiên Chúa và tha nhân. Cuộc đời này chính là thời gian quý báu Thiên Chúa trao ban để ta sống trọn vẹn tình yêu, lắng nghe Lời Chúa, và đáp lại bằng những hành động cụ thể.

Như thế, điều đáng bận tâm không phải là chuyện “đời sau có thật hay không”, mà là làm sao để đời này ta sống có ý nghĩa: biết hướng lòng lên Thiên Chúa, biết yêu thương, nâng đỡ và thăng tiến cùng nhau trong đời sống nhân đức, để mai sau cũng được hưởng thánh nhan Chúa muôn đời.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết trân trọng từng giây phút hiện tại, biết sống đẹp lòng Chúa trong tình con thảo và tình hiệp thông anh em, hầu được chung hưởng phúc vinh bên Ngài. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận