Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Suy Niệm 1:

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Thánh Giá là biểu tượng thiêng liêng của đức tin Kitô Giáo, vừa ghi dấu mầu nhiệm cứu độ, vừa tỏ sáng tình yêu tự hiến trọn vẹn của Chúa Giêsu. Trong ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, khi chiêm ngắm biểu tượng này, chúng ta không chỉ nhìn một cây gỗ đơn thuần, mà cả một câu chuyện tình vĩ đại, sự hi sinh cao cả và lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống theo gương của Ngài.

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta trở về với khung cảnh của hơn hai ngàn năm trước. Nơi đồi Canvê, giữa hai kẻ gian ác, thân mình Chúa Giêsu đau đớn, trần trụi, máu đào tuôn rơi. Cảnh tượng ấy, với cái nhìn trần thế, chỉ là sự thương tâm và bi ai, nhưng ẩn chứa đằng sau là tình yêu vô bờ bến dành cho nhân loại tội lỗi. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã tự nguyện vác cây Thánh Giá, gánh chịu mọi đau khổ, đòn roi, nhục mạ, và cuối cùng là cái chết trên cây gỗ ấy. Đó là hành động cao cả nhất của tình yêu, một tình yêu không đòi hỏi, không tính toán, cho đi tất cả vì hạnh phúc của người mình yêu. Chính Ngài đã gánh lấy tội lỗi nhân loại, biến công cụ hành hình tàn khốc thành biểu tượng tình yêu cứu độ. Lời Kinh Thánh gói gọn tình yêu này trong câu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Lễ Suy Tôn Thánh Giá nhắc nhở chúng ta rằng, Thánh Giá không chỉ là biểu tượng của quá khứ, mà còn là trung tâm của đức tin Kitô giáo, như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14). Đối với mỗi Kitô hữu, Thánh Giá là lời nhắc nhở về tình yêu hy sinh của Chúa, là nguồn sức mạnh để đối diện với thử thách, và là dấu chỉ của niềm hy vọng vào sự phục sinh vinh quang.

Mỗi chúng ta đều có thập giá riêng. Có thể là những khó khăn trong công việc, những thử thách trong gia đình, hay những nỗi đau sâu kín … Dù là thập giá nào, hãy nhớ rằng, ta không hề đơn độc, không bước đi một mình, vì Chúa Giêsu đã đi trước. Ngài yêu thương, đồng hành, nâng đỡ và biến thập giá của chúng ta thành Thánh Giá.

Tình yêu của Chúa Giêsu đã làm cho cây gỗ nhục nhã trở thành biểu tượng của sự sống, sự cứu rỗi và vinh quang. Ngài nêu gương để khi chúng ta sống yêu thương, phục vụ và hi sinh như Ngài, thì thập giá đời thường của chúng ta sẽ mang lại ý nghĩa thiêng liêng, là con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn. Vì vậy, đừng sợ hãi hay lãng tránh những thập giá Chúa gởi đến, nhưng hãy đón nhận và tin tưởng vào sức mạnh của Ngài. Đồng thời nhớ rằng, mỗi đau khổ là nền tảng cho niềm vui vĩnh cửu, là cơ hội để ta giống Ngài, là ơn cứu độ cho chính ta và những người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Thánh Giá, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Ngài, nguồn động lực giúp chúng con vững bước trên con đường Thánh Giá với tất cả niềm tin, tình yêu và hy vọng được phục sinh vinh quang với Ngài. Amen.

Nt. Hoa Xuân

Suy Niệm 2:

 NIỀM VUI TÌM LẠI

Trong cuộc đời trần thế, có biết bao niềm vui khiến con người vỡ òa: có khi vì một may mắn bất ngờ, có khi vì tìm lại được điều tưởng như đã mất vĩnh viễn. Niềm vui ấy có thể đến từ việc tìm thấy người thân bị lạc, hay một kỷ vật quý giá từng gắn bó. Niềm vui tìm lại ấy phần nào được khắc họa nơi dụ ngôn con chiên bị lạc và người phụ nữ đánh rơi đồng bạc mà Đức Giê-su kể trong Tin Mừng hôm nay.

Khi ngẫm lại khung cảnh Tin Mừng, ta dễ thấy người mục tử trong dụ ngôn dường như hành động phi lý: ông có một trăm con chiên, mất một con, mà lại bỏ 99 con để đi tìm con chiên lạc. Xét theo lý lẽ thường tình, điều ấy thật khó hiểu. Ấy vậy mà ông không ngại bỏ công sức, thời gian để đi tìm, rồi khi tìm được thì vác lên vai, âu yếm vỗ về và đặc biệt còn mở tiệc mời bà con lối xóm đến chia vui. Hình ảnh người phụ nữ đánh rơi đồng bạc cũng tương tự như thế.

Qua hai hình ảnh ấy, Đức Giê-su cho chúng ta nhận ra khuôn mặt Thiên Chúa: một tình yêu bao dung và lòng thương xót vô biên. Thiên Chúa không yêu thương con người cách chung chung, mà yêu mỗi người một cách cá vị và trọn vẹn. Ngài vui mừng vì sự trở về của một tâm hồn hơn là vì số đông người công chính. Bởi lẽ, đối với Thiên Chúa, giá trị của một linh hồn là vô cùng cao quý. Thái độ chủ động đi tìm kiếm chiên lạc, đồng bạc bị mất chính là phong cách của Thiên Chúa: Ngài không bao giờ thụ động trước những tội nhân lầm lạc, như lời Đức Giê-su nhấn mạnh: “Nếu mất một đồng, lại không đốt đèn, quét nhà, tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao?”

Điều đáng lưu ý là cả người mục tử lẫn người phụ nữ đều không giữ niềm vui cho riêng mình, mà mời mọi người cùng chung vui. Điều này cho thấy tình thương của Thiên Chúa thật cao vời: một linh hồn được cứu độ là niềm vui cho cả triều thần thánh trên trời. Đức Giê-su muốn chúng ta cảm nghiệm rằng: một tội nhân trở về quý giá biết chừng nào trong ánh mắt Thiên Chúa.

Như thế, Đức Giê-su mời gọi chúng ta học nơi Ngài tấm lòng mục tử: kiên nhẫn và chủ động đến với những anh chị em bị bỏ rơi bên lề xã hội. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở rằng chính chúng ta cũng là những con chiên lạc, những đồng bạc bị mất, được Thiên Chúa tìm lại và yêu thương như thuở ban đầu. Vì thế, ta hãy biết khiêm nhường, và nâng đỡ anh chị em mỗi khi họ vấp ngã.

Xin Chúa Giê-su cho con mặc lấy tâm tình của Ngài. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận