Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

Gìn Giữ Tâm Hồn Trong Sạch

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su cho những người Kinh sư và Biệt phái ý thức rằng, việc thanh sạch trong tâm hồn là điều cần phải giữ hơn cả, bởi vì đó là mối bận tâm của mỗi người là làm sao cho tâm hồn trở nên thanh sạch, và chỉ khi có trái tim tinh tuyền con người mới có thể gặp gỡ được chính Thiên Chúa nên Ngài bảo họ phải lưu tâm đến việc ấy nếu không: “Tất cả những sự xấu đều ở trong mà ra, và sẽ làm cho người ta ra ô uế”.

Quả vậy, điều trọng tâm Chúa Giê-su nhắm tới không phải sự tinh sạch của thể lý nữa mà là sự trong sáng của chính nội tâm. Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay dường như người Do thái đề cao việc làm sạch bên ngoài theo lề luật tiền nhân như trước khi dùng bữa: “Phải rửa tay, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng”, và họ cảm thấy khó chịu khi thấy các môn đệ của Chúa Giê-su không giữ lề thói như thế nên thắc mắc: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?”. Có lẽ, họ đã làm biến chất những lề luật thanh tẩy của cha ông họ, thay vì đó là điều hữu ích trong đời sống, nhưng trái lại chúng trở nên gánh nặng cho nhiều người đến nỗi Chúa Giê-su phải kêu trách họ là giả hình: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta”.

Thật vậy, người biệt phái và các kinh sư phô trương những lề luật, những nghi lễ kính cẩn Thiên Chúa trước mặt người đời, để mọi người nhìn thấy họ đạo đức, tốt lành nhưng trong lòng thì không có Thiên Chúa thực sự, thiếu chân thành và giả dối với mọi người. Điều này chắc hẳn không hề đẹp lòng Chúa. Trước những thực trạng sống theo hình thức của người biệt phái và các kinh sư như vậy, Chúa Giê-su cũng cảnh tỉnh những người lắng nghe Ngài giảng dạy đừng sống theo lối sống ấy, một lối sống không thuộc về Thiên Chúa là ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng”.

Qua những hành vi không tốt lành trên Chúa Giê-su nêu ra cho người Do thái năm xưa cũng là nói với người Ki-tô hữu ngày nay, Ngài chỉ rõ những điều xấu xa đó được xuất phát từ tâm và ý định của chúng ta. Những hành vi sân si này luôn có trong đời mỗi người khi chúng ta không giữ cho mình một tâm hồn trong sạch, và chúng khiến cho tâm trí của ta mờ tối không nhìn thấy Thiên Chúa, biến trái tim của chúng ta không tinh tuyền, thậm chí cản trở chúng ta không thể tiến lại gần Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, Thánh Thiện, Công Bằng và Nhân Từ vô cùng.

Nguyện xin Chúa Giê-su là Đấng Thánh thanh tẩy trái tim chúng con trở nên trinh trong trước mặt Ngài và anh chị em, hầu chúng con sống chân thành với Chúa và chân tình với nhau. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy niệm 2:

Trong cuộc sống hôm nay với kỹ thuật, công nghệ hiện đại người ta có thể chế tạo rất nhiều hàng giả như: tóc giả, lông mi giả, hoa giả, nhan, đèn, nến, trái cây giả, ôtô, máy bay, rôbốt giả người…nhiều khi những đồ “giả” đó còn đẹp hơn đồ thật. Do đó nếu chỉ dựa vào hình thức, mẫu mã bên ngoài mà thôi chúng ta khó có thể phân biệt được đâu là đồ thật, đâu là đồ giả. Cũng vậy nếu chúng ta chỉ dựa vào dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ bên ngoài để đánh giá sự tốt lành, đạo đức thánh thiện, tâm hồn của người khác chúng ta rất dễ sai lầm. Một người có dáng vẻ, điệu bộ bên ngoài rất “cùi bắp”, nhưng tâm hồn lại rất cao thượng, tốt lành, ngược lại có người dáng vẻ điệu bộ bên ngoài rất sang chảnh, chỉnh chu nhưng tâm hồn lại hèn hạ và xấu xa.

Tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về vấn đề tuân giữ lề luật. Trước lời thắc mắc, trách cứ của các Pharisêu và kinh sư về việc môn đệ Chúa Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa, phạm luật thanh sạch. Chúa Giêsu trả lời cho họ biết, sự thanh sạch bên ngoài là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là sự thanh sạch trong tâm hồn, đồng thời cũng đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống với lề luật do chính Thiên Chúa ban. Vì thế Chúa Giêsu khiển trách những người biệt phái và luật sĩ thờ phượng Chúa trên đầu môi, chót lưỡi, còn tấm lòng lại xa cách Người. Họ chăm chăm tuân giữ các truyền thống xa xưa, còn giới răn yêu thương Chúa dạy thì họ lại không tuân giữ. Chúa Giêsu cũng đả kích các nhà thông luật Do thái, vì họ quá tôn trọng hình thức bề ngoài. Việc tuân giữ lề luật không có nghĩa là chỉ thực hành những nghi thức bên ngoài và coi đó là xong nhiệm vụ, nhưng phải xuất phát từ lòng yêu mến.

Khi nghe lời Chúa Giêsu quở trách người Pharisêu và nhóm kinh sư, cách nào đó chúng ta cũng bị chất vấn. Bởi vì trong cuộc sống, có biết bao lần chúng ta chuộng hình thức hơn là những điều tốt lành bên trong. Chúng ta cố gắng ra vẻ để mọi người chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn là nét đẹp bên trong tâm hồn của chúng ta. Trong đời sống đức tin, chúng ta tỏ ra mình là người ngoan đạo, đạo đức, thánh thiện nhưng trong tâm hồn thì đầy dẫy những toan tính và tội lỗi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống thật với lương tâm của mình. Để sống đạo tốt, chúng ta cần chu toàn các lề luật của Giáo Hội với lòng tin, cậy, mến Chúa, chứ không phải tuân giữ luật một cách hình thức. Chúng ta cũng được mời gọi đừng chỉ là người Kitô hữu trong nhà thờ, đừng chỉ là Kitô hữu của ngày Chúa Nhật, rồi những nơi khác, những ngày khác khi về nhà, về gia đình, trường học, công ty, chúng ta sống như những người không có đức tin, không có tinh thần của Chúa trong tâm hồn.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết lắng nghe lời của Chúa để mọi cử chỉ, lời nói, việc làm, các thực hành đạo đức của chúng con xuất phát từ lòng yêu mến, tin cậy, phó thác vào Chúa. Amen.

Anrê Nhật Trường

Trả lời